Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 24-02-2021] Sau bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, tôi đã minh bạch ông Trump là người được Sư phụ lựa chọn. Tôi đã hoàn toàn vứt bỏ một số thiên kiến của mình đối với ông Trump. Trong tâm tôi hoàn toàn ủng hộ ông ấy từ phía chính diện. Trong thời gian ông ấy giữ chức tổng thống, tôi thấy thái độ của ông ấy đối với Trung Cộng càng lúc càng cứng rắn hơn. Đặc biệt là sau trận đại dịch năm 2020, nhận thức của ông ấy về Trung Cộng cũng càng lúc càng sâu sắc hơn, và càng lúc càng triệt để ức chế Trung Cộng.

Thế nhưng, ông Trump đã gặp phải gian nan trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020. Kết quả bầu cử lần này cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng nặng nề. Tối ngày 2 tháng 11, lúc đó tôi vẫn không hiểu lắm về trình tự cũng như phương thức quyết định tranh cử. Tôi chỉ nghe người trong nhà nói là ông Trump đắc cử hay không phụ thuộc vào kết quả của các bang dao động. Khi đó, tôi cảm thấy có chút chẳng lành, bởi vì những phiếu bầu gửi qua đường bưu điện dễ dàng bị Đảng dân chủ kiểm soát.

Vào ngày 20 tháng 1, kết quả bầu cử Hoa Kỳ đã bị đánh cắp thành công. Rõ ràng ông Trump là người được Sư phụ lựa chọn, nhưng vì sao ông ấy lại bị đám người vô liêm sỉ sửa đổi kết quả bầu cử và cuỗm lấy chiếc ghế tổng thống ngay giữa thanh thiên bạch nhật dưới sự theo dõi của hàng tỷ người như vậy? Sau đó, tôi đã đọc lại kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019”. Sư phụ giảng:

“Hỏi: Thời đại Internet, tràn ngập tin tức giả, khó phân biệt thật-giả. Năm 2020 Đài Loan và Mỹ quốc bầu cử tổng thống, những tin tức giả phải chăng cũng sẽ ảnh hưởng phán đoán của người ta?
Sư phụ: ‘Loạn thế’ thì là ‘loạn tượng’, người ta muốn đạt được cái gì tốt thì đều khó lắm. Đây chính là biểu hiện của ‘loạn thế’. Khi Mỹ quốc tổng tuyển cử [lần trước], rất nhiều người không nghĩ tới rằng Trump có thể trúng tuyển, [nhưng] ông ta được tuyển rồi. Có những người cảm thấy việc nào đó nên phải là thế này, [nhưng] kết quả nó không thế. Tôi vẫn luôn giảng vấn đề rằng, tôi nói rằng nhân loại là do Thần đang khống chế, Thần quyết định.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1, tôi lắng nghe các đồng giao lưu chia sẻ, nói là có một đồng tu khai thiên mục nhìn thấy chư Thần trên thiên thượng vẫn còn tranh luận không ngừng về người nào sẽ đến làm tổng thống.

Vậy vấn đề ở đây là, vì sao chư Thần có thể an bài người đang làm tổng thống hiện nay, chứ họ không an bài người đã được Sư phụ lựa chọn? Tôi thấy câu trả lời là nguyên nhân nằm ở tự thân đệ tử Đại Pháp chúng ta.

Tôi xin chia sẻ những hành vi của bản thân mình trong đoạn thời gian diễn ra bầu cử như sau.

Vào ngày 3 tháng 11, sau khi phát hiện không có tuyên bố ông Trump đắc cử, tôi cảm thấy đệ tử Đại Pháp chúng ta cần có trách nhiệm kiên trì giữ vững chính nghĩa ở nhân gian, không thể để cho tà ác gây họa loạn nhân gian. Sau khi Sư phụ cho đăng kinh văn “Tổng tuyển cử” vào ngày 8 tháng 11, tôi càng kiên định hơn với thể ngộ này của mình. Lúc mới đầu, tôi và các đồng tu cùng nhau phát chính niệm, trừ sạch hết thảy can nhiễu của tà ác. Có một hôm, tôi tập trung niệm lực để phát chính niệm, đến một lát sau, tôi cảm thấy hết sức chân thật trong khoảnh khắc đó, ở tầng không gian nơi tôi đang phát chính niệm thanh lý, người được Sư phụ lựa chọn đã đắc cử tổng thống, cảm giác lúc đó vô cùng chân thật và thiết thực, khi đó tôi thực sự cảm thấy mình không còn lo lắng vì người nào nữa.

Tuy tôi đã làm được trong khoảnh khắc đó, nhưng không phải lần nào tôi cũng đảm bảo chất lượng phát chính niệm. Ngược lại, có nhiều lần tôi làm không được như ý. Tôi không thể đảm bảo chất lượng phát chính niệm trong đoạn thời gian này. Mãi đến sau đó, tôi vừa ngồi xuống phát chính niệm thì liền ngủ gục. Trạng thái này vẫn tiếp tục duy trì rất lâu, tôi cũng không có tĩnh tâm xuống hướng nội tìm để triệt để cải biến trạng thái của mình. Thay vào đó, tôi đã xem các đoạn video trên truyền thông tự phát, tôi chạy theo chúng, có ý muốn xem người thường và ông Trump làm thế nào. Do vậy, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian quý báu, hơn nữa cái tâm này của tôi cũng không đúng đắn.

