Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2023] Ngày 17 tháng 8 năm 2023, một người đàn ông 50 tuổi ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ đã bị kết án 1,5 năm tù và phạt 1.000 nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Bạch Ngạn Tân hiện đang thụ án ở trong Nhà tù 4 thành phố Xích Phong. Bản án của ông bắt nguồn từ vụ bắt giữ ngày 10 tháng 2 năm 2023, sau khi cảnh sát phát hiện ông phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công thông qua camera giám sát của họ.

Đội An ninh Nội địa Khách Lạt Thấm Kỳ phụ trách vụ bắt giữ. Họ tịch thu máy tính, xe máy, hơn 10.000 nhân dân tệ tiền mặt và các vật có giá trị khác của ông. Họ áp giải ông đến trại tạm giam thị trấn Cẩm Sơn và thả ông vào ngày 23 tháng 2 sau khi tống tiền ông 3.000 nhân dân tệ phí bảo lãnh. Đồng thời, cảnh sát yêu cầu ông phải đến báo cáo với Đồn Công an thị trấn Cẩm Sơn mỗi tuần một lần.

Ngày 12 tháng 6, Viện Kiểm sát Khách Lạt Thấm Kỳ đã truy tố ông Bạch và chuyển vụ án của ông tới Tòa án Khách Lạt Thấm Kỳ. Ngày 19 tháng 6, Công an Khách Lạt Thấm Kỳ đã gọi điện cho ông, yêu cầu ông đến ký tên vào hồ sơ vụ án của mình. Ngày khi vừa tới, ông liền bị bắt và đưa đến trại tạm giam Khách Lạt Thấm Kỳ.

Ngày 17 tháng 8, Tòa án Khách Lạt Thấm Kỳ xét xử và kết án ông Bạch. Thẩm phán Từ Diễm Long chủ trì phiên tòa và có sự hiện diện của thẩm phán viên Ô Văn Giai và Trần Văn Bình.

Bức hại trong quá khứ

Ông Bạch tin rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh loét dạ dày, chứng đau nửa đầu, thiếu canxi và nói lắp của ông. Ông cũng trở nên tử tế và ân cần hơn nhiều sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Vợ ông bắt đầu tu luyện sau khi họ kết hôn.

Năm 1999, sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, ông Bạch liên tục bị chính quyền nhắm mục tiêu vì kiên định đức tin. Tháng 12 năm 2012, ông bị cảnh sát La Long ở Đồn Công an Vương Gia Phủ bắt giữ. Anh ta trói ông trên ghế sắt một thời gian dài, sau đó ra quyết định tạm giam ông 15 ngày.

Ngày 5 tháng 12 năm 2013, cảnh sát của Đồn Công an Vương Gia Phủ lại bắt giữ ông Bạch khi ông đang phân phát lịch có thông điệp về Pháp Luân Công. Họ đột kích vào nhà và nhốt ông tại một trại tạm giam địa phương trong 26 ngày.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 11 tháng 4 năm 2017, ông Bạch bị bắt khi đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại một quảng trường địa phương. Vài giờ sau, hơn 20 cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa Khách Lạt Thấm Kỳ đột nhập vào nhà ông và tịch thu máy tính, điện thoại di động và hơn 300 nhân dân tệ tiền giấy in thông điệp Pháp Luân Công (là một cách thức để các học viên truyền rộng chân tướng về cuộc bức hại). Họ đưa ông đến trại tạm giam thị trấn Cẩm Sơn và đệ trình vụ án của ông lên Viện Kiểm sát thành phố Xích Phong, nhưng cơ quan này đã từ chối ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với ông. Ông đã được thả vào ngày 12 tháng 5 năm 2017.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/3/467823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/6/212790.html

Đăng ngày 28-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share