Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2023] Bà Lý Xảo Liên (69 tuổi) ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc đã bị bắt vào ngày 14 tháng 1 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây, Tòa án quận Bạch Ngân kết án bà 3 năm 9 tháng tù và phạt tiền 8.000 nhân dân tệ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Lý Xảo Liên là nhân viên nghỉ hưu của Nhà máy Bạch Ngân ở thành phố Bạch Ngân. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998.

Khoảng 4 giờ chiều ngày 14 tháng 1 năm 2022, 8 cảnh sát của Công an quận Bạch Ngân đột nhập vào nhà ông Vương Lập Quý bắt giữ bà Lý, ông Vương, bà Liệu An An, ông Cố Phúc Mãn, ông Dương Nhạc Nam, bà Lưu Ngọc Lan, bà Lưu Phượng Anh, bà Chúc Cúc. Hiện chưa rõ danh tính của ngườ học viên thứ 9.

Cảnh sát khám người từng học viên và tịch thu những đồ vật mà họ mang theo. Sau đó, họ đột nhập vào nhà của ông Vương và quay video, nhưng không cung cấp cho ông danh sách những tài sản bị tịch thu. Sau khoảng 2 tiếng, cảnh sát đưa tất cả 9 học viên đến Công an quận Bạch Ngân để thẩm vấn.

Sau vụ bắt giữ tập thể này, 4 học viên đã được bảo lãnh tại ngoại vào những thời điểm khác nhau.

Ông Vương, ông Cố và bà Lý bị giam ở trong Trại tạm giam thành phố Bạch Ngân. Bà Liêu bị quản thúc tại gia. Hồ sơ vụ án của những học viên này sau đó đã được chuyển tới Viện kiểm sát quận Bạch Ngân, rồi tới Tòa án quận Bạch Ngân.

Ngày 30 tháng 3 năm 2023, bà Lý, ông Vương, ông Cố và bà Triệu bị đưa ra xét xử, cùng với bà Liệu bị xét xử từ xa tại nhà (vì bà không thể đi lại). Bốn học viên còn lại bị xét xử tại Tòa án quận Bạch Ngân. Chủ tọa phiên tòa Cố Khanh Hóa (không có họ hàng với ông Cố) không cho phép các học viên tự bào chữa. Thay vào đó, ông ta cố gắng gây áp lực buộc các học viên phải nhận tội trong phiên xét xử kéo dài 6 tiếng. Bà Liệu, ông Cố và bà Lý đều tuyên bố bản thân vô tội và yêu cầu được xử trắng án.

Ngày 5 tháng 9 năm 2023, Minghui.org xác nhận được rằng bà Lý, bà Liệu và ông Cố, mỗi người đã bị kết án 3 năm 9 tháng và phạt tiền 8.000 nhân dân tệ. Ông Vương bị kết án 3 năm 5 tháng và phạt tiền 6.000 nhân dân tệ. Bà Triệu bị kết án 1 năm tù cùng 18 tháng quản chế và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ.

Bà Liệu cũng bị yêu cầu tái chấp hành 3 năm cuối của án tù thứ 2, mặc dù thực tế bà đã chấp hành 3 năm này tại nhà theo lệnh của tòa án và dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương.

Bức hại trong quá khứ của bà Lý

Trước bản án mới nhất này bà Lý từng bị giam giữ 2 lần ở trong Nhà tù Nữ Cam Túc (còn gọi là Nhà tù Nữ Lan Châu).

Dưới đây là một phần trong những bức hại mà bà Lý phải chịu đựng trong 2 thập kỷ qua.

Lớp tẩy não

Ngày 16 tháng 8 năm 2008, bà Lý bị bắt đến Trung tâm Tẩy não Vũ Xuyên Hương ở thành phố Bạch Ngân. Trước kia bà cũng từng bị giam giữ ở đó. Trung tâm tẩy não này là một trong những địa điểm để bức hại các học viên Pháp Luân Công chủ yếu của khu vực.

