Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2023] Một cư dân tại huyện Nam Thành, thành phố Phủ Châu, tỉnh Giang Tây, đã bị bắt cóc vào năm 2019 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, sau đó bà đã bị tuyên án phi pháp 3 năm 3 tháng tù giam. Bà Diêu Ái Anh đã bị tra tấn dã man ở Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây. Khi bà được trả tự do vào tháng 12 năm 2022, trông bà gầy hốc hác, khắp thân thể bị thương, hô hấp khó khăn. Tuy nhiên người ở ủy ban khu dân cư vẫn tiếp tục sách nhiễu mà, khiến bà không thể sống yên ổn.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Diêu Ái Anh, 59 tuổi, là một kế toán viên đã về hưu của một nhà máy rượu. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào cuối tháng 11 năm 1998. Sau khi bà tu luyện, các loại bệnh của bà như đau đầu, thần kinh suy nhược, đông cứng khớp vai đều đã không còn. Những lời giảng của Pháp Luân Công đã giúp bà có tâm tình cởi mở, thân tâm khỏe mạnh, gia đình hòa hợp.

87c8397f24c9d6cecb2db0730074641f.jpg

Bà Diêu Ái Anh

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Diêu đã 3 lần bị tuyên án phi pháp với tổng thời gian là 10 năm 9 tháng, bao gồm bản án 3 năm vào năm 2003, 4 năm rưỡi vào tháng 10 năm 2009 và gần nhất là 3 năm 3 tháng vào tháng 7 năm 2020.

Dưới đây là chi tiết về những hình thức tra tấn mà bà phải chịu đựng trong lần bị giam tù gần nhất.

Bị tuyên án phi pháp 3 năm 3 tháng

Vào ngày 10 tháng 9 năm 2019, bà Diêu Ái Anh đang nói chuyện với hai người thanh niên về Pháp Luân Công ở cạnh một nhà thờ thuộc huyện Nam Thành. Khi bà đưa cho họ các tài liệu Pháp Luân Công, hai người thanh niên nói họ là cảnh sát, rồi gọi người đến hỗ trợ. Bà Diêu đã bị bắt cóc và bị đưa đến Đồn Công an huyện Kiến Xương. Cảnh sát đã thu các tài liệu Pháp Luân Công, điện thoại di động, và những tờ tiền có in nội dung giảng chân tướng Pháp Luân Công, và 6.000 tệ tiền mặt. (vì sự kiểm soát thông tin ngặt nghèo tại Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công phải dùng nhiều cách khác nhau để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, bao gồm việc in nội dung giảng chân tướng lên các tờ tiền)

Vào lúc 6 giờ tối, cảnh sát đã lục soát nhà bà Diêu một cách phi pháp và lấy đi các sách Pháp Luân Công và ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Tối hôm đó, bà Diêu bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Phủ Châu. Lính canh họ Vương đã yêu cầu bà Diêu xếp hàng, điểm danh, nhưng bà Diêu đã từ chối làm theo. Lính canh liền còng tay và chân bà lại.

Sau đó, bà Diêu đã tuyệt thực để kháng nghị. Vào ngày thứ 7, ủy viên chính trị và trưởng trại tạm giam đã tới kiểm tra. Bà đã nhân cơ hội này để giải thích với họ về Pháp Luân Công. Sau đó bà đã được cho phép không cần mặc đồng phục hoặc xếp hàng điểm danh. Thậm chí bà còn có thể luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Vào tháng 6 năm 2020, bà Diêu bị tòa án quận Lâm Xuyên thành phố Phủ Châu xét xử phi pháp thông qua một cuộc gọi video và bà phải tự bào chữa cho mình. Vào tháng 7, bà nhận được bản án 3 năm 3 tháng. Bà đã kháng cáo nhưng bản án oan vẫn bị giữ nguyên.

Bị cấm ngủ và buộc phải tham gia lớp tẩy não

Bà Diêu bị chuyển đến Nhà tù Nữ Giang Tây vào ngày 17 tháng 8 năm 2020. Bà bị quản thúc cách ly trong nửa tháng. Vì bà từ chối xếp hàng điểm danh và học thuộc nội quy nhà tù, đồng thời vẫn kiên trì luyện công, nên đã bị ép phải đứng trong nhiều giờ đồng hồ mà không được ngủ.

Nửa tháng sau, bà Diêu bị chuyển tới Khu trại giam Số 1. Bà tiếp tục từ chối điểm danh hoặc làm lao dịch nên đã bị phạt đứng trong thời gian dài, mỗi ngày đều phải đứng từ 5 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Ban ngày đứng ở xưởng, còn ban đêm đứng ở trong phòng giam. Bà cũng bị cấm ngủ trong suốt 6 tháng.

