Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-09-2023] Ngày 5 tháng 9 năm 2023, bà Liêu An An (87 tuổi) ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc đã bị kết án 3 năm 9 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Liêu An An bị bức hại vì kiên định đức tin của mình. Trước kia, bà từng bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 8 năm 2008, sau đó bị kết án 5 năm tù. Bà lại bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 9 năm 2014 và bị kết án 5 năm tù lần thứ 2. Vì lý do sức khỏe, bà được phép chấp hành ngoại giam 3 năm cuối của án tù thứ 2 này.

Tuy nhiên, Tòa án Quận Bạch Ngân lại cộng thêm 3 năm của án tù thứ 2 đó vào án tù gần đây nhất của bà, yêu cầu bà chấp hành án tổng cộng là 6 năm 9 tháng tù. Bà đã kháng cáo bản án oan sai này.

Vụ bắt giữ gần nhất

Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 14 tháng 1 năm 2022, bà Liêu bị bắt tại nhà của ông Vương Lập Quý. Cùng bị bắt giữ với bà Liêu còn có ông Vương và 7 học viên Pháp Luân Công khác, bao gồm ông Dương Nhạc Nam, bà Lưu Ngọc Lan, bà Lưu Phượng Anh, bà Chúc Cúc, ông Cố Phúc Mãn, bà Lý Xảo Liên và một học viên chưa rõ danh tính.

Tám cảnh sát thuộc Công an Quận Bạch Ngân Lục đã khám người từng học viên và tịch thu những đồ vật mà họ mang theo người. Trong quá trình ấy, cảnh sát còn còng tay 4 người trong số họ.

Nhà ông Vương bị lục soát và ghi hình. Cảnh sát không cung cấp cho ông danh sách các vật phẩm bị tịch thu từ nhà ông.

Sau khoảng 2 tiếng, cảnh sát đưa tất cả 9 học viên đến Công an Quận Bạch Ngân để thẩm vấn.

Vài tiếng sau khi bị bắt giữ, bà Liêu phải điều trị y tế khẩn cấp, sau đó bị quản thúc tại gia (chi tiết sẽ được trình bày trong phần tiếp theo).

Ông Dương, bà Lưu Ngọc Lan, bà Lưu Phượng Anh, bà Chúc và người học viên không rõ tên kia đều đã được tại ngoại (vào những thời điểm khác nhau) sau vụ bắt giữ tập thể.

Ông Vương, ông Cố và bà Lý vẫn bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Bạch Ngân tại thời điểm viết báo cáo này.

Điều trị y tế khẩn cấp trong khi thẩm vấn

Vào 11 giờ đêm ngày xảy ra vụ bắt giữ, trong khi đang bị thẩm vấn thì bà Liêu đột nhiên xuất hiện vấn đề về sức khỏe. Bà bị khó thở, buồn nôn và đổ mồ hôi đầm đìa, rồi bất tỉnh. Cảnh sát đã gọi điện thoại cho bác sỹ nội trú của họ. Ông ấy cho bà Liêu thở oxy và bắt đầu khám, sau đó hét lên: “Nhịp tim 42, huyết áp 57, huyết áp tâm trương không xác định được. Bà ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Mau đưa bà ấy tới bệnh viện!” Chỉ khi đó cảnh sát mới gọi xe cứu thương. Họ cũng thông báo với con trai bà Liêu tới bệnh viện đón bà.

Bà Liêu được đưa đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Số 1 Thành phố Bạch Ngân. Cảnh sát rời đi ngay khi con trai bà đến.

Sau hơn 2 tiếng cấp cứu, tình trạng của bà Liêu ổn định trở lại. Các bác sỹ của phòng cấp cứu đề nghị bà ở lại điều trị, nhưng con trai bà không thể chi trả viện phí, nên cuối cùng phải đưa bà về nhà [ở Trung Quốc, bệnh nhân thường phải trả viện phí trước khi được điều trị]. Tiền lương hưu và bảo hiểm y tế của bà Liêu đã bị đình chỉ gần 9 năm (kể từ khi bà bị bắt giữ vào năm 2014 vì kiên định đức tin của mình) và gia đình bà phải vất vả mưu sinh, không đủ tiền để chi trả viện phí.

Khoảng 4 ngày sau, 4 cảnh sát thuộc Công an Quận Bạch Ngân đến nhà bà Liêu để trả lại túi xách mà họ đã tịch thu tại nhà ông Vương. Tuy nhiên, họ giữ lại tất cả những thứ bên trong túi xách, bao gồm các sách Pháp Luân Công, tài liệu chân tướng cũng như gần 300 Nhân dân tệ tiền mặt có in thông điệp của Pháp Luân Công (một phương thức mà các học viên sử dụng để giảng chân tướng về cuộc bức hại).