Bị còng tay và đánh đập trong khi thẩm vấn

Ngày 24 tháng 4 năm 2009, bà Lý bị nhân viên của Đội An ninh Nội địa thành phố Bạch Ngân và Đồn Công an Tứ Long Lộ bắt giữ. Họ lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, đĩa DVD thông tin và các tài sản cá nhân khác. Sau khi đưa bà đến đồn công an, họ còng tay bà vào ghế trong 24 tiếng và thẩm vấn bà.

Cảnh sát túm tóc bà Lý và đập vào đầu bà. Bà ngất đi vì đau đớn. Cảnh sát còn đá vào tay bà và trói chặt bà vào ghế, khiến bà đau đớn tột độ. Bà bị đưa đến trại tạm giam Cảnh Thái vào ngày hôm sau.

b40130b98f9126febeabd47beffbc254.jpg

Minh họa tra tấn: Trói trên ghế

Một số học viên khác cũng bị bắt tại cùng thời điểm, bao gồm ông Hầu Hưng Trung, ông Trương Đào, bà Thôi Bồi Trân, ông Thôi Hữu Lâm, ông Vương Hội, bà Vương Khánh Phương và ông Vương Tiểu Tài.

Bị kết án 6 năm ở trong Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc

Ngày 21 tháng 2 năm 2010, Tòa án huyện Cảnh Thái đã kết án bà Lý 6 năm tù. Bà kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Bạch Ngân, nhưng các thẩm phán đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu. Ngày 9 tháng 6 năm 2010, bà bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc.

Ngay khi vừa đến nhà tù, hầu hết các học viên đều lập tức bị tra tấn bằng các hình thức như bắt đứng quay mặt vào tường hàng tiếng đồng hồ hoặc tát vào mặt. Họ được lệnh học tất cả nội quy của nhà tù trong 1 hoặc 2 ngày, và không được phép cười, ngẩng cao đầu bước đi hoặc nói chuyện với người khác. Lính canh sắp xếp tù nhân theo dõi các học viên và liên tục báo cáo mọi hành động của họ.

Khi bà Lý từ chối từ bỏ Pháp Luân Công trong “báo cáo tư tưởng”, các tù nhân đánh bà, khiến đầu bà bị sưng to và 2 mắt thâm tím.

Tù nhân Trần Hiểu Linh (người được phân công trông chừng bà Lý) thường nhổ nước bọt vào người bà và véo tai bà, khiến tai bà bị chảy máu. Có thời điểm, Trần cấm bà Lý sử dụng nhà vệ sinh trong 24 tiếng. Bà Lý không thể nhịn được, và yêu cầu đi vệ sinh. Trần túm tóc và đập đầu bà vào cửa nhà vệ sinh khiến bà Lý gần như ngất đi. Tất cả tù nhân chứng kiến đều sợ hãi và yêu cầu Trần dừng lại. Trần chỉ vào bà Lý và nói: “Nếu không nghe lời tôi, bà sẽ không có ngày nào được yên ổn đâu”.

Để “chuyển hóa” bà Lý, lính canh xúi giục các tù nhân Trần, Nghiêm Phong, Mạnh Hải Hồng, Hàm Đức Anh, và Viên Tuyết Anh khai man rằng bà Lý bị huyết áp cao. Sau đó, họ đưa cho bà những loại thuốc không rõ chủng loại. Khi bà Lý chống cự, họ túm tóc, liên tục đập đầu bà vào tường và đánh bà. Bà bị đa chấn thương.

Trần đá vào chân bà Lý khiến chân bà bị thương. Bà Lý nói rằng lúc đó bà cảm thấy như các cơ của mình bị xé toạc và đau đến mức không thể ngủ được. Sau 1 năm mà bà vẫn không thể bình phục. Các tù nhân khác thường đánh đập bà ngay khi họ thấy bà chỉ hơi không tuân thủ nội quy. Họ khạc nhổ vào bà và tát vào mặt bà. Đầu và mặt của bà thường xuyên bị bầm tím.

Các tù nhân cũng đe dọa bà và nói nếu bà báo cáo việc bị ngược đãi, bà sẽ không có được một ngày yên ổn. Trần còn bắt bà Lý phải mua đồ cho mình, nếu bà Lý từ chối, Trần sẽ đánh đập bà.

