Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2023] Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công hơn 24 năm qua, một cư dân 66 tuổi ở huyện Hưng Quốc, tỉnh Giang Tây, đã bị cầm tù 4 lần với tổng thời gian là 17,5 năm chỉ vì kiên định đức tin của mình.

Bà Lý Lan Anh đã thụ án 3 năm tại trại cải tạo lao động và 3 án tù lần lượt là 1,5 năm, 5 năm và 8 năm. Bà đã bị tra tấn tàn bạo trong khi bị giam giữ. Dưới đây là những chi tiết các lần bức hại đối với bà Lý.

Trong thời gian từ tháng 7 năm 1999 đến năm 2000, bà Lý đã nhiều lần bị bắt và giam giữ tại các trung tâm tẩy não. Sau lần bị bắt vào tháng 10 năm 2000, bà bị kết án 1,5 năm tù giam vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Khi ở tù, bởi vì bà viết thư kháng cáo nói chi tiết về những lợi ích mà bà nhận được từ việc tu luyện Pháp Luân Công nên chính quyền tăng thêm một bản án 3 năm cải tạo lao động sau khi bà mãn hạn tù.

Lần kế tiếp bà Lý bị bắt là vào ngày 18 tháng 10 năm 2006. Nhà của bà cũng đã bị cảnh sát lục soát.

Ngày 20 tháng 4 năm 2008, trong khi ngồi tầu từ Nam Xương (thủ phủ của tỉnh Giang Tây) tới Hưng Quốc, bà Lý lại bị bắt giữ vì phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Công. Bởi chuyến tầu này do cơ quan đường sắt tỉnh Quảng Đông vận hành nên bà đã bị giam tại Trại tạm giam Cảnh sát Đường sắt Thành phố Huệ Châu. Sau đó, Tòa án Vận tải Đường sắt Thành phố Quảng Châu ở Quảng Châu đã kết án bà Lý 5 năm tù giam.

Tại Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông, bà Lý đã bị lăng mạ, bức thực và bị tiêm nhiều loại thuốc không xác định trái với ý muốn của bà. Lính canh cũng liên tục bắt bà phải từ bỏ Pháp Luân Công.

Chỉ hai năm sau khi được thả, bà Lý lại bị bắt vào tháng 4 năm 2015 sau khi bị tố cáo in các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công tại nơi bà thuê ở huyện Hưng Quốc. Cảnh sát đã tịch thu máy vi tính, máy in, máy chiếu và xe máy của bà. Bà bị trói chặt vào ghế cọp và bị thẩm vấn tại Đội An ninh Nội địa. Tòa án Huyện Hưng Quốc đã kết án bà 8 năm tù giam vào tháng 12 năm 2015.

Lính canh tại Khu số 3 của Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây không ngừng ép buộc bà Lý phải từ bỏ Pháp Luân Công nhưng bà vẫn luôn kiên định và do vậy bà đã bị tra tấn tàn bạo.

Trong vài ngày của tháng 7 năm 2016, lính gác đã tra tấn bà Lý không ngừng nghỉ suốt ngày đêm với mục đích “chuyển hóa” bà. Vì bà vẫn không chịu từ bỏ đức tin của mình sau gần ba tuần chịu cực hình nên lính gác đã treo cổ tay bà lên một khung cửa sổ ở trên cao, khiến thân thể bà lơ lửng trên không trung. Bà đã ngất đi vì quá đau đớn. Bị treo trong nhiều giờ cuối cùng đã làm tay trái của bà bị liệt.

Lính canh cũng không cho bà sử dụng nhà vệ sinh và ép bà uống rất nhiều nước. Sau đó, họ đánh mạnh vào bụng khiến bà nôn mửa và đi tiểu không tự chủ. Lính canh cũng cố gắng dùng nhiều thủ đoạn tra tấn khác như dùng ngón tay của họ đâm vào bụng bà.

a943edf77d9b59fab227c31501a91144.jpg

Minh họa tra tấn: treo lên bằng cổ tay

Bà Lý sau đó bị buộc phải lao động khổ sai, làm giày. Bà phải làm việc từ 5 giờ 30 sáng đến 7 giờ tối và chỉ được đi vệ sinh một lần vào buổi sáng. Tù nhân Ngô Hiểu Kim, người được giao nhiệm vụ giám sát bà Lý, thường xuyên đánh đập và chửi rủa bà.

Ngoài việc lao động cưỡng bức cường độ cao, bà Lý còn bị bắt tham gia các lớp tẩy não hai buổi chiều mỗi tuần. Vào mùa hè, lính canh cấm bà tắm rửa và thậm chí đôi khi rửa mặt cũng không được phép. Họ thường không cho bà ăn hoặc cho ăn rất ít. Bà gầy hốc hác và yếu ớt vào thời điểm được thả ra.

Các bài viết liên quan:

Các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây

Ít nhất 32 học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ ở trong Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây

Ngược đãi nhân quyền tại Nhà tù Nữ Tỉnh Giang Tây

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/2/463712.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/7/210677.html

Đăng ngày 27-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share