Vào đêm giao thừa năm 2021, bà Diêu đã bị đưa tới lớp tẩy não. 1 ngày sau Năm mới, một viên lính canh đã chỉ thị cho một tù nhân cao to kéo bà vào một góc trong xưởng, nơi không có camera giám sát. Bà bị ghìm xuống đất và bị người tù nhân kia dùng vũ lực ép bà dùng tay ký vào thư cam kết chuyển hóa đã được chuẩn bị từ trước. Bà Diêu lớn tiếng phản đối và tìm cách thoát ra, cuối cùng vài ngón tay của bà bị gãy. Tuy nhiên bà vẫn bị ép ký tên lên thư cam kết.

Sau đó, bà Diêu lại tuyệt thực để kháng nghị và tuyên bố thư cam kết không có giá trị vì bà bị ép buộc ký tên. Nhà tụ lại tăng cường bức hại bà và cấm bà tắm hoặc mua các nhu yếu phẩm. Họ còn thu tất cả giấy vệ sinh và các vật dụng khác của bà.

Bị ép ngồi lên “ghế hổ”, bị treo ngược lên và bị đe dọa

Tháng 3 năm 2021, trưởng phòng giáo dục chuyên trách bức hại học viên Pháp Luân Công là Hồ Duệ Hoa (nữ) đã tập hợp một nhóm những kẻ lòng dạ độc ác, gọi là “tinh anh” từ các khu trại giam và phòng ban (bao gồm cả nam nhân), chuẩn bị các loại thiết bị tra tấn và lập thành nhóm chuyên bức hại và chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công. Khi đó có 5 học viên Pháp Luân Công, trong đó có bà Diêu Ái Anh, đồng thời được chuyển đến nhóm đặc biệt này để tiến hành bức hại.

Khi đó, bà Diêu mới ngừng tuyệt thực khoảng 10 ngày, thân thể bà vẫn rất yếu. Tuy nhiên, những kẻ ác vẫn trói bà vào “ghế hổ” suốt 24 giờ. Sau đó họ trói tay bà vào giưởng tầng, để bà đứng trên nền bê tông lạnh bằng chân trần. Mũi và miệng bà bị bôi dầu mù tạt. Họ còn không cho phép bà đi vệ sinh, bà đành phải đi vệ sinh tại chỗ. Các tù nhân còn dọa sẽ bức thực bà bằng nước ớt.

dbdfa512c4d9f4b397a3585325eb295c.jpg

Minh họa tra tấn: Ghế hổ

e103b827b7efebfdd19324b2a3831091.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Còng tay vào giường

Ngoài việc tra tấn bà Diêu, các lính canh còn dán nhãn bà là “phần tử phản cách mạng” và đe dọa sẽ tăng cường bức hại bà. Một lính canh còn ghi âm lời của con trai bà Diêu, âm mưu dùng tình thân để khiến bà Diêu lung lay sự kiên định đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Diêu đã bị cấm ngủ trong suốt 3 ngày. Mỗi khi bà hơi nhắm mắt, các tù nhân sẽ xô đẩy và dùng hết sức để cào cấu bà. Điều này khiến bà Diêu dần dần rơi vào trạng thái mơ hồ, thần trí không tỉnh táo. Vào ngày 20 tháng 3 năm 2021, bà đã bị ép chép lại thư cam kết chuyển hóa, còn bị buộc phải tham gia lớp tẩy não.

Ngày 30 tháng 5 năm 2021, sau khi tỉnh táo trở lại, bà Diêu đã gửi bản Nghiêm chính Thanh minh để vô hiệu hóa thư cam kết trước đó. Hành động này của bà khiến các nhân viên nổi giận. Họ lại tiếp tục tra tấn và cấm bà ngủ. Bà bị còng tay treo lên ở nhà xưởng vào ban ngày và bị cấm sử dụng nhà vệ sinh. Bà cũng bị cấm đi tắm trong vòng 6 ngày trong thời tiết mùa Hè. Tình trạng này tiếp diễn đến tháng 3 năm 2022.

