Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-11-2023] Hai tòa án khác nhau của thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây đã kết án ba cư dân địa phương cách nhau hai ngày vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 25 tháng 10 năm 2023, Tòa án huyện Tuần Dương ở thành phố An Khang đã kết án bà Tào Bình (ngoài 70 tuổi) 8 năm tù và phạt bà 50.000 Nhân dân tệ; Ông Trần Quân 5 năm tù và phạt 30.000 Nhân dân tệ. Cảnh sát tịch thu nhiều tài sản có giá trị từ nhà bà Tào, trong đó có 40.000 Nhân dân tệ tiền mặt. Hiện bà Tào đang bị giam ở trong Trại giam quận Hán Tân, còn ông Trần bị giam trong Trại tạm giam huyện Lam Cao.

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Tòa án quận Hán Tân đã kết án một cư dân khác của thành phố An Khang là bà La Trường Vân 6 năm tù và khoản tiền phạt 30.000 Nhân dân tệ. Bà đã bị cáo buộc viết thư cho cục an sinh xã hội địa phương và các quan chức chính quyền, yêu cầu khôi phục lại khoản lương hưu bị đình chỉ từ năm 2016 của bà chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Hiện bà đang bị giam ở trong trại tạm giam quận Hán Tân.

Cả ba học viên đều đã nộp đơn kháng cáo.

Mẹ chồng của ông Trần cũng bị bắt cùng với ông và bà Tào. Bà cụ đã qua đời trong khi đang chờ phán quyết.

Ngày 24 tháng 9 năm 2022, ông Trần, mẹ vợ ông là bà Đỗ Phượng Anh (cũng là một học viên Pháp Luân Công) và bà Tào đang đi trên đường thì bị bốn cảnh sát bám theo và bắt tại một trạm dừng chân. Cảnh sát lục soát xe của ông Trần và tịch thu một số cuốn sách nhỏ thông tin về Pháp Luân Công.

Sau đó, ba học viên bị đưa đến Công an huyện Lam Cao và đội trưởng Đường Hiểu Vĩ của Đội An ninh Nội địa huyện Lam Cao đã thẩm vấn họ tại đó. Một cảnh sát khác có vẻ như có cấp bậc cao hơn, thỉnh thoảng ra mệnh lệnh cho Đường. Cả hai đều không xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc tiết lộ danh tính. Sau này các học viên mới biết tên của Đường. Đường không ký tên vào biên bản thẩm vấn và bắt ba học viên phải ngủ qua đêm ở trên băng ghế dài trong phòng thẩm vấn mà không có gối hay chăn.

Lúc 9 giờ sáng hôm sau, cảnh sát đưa bà Đỗ về nhà để lúc soát. Đến khoảng 2 giờ chiều hôm đó, họ đưa bà và bà Tào tới Bệnh viện Đường sắt An Khang để kiểm tra sức khỏe. Vì bà Đỗ bị chẩn đoán mắc chứng huyết áp cao mức nguy hiểm nên trại tạm giam quận Hán Tân đã từ chối nhận bà mà chỉ tiếp nhận bà Tào. Sau đó, bà Đỗ bị quản thúc tại gia.

Mặt khác, ông Trần bị đưa đến Trại giam huyện Tuần Dương sau cuộc thẩm vấn.

Luật sư của bà Đỗ đã đệ trình yêu cầu dỡ bỏ lệnh quản thúc tại gia đối với bà nhưng bị từ chối.

Ngày 23 tháng 4 năm 2023, ba học viên bị đưa ra xét xử. Luật sư của họ bào chữa vô tội cho họ, tuy nhiên thẩm phán thường xuyên ngắt lời luật sư và không cho phép các học viên lên tiếng.

Cuối tháng 7 năm 2023, luật sư của bà Tào và ông Trần đã nộp đơn yêu cầu tại ngoại nhưng không nhận được phản hồi.

Do thường xuyên bị cảnh sát và nhân viên cộng đồng sách nhiễu nên sức khỏe bà Đỗ ngày càng suy giảm và cuối cùng bà đã qua đời vào ngày 6 tháng 9. Ngoài vụ bắt giữ gần nhất này, bà Đỗ từng bị bắt vào ngày 1 tháng 11 năm 2014 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và bị tạm giam 15 ngày.

Ngày 25 tháng 10, ông Trần và bà Tào bị kết án. Ông Trần bị chuyển đến Trại giam huyện Lam Cao sau khi bị tuyên án.

