Tên tôi là Bùi Công Định, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nội.

Ngày 17  tháng 6 năm 2012 khi tôi đang đi phát tài liệu, giảng thanh chân tướng ở Thành phố Nam Định  thì bị công an Phường Bà Triệu thành phố Nam Định đưa về trụ sở. Do học Pháp chưa sâu và còn nhiều tâm chấp trước, do sợ hãi, do không thanh tỉnh và không hiểu biết về luật, tôi đã ký vào các văn bản,bản kiểm điểm và bản cam kết không phát tài liệu ở thành phố Nam Định nữa, điều mà một đệ tử Đại Pháp không nên làm, khiến tôi luôn thấy hổ thẹn vì cảm thấy không còn xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp, tôi rất ân hận vì những điều mình đã làm.

Nay tôi viết bản nghiêm chính thanh minh này, hoàn toàn phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, những gì tôi đã viết và ký với công an thành phố Nam Định là hoàn toàn vô giá trị, không phải xuất phát từ thực tâm của tôi, tôi làm việc này là hoàn toàn đúng đắn, không có gì sai trái cả. Tôi hoàn toàn không thừa nhận những an bài đó, tôi vẫn tiếp tục tu luyện theo an bài của sư phụ, làm mọi việc chiểu theo Pháp, tiếp tục làm ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, từ nay tôi sẽ chuyên cần tinh tấn hơn, phủ nhận từ tận gốc mọi an bài của cựu thế lực.

Share