Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-09-2023] Một người phụ nữ 61 tuổi ở huyện Tiến Hiền, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây thường xuyên bị bắt giữ và bỏ tù tổng cộng 5 năm 3 tháng kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại đối với đức tin của bà, Pháp Luân Đại Pháp, vào tháng 7 năm 1999.

Bà Vạn Đào Anh bị đưa vào Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Giang Tây vào năm 2009 và bị giam ở đó 18 tháng. Trong thời gian này, bà gần như bị mất hoàn toàn thị lực vì bị tra tấn.

Trong khi đang thụ án 3 năm tù ở trong Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây vào năm 2014, ngón tay cái của bà đã bị gãy và mẹ bà cũng qua đời mà không thể gặp con gái lần cuối.

Vài năm sau khi được trả tự do, bà Vạn lại bị bắt và bỏ tù 9 tháng. Chính quyền tiếp tục sách nhiễu và đe dọa sau khi bà được thả vào năm 2022.

2023-9-16-203122-0.jpg

Bà Vạn Đào Anh

Bệnh mãn tính biến mất nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Vạn một mình nuôi hai con trai sau khi ly hôn. Bà từng kinh doanh một trang trại nuôi cá và một xưởng gia công đá. Khi mới ngoài 40 tuổi, bà bắt đầu bị sốt, đau đầu liên tục và trở nên nhạy cảm với ánh sáng. Dù đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để tìm kiếm phương pháp điều trị nhưng tình trạng của bà ngày càng trở nên tồi tệ và bà đã phải nằm liệt giường. Năm 2007, bà đã lên kế hoạch đi ra nước ngoài để tìm kiếm phương pháp điều trị tốt hơn.

Trước khi bà Vạn rời Trung Quốc, bà đã được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã đọc các bài giảng và luyện các bài công pháp của pháp môn. Chỉ chưa đầy 1 tuần lễ, bà đã cảm thấy khỏe hơn. Trước khi bắt đầu luyện công, bà ngồi chưa đến 20 phút là liền kiệt sức. Giờ đây bà đã có thể ngồi đọc sách suốt cả ngày. Dần dần, mọi bệnh tật của bà đều biến mất. Hơn nữa, tiêu chuẩn đạo đức của bà cũng được đề cao khi bà tuân theo “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp.

Tra tấn trong trại lao động cưỡng bức gần như đã hủy hoại thị lực của bà

Bà Vạn đã đưa tài liệu có thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho một học sinh tiểu học vào ngày 24 tháng 3 năm 2009. Bà đã bị báo cảnh sát và sau đó bị bắt và bị kết án 18 tháng lao động cưỡng bức.

Ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Giang Tây, bà Vạn bị cưỡng chế ngồi bất động trên một chiếc ghế nhỏ từ sáng sớm đến 9 giờ tối mỗi ngày trong 6 tháng. Vì mặt ghế rất thô và phải ngồi quá lâu nên bà bị nhiễm trùng ở mông sau vài ngày. Phần da thịt của bà bị dính vào quần khi bà ngồi và bị giật ra khỏi quần khi bà đứng dậy. Máu chảy xuống chân và làm bẩn cả quần của bà. Lính canh càng khiến bà thêm khổ sở khi không cho bà tắm vào mùa hè. Vào mùa đông, bà chỉ có thể tắm bằng nước lạnh.

2011-4-4-kuxing-06--ss.jpg

Tái hiện lại tra tấn: Ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ

Có 47 tù nhân được phân công thay phiên nhau trông chừng bà Vạn trong thời gian bà bị giam ở trại lao động. Vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, lính canh liên tục đưa bà vào phòng biệt giam. Bà phải ăn, ngủ và đi vệ sinh trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng. Thức ăn cung cấp cho bà là thức ăn thừa, đôi khi còn đã bị ôi thiu. Bà luôn cảm thấy có gì kỳ lạ trong bữa sáng được cung cấp và nghi ngờ trong đó có chứa những loại thuốc độc hại.

Lính canh không cho bà Vạn mua những vật dụng cần thiết hàng ngày, kể cả băng vệ sinh. Ngoài ra, bà phải làm những công việc nặng nhọc hàng ngày, có lần bà bị ngất xỉu khi đang làm việc. Để bắt bà hoàn thành chỉ tiêu hàng ngày, một lính canh đã bắt bà làm việc ngoài giờ từ 9 giờ tối đến nửa đêm, trong khi các tù nhân khác được về phòng giam nghỉ ngơi.

Sự tra tấn về thể xác, điều kiện sinh hoạt mất vệ sinh và tình trạng suy dinh dưỡng đã khiến bà Vạn gần như bị mù. Bà không thể giơ nổi tay lên, hai chân thì quá yếu và không ngừng run rẩy, và bà còn thường xuyên ngất xỉu. Ngoài ra, da của bà cũng bị dị ứng nghiêm trọng và ngứa dữ dội.

Người mẹ già qua đời và ngón tay cái của bà bị gãy vì bị tra tấn trong lúc bị giam cầm

Người từ Đội An ninh Nội địa huyện Tiến Hiền đã bắt bà Vạn khi bà đang đi gặp một người bạn vào ngày 15 tháng 4 năm 2013. Cảnh sát đã vặn tay bà và lôi bà xuống cầu thang.

Trước vụ bắt giữ này, bà đã giúp 3 học viên thuê luật sư bào chữa cho họ trong các phiên tòa xét xử. Bà Vạn bị giam hơn 1 năm ở trong Trại tạm giam huyện Tiến Hiền. Sự tra tấn và đối xử vô nhân đạo đã khiến bà bị phù nề toàn thân và xuất huyết dạ dày nghiêm trọng.