Cảnh sát cũng thẩm vấn bà Liêu khi bà vẫn đang nằm liệt giường. Họ yêu cầu bà ký vào một số giấy tờ, nhưng bà kiên quyết từ chối. Bà liên tục nói: “Tôi không hề vi phạm pháp luật”. Cảnh sát khăng khăng muốn bà ký tên nhưng bà từ chối. Sau khoảng 30 phút giằng co, cảnh sát không chịu rời đi khi chưa có được chữ ký của bà và con trai bà bắt đầu thuyết phục bà ký tên.

Bà Liêu nói với cảnh sát: “Nếu các anh viết bốn câu lên đó, tôi sẽ ký.” Bà nói tiếp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Pháp Luân Công không phải là tà giáo! Tôi không hề vi phạm pháp luật!”

Cảnh sát viết bốn câu trên vào giấy tờ và bà Liêu cẩn thận xem lại trước khi ký.

Trước khi rời đi, cảnh sát nói với con trai bà: “Vì sức khỏe của mẹ cậu, chúng tôi không thể giam giữ bà ấy, nên chúng tôi quyết định sẽ quản thúc bà ấy tại gia”.

Khoảng 2 tuần sau, Viện Kiểm sát Quận Bạch Ngân thông báo cho con trai bà Liêu rằng bà bị bắt giữ chính thức và anh ấy có thể thuê luật sư đại diện cho bà.

Hỏi cung và xét xử tại nhà

Cuối tháng 4 năm 2022, hai viên chức của viện kiểm sát đi đến nhà bà Liêu để hỏi cung bà. Bà từ chối trả lời mọi câu hỏi và họ nói: “Bà đã bị buộc tội ‘lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật’ (một cái cớ được quy chuẩn mà chính quyền sử dụng để khép tội và kết án các học viên Pháp Luân Công). Bà không muốn nhận tội sao?” Bà nói không. Sau đó, họ yêu cầu bà ký vào biên bản hỏi cung, nhưng bà từ chối. Trước khi rời đi, họ cảnh cáo bà: “Bà gặp rắc rối lớn rồi!”

Một tháng sau, viện kiểm sát gửi đến nhà bà Liêu bản cáo trạng và án tù dự kiến dành cho bà.

Ngày 29 tháng 3 năm 2023, một viên chức của Tòa án Quận Bạch Ngân đã đến nhà bà Liêu, thông báo rằng phiên tòa xét xử bà sẽ được mở tại tòa án vào ngày hôm sau. Vì bà vẫn không thể đi lại được, tòa án quyết định tổ chức phiên xét xử trực tuyến.

Ngày hôm sau, hai nhân viên tòa án đến nhà bà Liêu và cài đặt máy tính để bà tham dự phiên tòa trực tuyến. Bà nhìn thấy ông Vương, ông Cố, bà Lý và hai học viên khác (không bị bắt cùng với họ) có mặt trực tiếp tại tòa án. Thẩm phán chủ tọa không cho phép họ tự bào chữa, thay vào đó cố gắng cưỡng ép họ nhận tội trong suốt phiên tòa kéo dài 6 tiếng. Bà Liêu, ông Cố và bà Lý đều khẳng định mình vô tội và yêu cầu được tha bổng.

Bị yêu cầu tái chấp hành 3 năm cuối của án tù thứ 2

Ngày 5 tháng 9 năm 2023, hai thư ký tòa án tới nhà bà Liêu đưa phán quyết. Con trai bà Liêu tức giận khi biết tòa án yêu cầu bà tái chấp hành 3 năm còn lại (mà thực tế bà đã chấp hành ngoại giam) của án tù thứ 2, cùng với 3 năm 9 tháng tù của án tù gần nhất. Các thư ký cho biết vào năm 2016, tòa án yêu cầu bà Liêu báo cáo với nhà tù nhưng bà không thực hiện. Con trai bà phản bác rằng không ai thông báo cho họ điều đó và mẹ của anh ấy phải chấp hành 3 năm đó bên ngoài nhà tù dưới sự giám sát chặt chẽ của ủy ban khu phố theo chỉ định của tòa án.

Bà Liêu từ chối ký tên vào phán quyết. Các thư ký trả đũa bằng cách không cho phép bà đọc toàn bộ phán quyết, mà chỉ cho bà xem lướt qua phần tuyên án tù của bà.

Bà Liêu đã kháng cáo bản án. Vì sức khỏe của bà vẫn rất yếu, nên không rõ liệu tòa án có tống giam bà để chấp hành án tù lần thứ 3 này hay không.

Bài liên quan:

Cam Túc: Cựu cảnh sát trưởng bị bức hại vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Ba công dân lớn tuổi dũng cảm đối diện với việc cảnh sát ép họ từ bỏ Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/8/465092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/12/211288.html

Đăng ngày 27-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share