nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Nguyễn Ngọc Nga, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội. Thời gian đầu mới tu luyện, do nhận thức Pháp còn thấp và chưa thực sự tín Sư tín Pháp, tôi đã tham gia vào nhóm của cá nhân T và dung túng cho những việc làm không đúng với Sư phụ dạy.

Tôi đã mang tâm truy cầu và hướng ngoại, nghĩ rằng ở cạnh T có thể giúp tôi tu tốt hơn, chấp trước vào bản sự và bản nguyên sinh mệnh của mình qua những điều T nói, từ đấy không tinh tấn làm tốt công tác giảng thanh chân tướng.

Dù đã tự bước ra khỏi nhóm của T một thời gian, nhưng điều làm tôi hối hận nhất chính là suốt một thời gian ở trong hội của T, tôi đã bất Chân quá lâu khi vừa phản đối những việc T làm, vừa tự trấn an mình bằng những câu chuyện thần thánh T kể và còn có lúc tỏ ra ủng hộ T.

Nay tôi xin làm Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận tất cả những việc làm không đúng, phủ định toàn bộ an bài của cựu thế lực, không đi theo bất kỳ an bài hay bất kỳ ký kết nào với cựu thế lực, tôi chỉ duy nhất đi theo an bài của Sư Phụ. Tôi mong các đồng tu mở lòng từ bi giúp đỡ tôi và các bạn đã từng theo T. Mong những bạn vẫn đang ở trong nhóm đó hãy mau chóng tỉnh ngộ, bước ra, chấm dứt hành vi phá hoại Pháp và chân chính trợ Sư Chính Pháp.

Trong suốt thời gian tu luyện, tôi luôn cảm nhận thấy sự từ bi và dẫn dắt qua các điểm hóa của Sư phụ, nhưng do chấp trước lớn, tôi đã làm lỡ mất biết bao thời gian quý giá để làm tốt ba việc và trợ Sư Chính Pháp. Nay tôi quyết tâm bắt đầu bước đi thật chính trên con đường của mình và xứng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp.

Đỗ Nguyễn Ngọc Nga

Ngày 06/07/2014

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Hà Lê Hoài Thương, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội.

Tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 10/2013, trong khoảng thời gian đầu này tôi đã gặp và quen cá nhân T. Lúc gặp tôi T đã nhìn một cách thông cảm và nói lên được những đau khổ trong tôi (những điều rất đúng với hoàn cảnh của tôi). Cảm thấy T thấu hiểu được mình, tôi đã rất xúc động và đặt niềm tin vào T.

Sau đó tôi đã tham gia vào một nhóm có tên là “Liên Hoa Hội” do T lập ra (nhóm này khoảng trên dưới 10 người), toàn bộ nhóm đều là nữ học viên Pháp Luân Công, được T gọi là tư tế điện thờ, trong đó T tự xưng là “Điện thờ” mà thông qua đó các Chư Thần tiến nhập vào để đắc Pháp.

Các nữ tư tế điện thờ phải tuân theo các quy tắc như mặc áo kín cổ, hạn chế tối đa tiếp xúc với nam nhân và chỉ được tiếp xúc với T, gọi T là Cha, coi mình là những vị Thần theo “Thần danh” mà T đặt cho từng người. Trong nhóm Liên Hoa Hội còn duy trì cái mà T gọi là “kết nối thân”, các nữ tư tế có động chạm thân thể với T và hành động này được T giải thích là Chư Thần đang thanh lọc các phần bẩn thỉu trong cơ thể họ, tôi được T giải thích là muốn bỏ được tâm sắc dục thì phải biết yêu thân thể của nhau.

Do không nhận thức đầy đủ từ Pháp và tâm sắc dục, tôi đã tin vào những lời T nói và có những hành vi sai trái trong quan hệ nam nữ bất chính với T (vì tôi không coi T là nam giới mà là “Thần”). Ngoài ra tôi còn nghe T giảng nói trực tiếp cũng như nghe các file ghi âm của T nói về “pháp” (mặc dù đa phần những lời T nói tôi đều không hiểu gì, T ít khi nói về tu tâm tính mà hay thuyết về cảnh giới và các Thần), tôi đã tin một cách mù quáng và xem T như một người dẫn dắt thay vì phải tự đối chiếu mình với Pháp và tự ngộ là chính. Tôi còn tập đi theo “tư thế hoàn mỹ” và đọc sách có tên là “Bạch Hoả Thư” do T viết, trong đó tôi thấy có nhiều điều mà Sư phụ không dạy.

Để thích hợp với nhóm tư tế, tôi đã trở nên xa lánh tất cả bạn bè (những người không tu), và do phát triển các tâm tự mãn, hoan hỉ nên tôi đã lãnh cảm và có thái độ kiêu căng, bất Thiện khi nói chuyện với những người thân trong gia đình, tôi cũng không muốn lắng nghe người khác mà chỉ muốn họ nghe theo mình. Ngoài ra T còn yêu cầu tất cả các nữ tư tế cắt tóc ngắn trên vai, giải thích là để không gợi ý dục từ người khác, vậy là tôi cùng rất nhiều các “nữ tư tế” khác đều làm theo. Việc này tôi đã không làm đúng với lời dạy của Sư phụ là tu luyện phù hợp tối đa với trạng thái xã hội người thường.