Lính canh và tù nhân thường lăng mạ và đánh đập dã man các học viên Pháp Luân Công, để cố gắng gây áp lực buộc họ phải từ bỏ đức tin của mình. Khi điều đó không hiệu quả, họ còn ngược đãi tàn bạo hơn.

Cảnh sát thường xúi giục tù nhân đánh đập học viên. Một lính canh hỏi bà Lý có chịu “chuyển hóa” không. Bà nói: “Tôi kiên tín Pháp Luân Công, vì pháp môn này dạy mọi người tu luyện bản thân để trở nên tốt hơn và làm những điều tốt”. Để trả đũa, các tù nhân đó đánh bà và đập đầu bà vào tường. Mặt bà lập tức sưng tấy.

Mặc dù các học viên kiệt sức vì phải lao động không công cả ngày, nhưng họ vẫn bị buộc phải xem các chương trình truyền hình phỉ báng Pháp Luân Công vào ban đêm. Vì bà Lý từ chối viết “báo cáo tư tưởng”, lính canh và tù nhân đã đánh đập bà. Mặt bà sưng tấy, mũi chảy máu và toàn thân bầm tím. Dù đầu rất đau nhưng bà vẫn bị buộc phải lao động không công và không có thời gian rảnh.

Vào ngày 24 tháng 8 năm 2013, khi bà Lý được trả tự do, bà phát hiện lương hưu của mình bị đình chỉ.

Lại bị kết án 5 năm tù ở trong Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc

Ngày 19 tháng 9 năm 2014, bà Lý, bà Liệu, ông Trần Trọng Hiên và bà Dương Văn Tú bị bắt tại nơi ông Trần thuê trọ ở thành phố Bạch Ngân. Trong quá trình bắt giữ, ông Trần bị 4 cảnh sát đánh đập khiến ông mất một chiếc răng cửa và bị thương ở đùi trái. Cảnh sát còng tay ông ra sau lưng và đưa ông đến Đồn Công an quận Tây.

Tại đồn, cảnh sát cùm tay chân ông Trần vào ghế cọp và giẫm lên cùm, khiến ông đổ mồ hôi đầm đìa do cổ tay bị đau dữ dội.

Ngày 21 tháng 1 năm 2015, Tòa án quận Bạch Ngân tổ chức phiên xét xử bí mật các học viên. Ngày 6 tháng 2 năm 2015, tòa án tuyên án tù đối với họ. Ông Trần bị kết án 6 năm, bà Lý bị kết án 5 năm, bà Liệu bị kết án 5 năm, và bà Dương bị kết án 3 năm. Các học viên nữ bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc, và ông Trần bị đưa đến Nhà tù Lan Châu.

Vì bà Lý từ chối chuyển hóa, lính canh lại xúi giục tù nhân tra tấn bà.

Năm 2015, tù nhân Vương Ái đánh bà Lý trong nhà vệ sinh sau khi thay đổi góc camera quan sát của nhà vệ sinh. Đầu và mặt bà Lý bị đấm liên tục, khiến khuôn mặt bà bị biến dạng. Mặc dù bị thương, nhưng chiều hôm đó bà Lý vẫn bị bắt ngồi xổm và viết báo cáo tư tưởng. Bà được thông báo không được phép sử dụng nhà vệ sinh hoặc ngủ nếu từ chối viết báo cáo.

Vì từ chối “chuyển hóa”, bà bị bắt ngồi xổm (squat) trong tư thế quân đội từ sáng đến 11 giờ đêm mà không được cử động chân. Chân của bà bị tê sau khi ngồi xổm hàng tiếng và bà không thể giữ thăng bằng khi đứng dậy và bước đi. Một tù nhân còn dùng bút mực nước cào xước mặt bà.

Bài liên quan:

Thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc: Thêm 4 học viên nữa được xác nhận đã bị kết án cùng với cụ bà 87 tuổi vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công

Cụ bà 87 tuổi bị kết án tù lần thứ 3 vì kiên định đức tin, bị yêu cầu tái chấp hành 3 năm cuối của án tù thứ 2

Cam Túc: Cựu cảnh sát trưởng bị bức hại vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/20/465515.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/14/212475.html

Đăng ngày 29-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share