[MINH HUỆ 17–04–2012]

nghiêm chính thanh minh

Năm 2000, tôi là trưởng thôn. Đó chính là thời kỳ Pháp Luân Công bị bức hại gần như khốc liệt nhất. Không hề biết gì về Pháp Luân Công, tôi đã trợ giúp các cán bộ thị trấn tìm kiếm các học viên Đại Pháp trong danh sách của họ. Vào thời điểm đó có khoảng ba mươi hoặc bốn mươi học viên Pháp Luân Công. Tôi đã gọi họ đến một cuộc họp để bắt họ tuyên bố không tu luyện Pháp Luân Công nữa. Những người mà không tuyên bố hiển nhiên là bị đánh đập bởi các cán bộ và bị phạt khoảng 200 đến 1.000 nhân dân tệ. Toàn bộ số tiền phạt được nộp cho thị trấn. Những ai từ chối tuyên bố bất luyện bị gửi đến các trung tâm tẩy não, các trại lao động hay các nhà tù. Tôi đã đọc Tuần báo Minh Huệ hơn mười năm. Tôi biết rằng các học viên Pháp Luân Công tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành những người tốt. Họ khỏe mạnh và gia đình họ hòa hợp. Bản thân tôi đã trải qua hầu hết từng cuộc vận động của đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau khi suy nghĩ thấu đáo hơn, bây giờ tôi nhận ra rằng việc bức hại Pháp Luân Công và đàn áp những người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn là sai. Hôm nay, sau khi lắng nghe lời giảng chân tướng của một người tốt, tôi hiểu toàn bộ chân tướng. Bây giờ, tôi Nghiêm chính thanh minh: Toàn bộ những việc xấu mà tôi đã làm trong sự lừa dối mà gây thiệt hại cho Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp đều hủy bỏ. Tôi biết tôi đã sai rồi. Tôi sẽ ủng hộ Đại Pháp và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Hiểu Chính

Ngày 13 tháng 04 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/17/321名觉醒世人的郑重声明-255762.html

Nghiêm chính thanh minh

Trong “hai hội nghị” của ĐCSTQ – Quốc hội và Chính hiệp, các thành viên của Ủy ban cư trú địa phương chúng tôi đã kiểm tra từng nhà việc đăng ký cư trú của công dân. Trước tiên họ kiểm tra việc đăng ký của gia đình tôi và lệnh cho tôi ký “thẻ thừa nhận” phỉ báng Pháp Luân Công. Tôi hỏi, “Tôi không ký có sao không?” Họ trả lời một cách thô lỗ,“Không! Mọi người phải ký thẻ này. Nếu anh không ký, hàng ngày chúng tôi sẽ trở lại. Cấp trên của chúng tôi sẽ không cho phép chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng tôi cũng bị áp lực”. Họ từ chối đi nếu tôi không ký. Lo sợ những rắc rối tôi sẽ gây ra và cân nhắc đến con gái chín tuổi của mình, tôi miễn cưỡng ký vào thẻ mặc dù rất tức giận. Mẹ tôi tu luyện Đại Pháp hơn 10 năm. Bà rất khỏe mạnh, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi ủng hộ bà, và cả gia đình tôi tin rằng Đại Pháp là tốt. Tôi Nghiêm chính thanh minh: Tấm thẻ thừa nhận mà tôi đã ký và đưa cho Ủy ban cư trú toàn bộ hủy bỏ.

Lí Dĩnh Kiệt

Ngày 17 tháng 04 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/20/141名觉醒世人的郑重声明-255905.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/17/321名觉醒世人的郑重声明-255762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/14/133318.html

Đăng ngày: 17– 6– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share