nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Lê Thị Hồng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Trong tháng 6, trong một lần về Nam Định phát tài liệu giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Công an đã đưa tôi về đồn. Do học Pháp chưa sâu, tôi đã bị thuyết phục bởi công an rằng những tài liệu này không rõ nguồn gốc nên đã ký vào cam kết không phân phát những tài liệu không rõ nguồn gốc tại TP Nam Định. Nay tôi đã minh bạch ra rằng nói cho mọi người biết đến Chân _Thiện_ Nhẫn và sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là điều chân chính nhất mà một người nên làm và những thế lực cản trở điều tốt đều thuộc về tà ác. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận toàn bộ cam kết đã ký với công an, phủ nhận toàn bộ sự an bài của cựu thế lực.

Tôi sẽ vẫn cố gắng làm tốt 3 việc mà Sư Phụ yêu cầu đối với các đệ tử thời Chính Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Nguyễn Thế Thạch, là học viên Pháp Luân Đại Pháp  thành phố  Hồ Chí Minh

Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2012, Tôi đi phát tài liệu giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp ở chợ Hòa Bình, Quận 5 thì bị công an bắt vì không bỏ được chấp trước sợ hãi nên tôi đã khai kí nhận với tà ác.Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để hủy bỏ toàn bộ những gì đã kí nhận cùng với thệ ước mà trước đây đã thực hiện với tà ác toàn bộ hủy bỏ.

Từ nay tôi có gắng tinh tấn tu luyện và trợ sư chính pháp.

Thế Thạch, ngày 30/6/2012

Share