Nhiều lần tôi muốn bước ra ngoài giảng thanh chân tướng nhưng nghe T nói chưa đủ chính niệm thì chưa nên bước ra, rồi phải chú trọng vấn đề an toàn cho bản thân và gia đình, nên tôi lại trì hoãn hết lần này lần khác. Suốt thời gian ở trong nhóm của T, tôi đã có những suy nghĩ và hành vi cực đoan, không đúng với Pháp, làm tổn hại hình ảnh của Đại Pháp.

Nay tôi đã nhận thức rõ sai lầm của mình và đã cắt đứt hoàn toàn không liên quan đến T. Con mong Sư phụ từ bi cho con thêm một cơ hội nữa để tu luyện chân chính, mong các đồng tu từ bi giúp đỡ tôi và cứu giúp những người vẫn đang tin và đi theo T. Hợp thập!

Hà Lê Hoài Thương

Ngày 07/07/2014

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Đỗ Đức Thịnh, học viên Pháp Luân Công ở Hà Nội.

Trong thời gian dài kể từ khi biết đến tu luyện, do học Pháp chưa sâu, chưa thật sự lý giải từ Pháp, lại thêm việc chấp trước vào những công năng, những dị tượng mà mình được nhìn thấy, hay được người khác triển hiện qua lời nói, đã làm tôi mê mờ, và đặt đức tin vào nhầm chỗ, đi lệch khỏi con đường mà Sư Phụ an bài mà tham gia vào nhóm của cá nhân T.

Nay sau khi được các đồng tu khác nỗ lực giảng thanh chân tướng, tôi đã tỉnh ngộ ra và viết bản Nghiêm chính thanh minh này, để nói rõ những điều sai trái mà tôi đã không nhận ra trong 1 thời gian dài, và mong muốn từ đây có thể giúp những đồng tu khác của tôi hiện giờ vẫn đang trong tình cảnh tương tự như tôi trước kia có thể bước ra khỏi cái bóng quá to lớn của cá nhân T và bước đi trên con đường tu luyện chân chính.

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi có học một môn là Bạch Long Công, do cá nhân T giới thiệu. T cũng truyền rộng ra 2 môn phái khác nữa, tổng cộng là 3 môn phái. Sau đó, tôi phát nguyện tu luyện Đại Pháp sau khi xem video Sư Phụ giảng Pháp, và đã chuyển sang tu luyện Pháp Luân Công.

Cá nhân T tự nhận mình là người có căn cơ cực tốt, tự đặt cho mình danh xưng “Điện Thờ”, và nói rằng xác mình là nơi để các đại Giác Giả của 3 pháp môn tu luyện kia tiến nhập vào, và thông qua “Điện Thờ” để đắc “pháp”, cũng như giúp những người tu luyện 3 môn phái kia. Có 1 bộ phận những học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mà trước kia từng tu luyện 1 trong 3 môn phái kia chuyển sang, vẫn mang giữ theo những tư tưởng trước kia về môn cũ, nên vẫn thầm nhận những vị “Đại Giác Giả” mà T nói tiến nhập vào mình như là người Cha thật sự của mình, người thật sự tạo ra sinh mệnh của mình trong không gian vũ trụ, và mang tâm trạng tôn sùng cá nhân T.

Cá nhân T lập ra một hội kín, gồm bộ phận những người nữ giới chuyển sang học Pháp Luân Công, gọi là Liên Hoa Hội, và T gọi họ là “tư tế”, tu luyện theo hình thức “Chuyên tu” (theo như lời T lý giải). Cũng có những “tư tế” là nam và hồi đầu tôi cũng đã từng là 1 “tư tế” như vậy, tôi cũng trải nghiệm qua hình thức chuyên tu mà T quy định, chẳng hạn: giữ khoảng cách với những người khác giới, không giải trí, không tụ tập chơi bời gì nữa, mà thời gian chủ yếu chỉ dành cho luyện công, đọc sách. Sau này, T còn lập ra 1 nhóm “tư tế điện thờ” chỉ gồm các nữ đồng tu, sẽ chỉ được yêu “Điện Thờ”, và sẽ phải kết nối “thân tâm ý” với “điện thờ” mà cụ thể ở đây là việc quan hệ nam nữ bất chính.

Ban đầu, T kết nạp những “tư tế điện thờ” đa phần là từ những người từng tu luyện 3 môn phái kia, nhưng sau này, ngay cả những nữ học viên Pháp Luân Công mà ngay từ đầu đã chọn tu theo Đại Pháp, nhưng là do người trong Hội hồng Pháp, hoặc dẫn đến tham gia chia sẻ, T cũng lôi kéo họ vào nhóm “Liên hoa hội” của mình, với lý do họ có đối ứng với “chư Thần”, với những “Đại Giác Giả” mà T biết, hay bản mệnh là 1 nửa của ai đó trên cảnh giới.

