Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-09-2023] Bà Lý Thải Văn đã bị kết án 5 năm tù và bị tra tấn không ngừng ở trong tù vì bà kiên định đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Bà Lý (64 tuổi) cư trú ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Bà bắt đầu học luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và tất cả bệnh tật của bà đều nhanh chóng biến mất. Bà bị người của Đồn Công an Quang Minh bắt giữ tại nhà trong một vụ bắt giữ hàng loạt vào ngày 28 tháng 6 năm 2016. Các sách Pháp Luân Công, ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy tính, một số điện thoại di động, máy tính bảng, ổ đĩa cứng, loa, đầu đọc điện tử và lịch có chứa thông tin Pháp Luân Công của bà đều bị tịch thu.

Sau 1 năm bị giam trong Trại tạm giam Diêu Gia, bà đã bị Tòa án quận Kim Châu đưa ra xét xử vào ngày 13 tháng 2 năm 2017 và bị kết án bà 5 năm tù và phạt tiền 8.000 nhân dân tệ vào ngày 24 tháng 2. Bà đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Đại Liên, nhưng cơ quan này đã ra phán quyết y án đối với bà mà không tổ chức xét xử. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 20 tháng 6 năm 2017.

Bà Lý bị giam trong tiểu đội 5 thuộc khu 10 của nhà tù. Lính canh đã sắp xếp một số tù nhân theo dõi bà cả ngày lẫn đêm. Bà bị cấm nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ khác và buộc phải xem những đoạn video hoặc đọc những cuốn sách có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công hàng ngày. Đôi khi, lính canh còn treo một tấm bảng lớn có thông tin bôi nhọ Pháp Luân Công lên cổ bà và bắt bà phải quỳ xuống hòng làm nhục bà. Khi bà không hợp tác, họ kéo tay bà ngược lên từ phía sau.

Lính canh còn làm nhục bà bằng cách ra lệnh cho bà cởi trần để khám xét cơ thể và bà từ chối hợp tác. Để trả đũa, lính canh đã bắt tù nhân trong đội của bà phải đứng dưới tuyết lạnh để kích động lòng thù hận của họ đối với bà.

Để đạt được tỷ lệ chuyển hóa 100%, các tù nhân Phạm Lệ Na, Chu Sâm, Tùy Giai Hiên và Hoàng Phượng Quyên đã đưa bà Lý vào một căn phòng tối không có camera giám sát để đánh đập bà. Họ thường tát vào mặt bà bằng dép, đá hoặc giẫm lên chân và đầu gối rồi dùng cuộn giấy đập vào chân bà.

Ngoài ra, bà Lý đã từng bị cưỡng chế phải giữ ở tư thế trung bình tấn với hai tay duỗi thẳng. Các lính canh đặt một cái bát đầy nước sôi vào mu bàn tay của bà. Nếu bà không giữ thăng bằng hoặc hơi cử động một chút, nước sẽ đổ vào tay bà. Các tù nhân còn nói với bà: “Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ hậu quả nào nếu đánh bà. Bà sẽ chẳng thể có bất kỳ bằng chứng nào cho việc đó”.

Có lần tù nhân còn gấp bìa cứng thành hình tam giác và dùng nó đâm vào lưng bà Lý khiến bà hét lên vì đau đớn và ngã gục xuống đất. Họ kéo bà dậy rồi tiếp tục đâm bà. Bà chạy ra khỏi phòng và hét lên: “Họ đang đánh tôi! Họ đang đánh người tốt!” Tù nhân đã bắt được bà và kéo bà trở lại căn phòng để tiếp tục tra tấn.

Một lần khác, tù nhân Chu Sâm đã đánh vào ngực bà Lý khiến bà gần như không thở được. Kể từ đó, bà phải vật lộn với cơn đau ngực dữ dội và không thể thở sâu. Ngay cả một cơn ho nhẹ cũng có thể khiến bà đau đớn vô cùng.

Những hình thức tra tấn khác mà bà Lý phải chịu bao gồm cấm ngủ, không được phép ngồi xuống hoặc bị buộc phải ngồi xổm (squat) trong nhiều giờ. Bà cũng bị hạn chế sử dụng nhà vệ sinh, không được cấp giấy vệ sinh hoặc không được phép tắm.

Hậu quả của việc ngược đãi là bà Lý đã ngất xỉu nhiều lần. Bà bị thương nặng ở cột sống, hai chân sưng tấy và đầy vết thâm tím. Người bà gầy gò và phải cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng. Khi được đưa đến bệnh viện để hồi sức, đã có thời điểm tim bà đã ngừng đập trong giây lát.

Các lính canh chịu trách nhiệm tra tấn là trưởng khu giam giữ Lang Lãng, quản lý khu Thang Yến, đội trưởng Phan Nhuế Kỳ và trưởng phòng giam Ngô Hiểu Nhuế. Ngoài ra, Ngô còn cưỡng bức bà Lý lao đông không công. Khi bà từ chối hợp tác, Ngô trừng phạt các tù nhân khác để kích động sự hận thù của họ đối với bà Lý.

Bà Lý được trả tự do vào ngày 27 tháng 6 năm 2021, nhưng lại bị giáng thêm một lần bức hại nữa khi phát hiện Cục An sinh xã hội tỉnh Liêu Ninh đã đình chỉ lương hưu của bà. Cục này tuyên bố những người về hưu bị cầm tù sẽ không đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản phúc lợi hưu trí nào, mặc dù thực tế là không có luật lao động nào của Trung Quốc quy định như vậy. Bà đã cố gắng tìm kiếm công lý cho mình nhưng vô ích.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/9/465072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/4/212340.html

Đăng ngày 11-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share