Tôi tên là Phạm Thị Miền, Huế. Ngày 2/5/2012 1 đồng tu bị công an bắt đã khai báo. Điểm tập công bị phong tỏa. Công an thẩm vấn tôi 2 ngày, do cái tình chưa buông bỏ, tôi đã ký không đến đó để tập công, không di hồng pháp. Tôi đã làm trái với lòng mình. Hôm nay tôi viết lời này để phủ định tất cả, chữ ký của tôi không có giá trị và hiệu lực

Hợp thập

 

*************

Tôi là Biện Thị Hường, Đồng Nai.

Thời gian gần đây  tôi đi phát tài tiệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công thì bị công an bắt giữ và tịch thu 1 chiếc xe Hon đa, do sự bức hại quá lớn của chồng tôi, chấp trước vào chữ Tình, học pháp không đủ và lý trí không thanh tỉnh nên tôi đã ký vào biên bản xữ phát hành chính và nôp tiền phạt để lấy xe về cho chồng. Nay minh bạch ra, tôi nhận ra mình đã sai, tôi đã làm điều mà  một người đệ tử đại pháp chân chính không nên làm, tôi rất hối hận. Thông qua Minh hue net, tôi phủ nhận tận gốc những gì tôi đã ký kết với tà ác.Con xin Sư phụ từ bi tha thứ và khai ân cho con, con nguyện làm thật tốt 3 việc để cứu vãn tổn thất, đi thật ngay chính trên con đường mà ân sư đã  an bài.`

Hợp thập

Biện Thị Hường

 *************

Tôi tên là Nguyễn Văn Trung. Ngày 01/05/2012 tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công, tôi bị mời về công an phường làm việc. Do học Pháp và tu luyện không tốt, không buông được chấp trước tình cảm, sợ hãi, tôi đã ký kết là không phát tài liệu cho dân và phải phù hợp với pháp luật Việt Nam. Tôi thấy rằng việc tôi phát tài liệu không có gì là sai hết. Tôi xin tuyên bố: Tất cả những thảo thuận mà đã ký kết tất cả bị hủy bỏ, không thừa nhận. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư Phụ Lý Hồng Chí. Xin Sư Phụ tha thứ cho con, con xin được tiếp tục tu luyện và làm tốt 3 việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.

Ngày 05/05/2012.

Share