Do có 1 thời gian dài gắn bó với T từ trước, nên tôi cũng không thể nhận ra được việc bất chính ở trước mắt, mà vẫn mang tâm trạng tôn sùng T, như là 1 người có thể ngộ rất cao siêu, 1 người đã tu luyện đến tầng thứ rất cao, hay như T vẫn tự nhận, là “Cha” của mình. Tôi thậm chí còn học thuộc Luận Ngữ mà T tự dịch lại thay vì học Luận Ngữ trong sách Chuyển Pháp Luân bản dịch chính thống ở Việt Nam. Điều này hoàn toàn sai với Pháp, vậy mà trong suốt 1 thời gian dài tôi đã không đủ minh bạch để nhìn nhận, không đủ dũng cảm để đối mặt với những điều khuất tất, vì hiệu ứng đám đông cùng những người học Pháp Luân Công nơi đó đa phần đều mang tâm trạng thần thánh hóa cá nhân T.

Sau khi được các đồng tu chỉ rõ những việc làm sai với Pháp của T, tôi đã mất 1 đêm trắng để suy nghĩ lại về việc này, và tôi đã quyết định lập tức ly khai nhóm đó.

Vậy nên giờ tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này, để phủ nhận tất cả những việc làm không đúng, những việc trái với Pháp mà trước kia tôi đã từng đồng thuận, từng làm dưới sự chỉ đạo của cá nhân T, cũng như phủ định tất cả an bài của cựu thế lực. Tôi không còn ở trong nhóm đó nữa và chỉ duy nhất đi theo an bài của Sư Phụ, thật sự bước đi trên con đường tu luyện chân chính, làm tốt ba việc không phụ ơn từ bi khổ độ của Sư Phụ.

Tôi cũng mong rằng mọi người qua đây cũng biết được chân tướng những việc làm sai của cá nhân T. Và tôi cũng hy vọng những học viên Pháp Luân Công còn lại trong nhóm đó có thể mau chóng tỉnh ngộ, nhìn nhận lại việc mà mình đang làm trước khi quá muộn, có thể chân chính bước ra, chấm dứt những hành vi hoại Pháp, và chân chính trợ Sư Chính Pháp.

Đỗ Đức Thịnh

Hà Nội 06/07/2014

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Thu Ngân, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội.

Tôi đắc pháp từ đầu năm 2014, nhưng trước đó do không tìm hiểu sâu về Đại Pháp, chấp trước vào truy cầu công năng và người có công năng, nên đã tham gia tập luyện một môn phái khác do cá nhân T sáng lập dẫn dắt, từ đó đã gây ra ảnh hưởng phá hoại hình ảnh Đại Pháp rất nghiêm trọng.

Trong quá trình ở nhóm T, tôi đã không tìm hiểu sâu về Đại Pháp, thực hiện rất nhiều hành vi phá hoại Đại Pháp, ví như thường xuyên đi “tư thế hoàn mỹ” một kiểu đi mà T sáng lập, rủ bạn bè và người thân tham gia nhóm T, từ đó can nhiễu đến việc các chúng sinh đó đắc được Đại Pháp, may mắn là hiện nay những người bạn của tôi cũng không còn ở nhóm T nữa.

Mặc dù vài tháng sau tôi mới tiến nhập vào tu luyện và học Pháp một cách có hệ thống, nhưng vì học Pháp không sâu, tâm không đủ nhẫn nại, không tiếp xúc với đồng tu bên ngoài nên tôi đã có những hành vi cư xử không bình thường như cắt tóc ngắn, không giao tiếp với người khác giới, giảng thanh chân tướng sai lệch: so sánh Đại Pháp với những môn khí công mà T sáng lập ra, bảo chúng sinh không tu Đại Pháp thì tu môn khí công kia cũng đều được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Đại Pháp.

May mắn, sau một thời gian học Pháp, được Sư Phụ điểm hoá, được các đồng tu bên ngoài giảng chân tướng, tôi đã tách hẳn khỏi nhóm đó.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hoàn toàn các hành vi phá hoại Đại Pháp trước đó của tôi, tôi không thừa nhận bất cứ an bài nào của cựu thế lực tà ác. Tôi là đệ tử Đại Pháp, chỉ nhận theo an bài của Sư Phụ Lý Hồng Chí. Con xin tạ lỗi với Sư Phụ, con xin Sư Phụ từ bi tha lỗi cho con. Con sẽ cố gắng làm tốt ba việc, trợ giúp Sư Phụ Chính Pháp để bồi hoàn tổn thất đã gây ra.

Nhân đây tôi cũng rất mong các bạn trong nhóm T hãy mau chóng bước ra, đi trên con đường chân chính, mong các đồng tu bên ngoài giúp đỡ chúng tôi.

Hợp thập.

Nguyễn Thị Thu Ngân

Ngày 07/07/2014

Ghi chú của BBT: Xin đề nghị toàn thể các học viên Việt Nam phát chính niệm hỗ trợ giải trừ các sinh mệnh trong các không gian khác đang lợi dụng Đại Pháp lừa người làm điều xấu, hại người trong trường hợp cụ thể này. 

Share