Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2023] Bà Trương Truyền Văn bị cấm gặp thân nhân dưới mọi hình thức kể từ khi bị giam giữ vào cuối tháng 7 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cuối tháng 10 năm 2023, hai chị gái của bà đi tới nhà tù và cuối cùng họ mới được nói chuyện với bà qua video, sau khi họ lên án lính canh đã vi phạm luật nhà tù khi tước quyền thăm thân của em gái họ.

Ngày 4 tháng 12 năm 2022, bà Trương (55 tuổi, ngụ tại huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh) bị bắt giữ và sau đó bị kết án bí mật 3,5 năm tù vào ngày 24 tháng 3 năm 2023. Đến ngày 26 tháng 7 năm 2023, bà bị đưa vào Nhà tù Đại Bắc ở Thẩm Dương (thành phố thủ phủ của tỉnh).

Cuối tháng 9 năm 2023, hai chị gái của bà Trương đã liên lạc với nhà tù, yêu cầu được gặp em gái mình. Tuy nhiên, nhà tù từ chối yêu cầu của họ, viện lý do là bà Trương chưa từ bỏ Pháp Luân Công.

Cuối tháng 10, các chị gái của bà Trương lại đến nhà tù và yêu cầu được gặp em gái mình một lần nữa. Cảnh sát ở bàn tiếp đón nói với họ rằng bà Trương bị giam ở Khu 2, sau đó gọi điện tới khu đó. Sau đó 30 phút, hai nữ lính canh tù khoảng 30 tuổi đến, tự xưng là trưởng khu 2. Họ nhắc lại việc từ chối thăm thân vì bà Trương không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Họ trích dẫn một chính sách nội bộ quy định rằng các học viên Pháp Luân Công phải từ bỏ đức tin của mình trước khi được phép thăm thân.

Các chị gái của bà Trương đã bác bỏ lời giải thích đó. Họ nói theo luật nhà tù, tất cả tù nhân đều có quyền thăm thân, bất kể là có từ bỏ Pháp Luân Công hay không. Họ nói: “Hôm nay chúng tôi phải được thăm em gái mình. Các vị đang vi phạm pháp luật khi từ chối yêu cầu thăm thân. Nếu các vị không chấp thuận yêu cầu, chúng tôi sẽ đưa việc này lên giám thị và công tố viên nhà tù”.

Trước yêu cầu mạnh mẽ của họ, lính canh đã kết nối họ với bà Trương thông qua một cuộc gọi video. Khi 2 người chị hỏi bà Trương rằng bà có bị tra tấn hay không, lính canh đứng bên cạnh bà nói với giọng đe dọa: “Cứ việc nói với họ, có ai tra tấn bà không?”

Bà Trương bật khóc và nói: “Các chị ơi, đừng hỏi nữa.” Từ nét mặt và giọng nói run rẩy của bà, họ nghi ngờ bà đang phải đối mặt với áp lực rất lớn ở trong tù. Cuộc gọi bị ngắt sau 20 phút.

Trước bản án mới nhất này, bà Trương từng 2 lần phải thụ án ở trong trại lao động và 1 lần bị cầm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

Từng ngồi tù 3 năm, người phụ nữ Liêu Ninh 55 tuổi lại bị thụ án 3,5 năm tù giam

Một người phụ nữ ở tỉnh Liêu Ninh bị bí mật kết án tù vì tín ngưỡng của mình

Công tố viên đề nghị mức án nặng hơn cho nhóm học viên Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/2/467763.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/6/212797.html

Đăng ngày 27-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share