Bà được đưa đến khám bác sỹ ở trại tạm giam vào ngày 23 tháng 4 năm 2014. Bác sỹ đã lăng mạ bà và khi bà bất tỉnh, người này còn buộc tội bà đang giả bộ.

Chủ tọa Từ Thanh của Tòa án huyện Tiến Hiền đã đến trại tạm giam để đưa bản cáo trạng của bà Vạn vào ngày 23 tháng 5 năm 2014. Thẩm phán này đã lên lịch xét xử bà Vạn vào ngày 1 tháng 7, nhưng bà từ chối tham dự vì tòa án đã không thông báo cho luật sư của bà về phiên tòa.

Khi luật sư của bà Vạn đến gặp bà tại trại tạm giam vào ngày 8 tháng 7, ông nói với bà rằng trước đó vào ngày 30 tháng 6 ông ấy đã tới trại để gặp bà, nhưng lính canh từ không cho ông ấy vào.

Khi thấy chính quyền đã tìm mọi cách để ngăn cản luật sư đại diện cho mình, bà Vạn buộc phải dừng hợp tác với luật sư đó.

Hai ngày sau, vào ngày 10 tháng 7, tòa án đã lên lịch một phiên xét xử khác cho bà Vạn. Bà vẫn từ chối tham dự vì tòa không thông báo cho bà về phiên xử trước 3 ngày theo yêu cầu của pháp luật và bà vẫn chưa tìm được luật sư mới đại diện cho mình.

Trưa ngày 15 tháng 7, bà Vạn bị lừa đi vào một căn phòng ở trong trại tạm giam, chỉ lúc này bà mới phát hiện tòa án đang xét xử vụ án của bà ở đó. Sau đó 10 ngày, thẩm phán đã kết án bà Vạn 3 năm tù. Trong bản án viết “tội” của bà là đưa một chiếc thẻ nhớ cho một học viên vào tháng 4 năm 2010. Tuy nhiên trên thực tế tại thời điểm được đề cập đó bà vẫn bị giam ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Giang Tây.

Bà Vạn đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Nam Xương và phản đối việc tòa án cấp thấp hơn kia đã từ chối đại diện pháp lý của bà. Tuy nhiên, tòa trung cấp đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà vào ngày 30 tháng 9 năm 2014.

Cha mẹ của bà đã đến thăm bà tại trại tạm giam vào ngày 8 tháng 10, chỉ vài giờ trước khi bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây. Ba ngày sau, mẹ bà qua đời trong đau khổ vì quá nhớ thương con gái.

Vào ngày bà Vạn bị đưa tới nhà tù, bà bị buộc phải đứng đến nửa đêm. Nhà tù tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 11 và họ cưỡng chế bà xem các video tẩy não phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Có lần bà hát một bài ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và bị treo người lên từ phần cổ tay bị trói trong suốt 12 tiếng đồng hồ.
182e2448062b817438f3a65e965923a0.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: Treo người lên từ phần cổ tay bị trói

Lính canh đã biệt giam bà Vạn và dùng “ghế cọp” (một dụng cụ tra tấn) để tra tấn bà. Có những chiếc kẹp lò xo bên dưới băng ghế và lính canh đã dùng chúng để bẻ gãy ngón tay cái của bà. Kết quả là, bà nghe thấy tiếng xương gãy của mình kêu răng rắc. Tuy nhiên, bất chấp sự đau đớn tột cùng bà vẫn kiên quyết từ chối từ bỏ đức tin của mình và lính canh đã đưa bà trở lại phòng giam để treo bà lên một lần nữa.

Tháng 12 năm 2015, một cộng tác viên (trợ giúp lính canh bức hại các học viên) của nhà tù đã trói tay bà Vạn khiến bà không thể ăn uống hay sử dụng phòng tắm. Vào ban đêm, bà còn bị biệt giam và phải ngủ trên nền bê tông lạnh giá với hai tay bị trói.

Xuất huyết dạ dày sau khi bị tra tấn trong khi bị cầm tù oan sai lần 2

Bà Vạn chuyển đến thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến để ở cùng con trai và giúp chăm sóc cháu trai. Trong chiến dịch sách nhiễu mang tên “Xóa sổ” vào cuối năm 2021, bà buộc phải trở về huyện Tiến Hiền vì chính quyền địa phương cố gắng ép bà từ bỏ đức tin của mình.

Ngày 15 tháng 11 năm 2021, khi cảnh sát đến sách nhiễu học viên Trâu Lục Mỹ thì bà Vạn cũng đang tình cờ có mặt ở đó.

Ngày 26 tháng 11 năm 2021, bà Vạn đã mang tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp đến Đồn Công an Dân Hòa và kêu gọi cảnh sát không tham gia vào cuộc bức hại. Cảnh sát đã bắt giữ, lục soát nhà và tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp và các tài liệu liên quan của bà. Bà bị giam ở trong Trại tạm giam thành phố Nam Xương 15 ngày vì “gây rối trật tự xã hội”.

Để phản đối việc bắt giữ tùy tiện này, bà Vạn đã tuyệt thực trong thời gian bị tạm giam. Kết quả là bà bị xuất huyết dạ dày. Họ chuyển bà đến Trại tạm giam huyện Tiến Hiền vào ngày 10 tháng 12. Bà đã nhận được bản cáo trạng vào ngày 18 tháng 7 và Tòa án quận Tây Hồ đưa bà ra xét xử vào ngày 23 tháng 8 năm 2022. Luật sư của bà đã bào chữa vô tội cho bà và bà cũng đã tự bào chữa cho mình. Tòa án đã kết án bà Vạn 9 tháng tù vào ngày 24 tháng 8 và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ. Bà được thả vào ngày hôm sau là 25 tháng 8, khi đã mãn hạn tù.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/17/465414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/2/212315.html

Đăng ngày 18-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share