[MINH HUỆ 03–04–2012]

nghiêm chính thanh minh

Ngày 27 tháng 04 năm 2010, tôi bị bắt giữ phi pháp bởi Đội An ninh Nội địa và bị giam bởi đội cảnh sát hình sự trong ba ngày. Sau đó tôi bị giam tại một trung tâm giam giữ một tháng. Trong khi bị giam giữ, tôi liên tục bị gây sức ép bởi các cai tù để ký “tuyên bố bất luyện Pháp Luân Công”. Do tình cảm với các con, tôi đã sao chép và ký một thư bảo đảm. Sau khi được thả, tôi cảm thấy rất có lỗi, đặc biệt với Sư Phụ. Tôi Nghiêm chính thanh minh: “Những gì tôi đã nói và làm mà không phù hợp với Đại Pháp là toàn bộ hủy bỏ hết. Tôi sẽ tin tưởng vững chắc vào Sư Phụ và Đại Pháp. Tôi sẽ làm tốt ba việc, tẩy sạch vết nhơ và bù đắp cho những thiệt hại mà tôi đã gây ra cho Đại Pháp”.

Trương Thục Quyên

Ngày 23 tháng 03 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/3/60人声明从新开始修炼-255102.html

Nghiêm chính thanh minh

Trong nhiều năm tu luyện, tôi đã không minh bạch các Pháp lý cũng không tinh tấn tu luyện bản thân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Khi tôi bị giam giữ bất hợp pháp do điểm yếu, và những quan niệm ích kỷ của tôi tăng trưởng mạnh mẽ. Tôi đã không hướng nội. Tôi tranh luận với các nhân viên và tranh luận với những người đến chuyển hóa tôi; bản thân tôi đã bị nhầm lẫn và bị mắc bẫy của tà ác để viết “bốn tuyên bố” từ bỏ Đại Pháp. Tôi cảm thấy hổ thẹn với Sư Phụ và các vị Thần. Tôi Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả mọi thứ, bao gồm cả ‘bốn tuyên bố’ và những lời nhận xét xúc phạm Sư Phụ và Đại Pháp mà tôi đã nói hay làm đều toàn bộ hủy bỏ. Tôi sẽ phóng hạ tự ngã và loại bỏ những quan niệm người thường, tìm lại con người chân chính của mình. Tôi sẽ bắt kịp tiến trình Chính Pháp và hoàn thành đại nguyện tiền sử của mình”.

Hàn Lập Bình

Ngày 30 tháng 03 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/4/43人声明从新开始修炼-255103.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/31/130421.html#.T4vj9rOO2Gg

Đăng ngày 27-4-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share