Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2023] Bà Hồ Phượng Anh (64 tuổi) ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam) bị kết án 3,5 năm tù sau khi bị bắt vào ngày 8 tháng 3 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Hồ Phượng Anh đang bị giam trong “khu canh phòng cao độ” của Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam (nằm ở thành phố thủ phủ Trường Sa). Mỗi ngày, họ đều ra lệnh cho bà Hồ từ bỏ Pháp Luân Công. Chồng bà không được vào thăm bà với lý do bà không từ bỏ đức tin của mình. Nhà tù này vốn khét tiếng trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công và một số học viên đã bị bức hại đến chết. Chồng bà Hồ rất lo lắng cho sự an toàn của bà.

Bà Hồ, một nhân viên nghỉ hưu của Nhà máy Diêm Sâm Châu, từng bị đột quỵ trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã trải qua một cuộc phẫu thuật hộp sọ và cắt bỏ một phần xương sọ. Sau ca phẫu thuật, việc nói của bà bị ảnh hưởng nặng nề. Bà phải dừng lại vài giây mới có thể nói ra được một từ đơn lẻ. Ngoài ra, trí lực của bà cũng giảm xuống mức của một đứa trẻ. Bà cũng phải dùng thuốc hàng ngày để kiểm soát các triệu chứng của mình.

Một số học viên Pháp Luân Công biết về tình trạng của bà Hồ nên đã giới thiệu bà đọc sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công) cùng với họ. Lúc đầu, bà đọc rất chậm, nhưng các học viên rất kiên nhẫn chờ bà đọc từng chữ một. Bà được khích lệ và tiếp tục đọc. Dần dần, bà đọc trôi chảy và nhanh hơn.

Chỉ trong vòng vài tháng, bà đã có thể nói chuyện bình thường trở lại và khả năng nhận thức cũng được cải thiện đáng kể. Bà không còn cần dùng thuốc nữa. Chồng bà rất ngạc nhiên trước khả năng chữa bệnh của Pháp Luân Công.

Với những trải nghiệm tích cực như vậy từ việc học luyện Pháp Luân Công, bà Hồ tận dụng mọi cơ hội để nói với mọi người về sự hồi phục kỳ diệu của mình và nói với họ rằng cuộc bức hại của chính quyền đối với pháp môn tu luyện có thể giúp thay đổi cuộc đời này là bất hợp pháp (cho đến nay, không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công). Bà bị bắt vào ngày 8 tháng 3 năm 2023 khi đang nói với người dân về Pháp Luân Công.

Cảnh sát từ Đồn Công an quận Bắc Hồ đã giam giữ bà 15, sau đó chuyển bà đến Trại tạm giam thành phố Sâm Châu. Viện Kiểm sát quận Tô Tiên đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức bà vào ngày 24 tháng 3 năm 2022.

Hoàng Khải cùng Phù Lượng và Trương Hâm của Đồn Công an quận Bắc Hồ đã kéo đến nhà bà Hồ và cưỡng chế chồng bà ký tên vào lệnh bắt giữ.

Chồng bà Hồ đã cố gắng gửi quần áo vào cho bà nhưng lính canh trại tạm giam từ chối nhận đồ. Ông ấy rất lo lắng cho sức khỏe của bà nên đã đến đồn công an và cho họ xem mảnh hộp sọ của bà đã bị cắt bỏ trong quá trình phẫu thuật và nói: “Vợ tôi đã phẫu thuật não. Tôi sẽ bắt ông phải chịu trách nhiệm nếu bà ấy xuất hiện bất kỳ vấn đề sức khỏe nào do bị các ông giam giữ trong thời gian dài.”

Tòa án quận Tô Tiên đã kết án bà Hồ 3,5 năm tù vào cuối năm 2022. Hiện chưa có thông tin chi tiết về bản cáo trạng, phiên xét xử và bản án của bà Hồ.

Cái chết của nhiều học viên sau khi bị ngược đãi ở trong tù

Ít nhất 5 học viên Pháp Luân Công đã chết do bị tra tấn ở trong Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam.

Bà Giả Thúy Anh (61 tuổi) ở thành phố Cát Thủ, tỉnh Hồ Nam đã bị kết án 5 năm trong Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam vào cuối năm 2001. Trước khi bị bắt bà vốn rất khỏe mạnh nhưng bị viêm cột sống (một bệnh viêm khớp ảnh hưởng đến cột sống và các khớp lớn). Bà liên tục bị tra tấn và gây áp lực ép phải từ bỏ Pháp Luân Công. Bà được tạm tha y tế vào tháng 6 năm 2004, sau đó đã qua đời vào ngày 20 tháng 10 năm đó.

Bà Lý Đức Ngân (55 tuổi) là nhân viên đã nghỉ hưu của Nhà máy Công cụ Hồ Nam ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Bà bị bắt vào ngày 27 tháng 8 năm 2002 và bị kết án 4 năm trong Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam và bà đã bị tra tấn tàn bạo ở nơi này. Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2006, chồng bà đến thăm bà. Khi ông ra về vào lúc 10 giờ sáng, trông bà vẫn rất ổn. Tuy nhiên, chỉ 3 tiếng sau, vào lúc 1 giờ chiều, ông nhận được thông báo rằng bà Lý đang trong tình trạng nguy kịch và đã được đưa tới Bệnh viện Trung tâm Trường Sa để cấp cứu. Chồng bà Lý vội vã đến bệnh viện và thấy bà đã không thể nói chuyện và đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Chín ngày sau bà qua đời, vào chiều ngày 25 tháng 5 năm 2006.

Bà Vương Ngũ Huy ở huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam đã bị bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2008 và bị kết án 3 năm tù trong Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam. Bà bị đánh đập tàn bạo, sốc điện bằng dùi cui điện, biệt giam, cấm ngủ, cưỡng bức lao động, bị treo người lên và bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác. Sức khỏe của bà nhanh chóng suy giảm, bà bị sốt cao dai dẳng và phù nề toàn thân. Bà không thể ăn, đứng hoặc đi lại. Các bác sỹ chẩn đoán bà bị bệnh urê huyết. Bà được tạm tha y tế vào tháng 11 năm 2010, rồi qua đời vào ngày 24 tháng 12 năm 2012, ở tuổi 61.

Bà Tiếu Mỹ Quân là công nhân vận chuyển thực phẩm đã nghỉ hưu ở thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam. Bà đã hai lần bị giam trong Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam với tổng thời gian thụ án 10 năm. Bà bị tra tấn tàn bạo và bị tiêm những loại thuốc độc hại. Khi mãn hạn tù thứ 2 vào năm 2018, bà bị mất khả năng vận động và rụng gần hết răng do bị bức thực. Bà đã qua đời vào ngày 2 tháng 3 năm 2020, ở tuổi 72.

Bà Trương Á Cầm ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam đã bị bắt vào ngày 30 tháng 12 năm 2018 và bị kết án 3 năm tù vào ngày 13 tháng 8 năm 2019. Bà bị tra tấn đến chết vào ngày 12 tháng 12 năm 2020, 17 tháng sau khi bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam. Bà hưởng dương 65 tuổi.

Bài liên quan:

Người phụ nữ bị từ chối sử dụng nhà vệ sinh đã chết sau 17 tháng thụ án tù

Bị tàn tật sau 10 năm cầm tù, người phụ nữ Hồ Nam đã qua đời sau hai năm được trả tự do

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/15/465322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/19/211386.html

Đăng ngày 08-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share