Bị sỉ nhục nhân cách, bức thực dã man, bị treo lên và bị đánh đến mức hôn mê

Vào ngày 26 tháng 3 năm 2022, sau khi các trường hợp nhiễm COVID-19 xuất hiện trong nhà tù nữ, tất cả tù nhân đều bị sơ tán tới một khu lều trại thuộc nhà tù nam. Các lính canh ra lệnh cho tù nhân viết bản “báo cáo tư tưởng” vào ngày 17 tháng 4. Bà Diêu đã viết rằng hy vọng mọi người đều có thể liễu giải được về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó lính canh đã phạt bà bằng cách ép bà cọ rửa nhà vệ sinh di động của 80 chiếc lều 2 lần mỗi ngày. Mỗi khi làm, bà đều phải đeo kính phòng hộ và mặc đồng phục phòng hộ, bà toát mồ hôi khắp người, gần như không thể thở được.

Đến ngày thứ 5, một lính canh đã sỉ nhục bà Diêu và dọa sẽ đẩy bà chui đầu vào hố xí. Sau đó viên lính canh ra lệnh cho một vài tù nhân viết những từ ngữ sỉ nhục lên một tờ giấy và dán lên trán của bà. Khi bà cố gắng gỡ tờ giấy ra, hai lính canh nam đã dùng bạo lực vặn tay bà ra phía sau, đầu của bà bị kéo gần như đã chạm tới háng.

Bà Diêu đã tiếp tục tuyệt thực để kháng nghị việc bị tra tấn. Vào ngày thứ 10, bà đã bị bức thực. Việc bị bức thực liên tục đã khiến miệng của bà bị viêm và sưng lên. Mặc dù bị ép uống 8 chai nước, nhưng bà lại bị cấm dùng nhà vệ sinh. Một lần bà buộc phải đại tiện ra quần. Một tù nhân còn dùng ngón tay cấu mạnh vào mặt bà Diêu.

Ngày 18 tháng 5, bà Diêu đã rất yếu, bà vẫn bị ép phải diễu hành trong tư thế nhấc cao chân từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, hơn nữa còn phải điểm danh trong khi ngồi xổm. Bà Diêu Ái Anh đã từ chối làm theo, bà liền bị còng tay lên cửa sổ, chân bị nghiêng 45 độ. Bà đã bị tra tấn như vậy trong gần 3 tiếng đồng hồ.

Một lần, một tù nhân đã đè bà Diêu xuống đất và ấn đầu gối của bà ép vào hông, khiến thận của bà phải chịu sự đau đớn nghiêm trọng. Một lần khác, khi bà Diêu không chịu điểm danh trong tư thế ngồi xổm, hai tù nhân đã dùng tay nắm tóc và tai của bà, kéo bà đứng lên ngồi xuống, sau đó bà bị trói vào cửa sổ. Việc tra tấn này kéo dài suốt cả buổi sáng. Rất nhiều tóc của bà đã bị rụng xuống, hai tai của bà đều bị sưng tấy. Bà đã ngất xỉu.

Một lần khác, một tù nhân ép bà xuống đất và ngồi lên người bà, khiến ngực trái của bà bị chèn mạnh, sau đó bà đã bị khó thở trong một thời gian dài.

Ngày 30 tháng 5, bà Diêu từ chối tham gia lớp tẩy não, một tù nhân liền dùng một vật cứng đã đánh bà từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, khiến khắp thân thể của bà bị bầm tím. Hai tù nhân khác đã dùng đầu bút bi để đâm vào ngực trái và vùng bụng của bà. Các tù nhân còn liên tục dẫm lên chân của bà.

Khi đại dịch lắng xuống vào tháng 6, các tù nhân quay lại khu trại giam nữ. Mặc dù bà Diêu không bị bức hại nặng nề như trước nữa, nhưng bà vẫn bị ép phải làm công việc kiểm tra áo len được sản xuất trong nhà tù. Bà phải làm việc thời gian dài mỗi ngày nhưng không được trả công.

Tình trạng tra tấn trường kỳ đã gây ra các loại chấn thương trên thân thể bà Diêu, khiến bà thở và đi lại rất kho khăn, đồng thời bà cũng trở nên gầy hốc hác.

Chỉ 1 tháng sau khi bà Diêu được trả tự do vào tháng 12 năm 2022, hai nhân viên của ủy ban khu dân cư và cảnh sát đã tới nhà bà để sách nhiễu. Sau đó người của ủy ban khu dân cư và cục tư pháp đã quay lại nhà bà để ép anh trai của bà, vốn không tu luyện Pháp Luân Công, phải ký thư cam kết thay cho bà.

Trong thời gian ở trong tù, tất cả lương hưu của bà Diêu đã bị cắt, khoản tăng lương hưu mỗi năm cũng bị cắt. Bà đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/13/462944.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/28/210518.html

Đăng ngày 02-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share