Tôi tên Phạm Mậu Cường, học viên ở Đắk Lắk.

Trong quá trình tu luyện và trợ Sư chính Pháp , tôi bị thế lực tà ác can nhiễu ,và do tâm chấp trước về chữ tình quá nặng nên tôi đã yếu đuối không vượt qua được khảo nghiệm của mình và còn ký vào cam kết bất luyện công và không tham gia giảng chân tướng về Đại Pháp, trong thời gian đó tôi đã làm thân thể mình bị nhơ nhớp, và đã rớt xuống cõi người thường. Tuy vậy với sự từ bi của SƯ PHỤ đã cho tôi một cơ hội nữa để tu luyện, tôi sẽ cố gắng tinh tấn hơn,

Và bây giờ tôi viết nghiêm chính thanh minh là vì tôi không muốn tà ác dùng vào sự chấp trước vào chữ tình của tôi nữa và tôi muốn phủ nhận những gì mà tôi đã ký khi bị tá ác can nhiễu và những an bài của cựu thế lực trước đó, và giờ tôi sẽ bước trên đường tu luyện một cách đường đường chính chính !

Con xin cảm ơn sự từ bi của SƯ PHỤ đã giúp con tìm thấy được ý nghĩa của cuộc đời mình là tin vào Chân – Thiện – Nhẫn !  Con sẽ cố gắng tinh tấn trong tu luyện và làm tốt 3 việc của một đệ tử Đại Pháp !

Share