Tôi là Dương Thị Hà, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội. Vào năm 2008, tôi vui mừng đắc được Đại Pháp và bước vào con đường tu luyện. Tiếp xúc với các đồng tu, nhờ sự trợ giúp của đồng tu, thông qua việc học Pháp, tôi mới hiểu được trách nhiệm và sứ mạng của một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, trong lòng rất lo lắng, sốt ruột. Vào cuối tháng 4/2011 tôi đi phát tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Tâm rất sốt ruột cũng là chấp trước, kết quả bị tà ác dùi vào sơ hở. Trong khi đi phát tài liệu, tôi bị công an bắt giữ. Vì học Pháp không sâu, chưa hiểu rõ Pháp lý, lại muốn về nhà sớm, nên tôi đã thuận theo công an ký kết những điều trái với lòng mình “không phát tài liệu giảng rõ sự thật”. Giờ tôi mới biết được là bất luận trong tình huống nào cũng đều không thể phối hợp với yêu cầu của tà ác. Nay tôi viết nghiêm chính thanh minh những lời nói và việc làm không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp toàn bộ hủy bỏ hết. Sau này tôi muốn nghiêm túc học Pháp thật tốt, bù đắp những tổn thất đã gây ra, làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, kiên tu Đại Pháp đến cùng.

Dương Thị Hà Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2011

Share