Sau gần 12 năm bị giam giữ, bà La lại bị kết án 6 năm tù.

Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà La đã nhiều lần bị nhắm mục tiêu vì kiên định đức tin của mình, bà đã bị bắt hơn 20 lần trong 24 năm qua.

Bà từng bị kết án lao động cưỡng bức ba lần với tổng thời gian thụ án 6,5 năm (từ năm 2000 đến năm 2007) và bị kết án 5 năm tù vào năm 2008. Chồng bà vì không chịu nổi áp lực từ cuộc bức hại mà đã ly dị bà và hai người con gái của họ cũng bị liên lụy.

Cục an sinh xã hội địa phương đã đình chỉ lương hưu của bà La từ ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 1 tháng 1 năm 2013, khi bà vẫn đang thụ án 5 năm tù. Sau đó, họ đã khôi phục lại lương hưu cho bà, nhưng lại bắt đầu đình chỉ một lần nữa vào năm 2016. Kể từ đó, bà vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản phúc lợi hưu trí nào.

Ngày 8 tháng 1 năm 2022, bà La gửi thư cho cục an sinh xã hội, yêu cầu khôi phục lương hưu của bà và kêu gọi họ ngừng bức hại tài chính đối với bà chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Bà cũng gửi thư cho bí thư của Ủy ban Kỷ luật thành phố An Khang, bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Công an thành phố An Khang, giám đốc Bưu điện Cao Tân và phó bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Hán Tân. Trong thư, bà chia sẻ về việc Pháp Luân Công đã giúp bà khỏi những căn bệnh mãn tính và người dân ở hơn 100 quốc gia tu luyện Pháp Luân Công ra sao. Bà kêu gọi các quan chức ngừng mù quáng đi theo ĐCSTQ để bức hại những học viên Pháp Luân Công vô tội như bà. Bà cũng yêu cầu họ bảo vệ công lý và giúp bà khôi phục lương hưu.

Cục an sinh xã hội và các quan chức chính quyền đã chuyển thư của bà tới Đội An ninh Nội địa Công an quận Hán Tân. Thế nhưng, cảnh sát lại bắt giữ bà vào ngày 30 tháng 5 năm 2022 và đưa bà đi kiểm tra sức khỏe để tống giam.

Vì chỉ số huyết áp của bà là 184/140 mmHg và Trại giam quận Hán Tân từ chối tiếp nhận bà (ở Trung Quốc, các cơ sở giam giữ thường không nhận người có huyết áp tâm thu (con số hiển thị phía trên) từ 180 mmHg trở lên), nên người đứng đầu Đội An ninh Nội địa quận Hán Tân Triệu Tư Lân đã đưa bà tới một bệnh viện khác và chỉ đạo con gái ông ta, người làm việc ở đó, sửa đổi ghi chép chỉ số huyết áp của bà La thành 179/140 mmHg.

Với kết quả bị thay đổi, bà La bị đưa vào trại tạm giam quận Hán Tân.

Bà La bị xét xử vào ngày 2 tháng 6 năm 2023. Hai luật sư của bà yêu cầu tòa án buộc các quan chức Triệu, Chu Vân Thủy và Bạch Mã Thứ Mỗ phải chịu trách nhiệm về việc làm giả kết quả đo huyết áp của bà. Các luật sư cũng yêu cầu công lý đối với các công tố viên Thành Lệ Na, Trương Tú Cường và Trương Phổ Tra vì họ đã không điều tra việc cảnh sát ngụy tạo hồ sơ sức khỏe của bà La.

Tòa án quận Hán Tân kết án bà La 6 năm tù vào ngày 27 tháng 10.

Bài liên quan:

10 học viên Pháp Luân Công tử vong vì cuộcbức hại được báo cáo trong tháng 9 năm 2023

Cảnh sát sửa ghi ghép chỉ số huyết áp của một phụ nữ để có thể tống giam bà

Người phụ nữ 69 tuổi bị xét xử vì viết thư gửi các nhà chức trách yêu cầu khôi phục lương hưu cho bà

Mười sáu học viên Pháp Luân Công từng thụ án tù dài hạn, đến nay tiếp tục bị kết án hoặc phải đối mặt với việc bị truy tố một lần nữa

Tấn thảm kịch gia đình của một giáo viên ở tỉnh Thiểm Tây

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/4/467856.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/8/212825.html

Đăng ngày 29-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share