Sư phụ giảng:

“… tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia Mỹ quốc năm 2002)

Tuy biết rõ đệ tử Đại Pháp chúng ta mới là vai chính, nhưng mà vào đoạn thời gian đó, tôi cảm thấy bản thân mình đã trở thành khán giả đi xem kịch và kỳ vọng vào sự xoay chuyển thế cuộc ở nhân gian. Nhớ lại thời điểm năm 2016, những việc bàn luận tranh cử về ông Trump đều bị người ta xem như trò hề. Thậm chí ngay trước đêm tranh cử, bản thân ông Trump cũng không ngờ mình sẽ thắng. Trong khi đó, bà Hillary đã sớm chuẩn bị trước bữa tiệc ăn mừng. Thế nhưng kết quả lại là ông Trump chiến thắng, đó là Thần muốn để cho ông ấy thắng. Còn lần này, ông Trump đã nắm chắc chiến thắng trong tay nhưng vì sao lại bị tước mất?

Sư phụ giảng:

“Thiên địa nan trở Chính Pháp lộ
Chỉ thị đệ tử nhân tâm lan” (Ma phiền, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

Trời đất khó ngăn đường Chính Pháp
Vấn vương đệ tử nặng nhân tâm

Kỳ thực là do nhân tâm của chúng ta đã cản trở sự việc lần này.

Mặt khác, trong kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019”, Sư phụ cũng giảng:

“‘Loạn thế’ thì là ‘loạn tượng’, người ta muốn đạt được cái gì tốt thì đều khó lắm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Con người thế gian và đệ tử Đại Pháp chúng ta đều cần phải làm tốt các việc mình cần làm thì Thần mới an bài tốt cho nhân loại và đệ tử Đại Pháp.

Ngoài ra, tôi nhận thấy thế cuộc bầu cử Hoa Kỳ hôm nay cũng có liên quan đến đủ mọi phương diện giảng chân tướng của chúng ta. Cá nhân tôi nhận thấy lực độ giảng chân tướng của chỉnh thể đệ tử Đại Pháp chúng ta vẫn chưa đủ. Sư phụ giảng:

“Sau khi người ta đều biết chân tướng thì bức hại sẽ không cách nào duy trì, tà đảng Trung Cộng sẽ bị lật đổ; nhưng không phải vì khiến nó bị lật đổ mà làm, [mà] là vì mục đích sao cho chúng sinh được đắc cứu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm)

Vậy vì sao tà đảng Trung Cộng vẫn chưa đổ, cho đến bây giờ nó vẫn đang gây họa loạn trên toàn thế giới? Tôi không cho rằng việc giải thể tà đảng đòi hỏi phải có ông Trump lên làm tổng thống. Nó không phải như vậy, Thần muốn cho nó đổ thì nó sẽ không trụ nổi một ngày. Sở dĩ Thần chưa cho nó đổ là vì Sư phụ giảng:

“Cứu nhân số nhất mãn
Tà ác nhất tính tru” (Kiếp, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

Cứu người hễ đủ số
Liền trừ sạch tà ác

Vậy cũng nói là Sư phụ đang chờ chúng ta cứu cho đủ số người thì Sư phụ mới có thể tiêu diệt tà ác.

Sư phụ giảng:

“Tôi nhớ có một người từng hỏi tôi, nói thoái đảng [thì] thoái bao nhiêu Trung Cộng có thể đổ? Tôi bèn duỗi năm ngón tay, tôi không nói bao nhiêu cho vị ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Lý giải của tôi về việc Sư phụ duỗi năm ngón tay là, Sư phụ kỳ vọng chúng ta cần phải cứu 500 triệu người Trung Quốc đáng quý. Nhưng hiện nay số lượng tam thoái chỉ mới có 372 triệu người. Trước khi bức hại xảy ra, chúng ta có trên 100 triệu đệ tử Đại Pháp, Sư phụ đã từng nói Ngài hy vọng có ít nhất 50 triệu đệ tử Đại Pháp viên mãn:

“Số người viên mãn của chúng ta, tôi thấy còn xa mới đủ. Nguyên ban đầu, tôi tính rằng tối thiểu là năm nghìn vạn; mãi cho đến nay tôi vẫn chưa giảng cho chư vị điều này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001])

Chúng ta thử tính 50 triệu đệ tử Đại Pháp cứu 500 triệu người Trung Quốc, tương đương bình quân mỗi đệ tử cần khuyên tam thoái 10 người Trung Quốc. Kỳ thực đây là một con số vô cùng ít ỏi. Vì sao cho đến hôm nay chúng ta vẫn chưa làm được? Trong các đệ tử chia sẻ giao lưu ở Pháp hội và trên Minh Huệ Net, một đệ tử Đại Pháp làm được tốt đã khuyên mấy chục nghìn người làm tam thoái. Chúng ta có rất nhiều đồng tu đã làm được như thế, còn có đệ tử Đại Pháp đã khuyên tam thoái trên 100 nghìn người. Cho nên kỳ thực đệ tử Đại Pháp nỗ lực hay không nỗ lực về vấn đề khuyên tam thoái là có cách biệt rất lớn.

Ở đây tôi không lưu ý đến các đệ tử Đại Pháp không nói tiếng Hoa, ở đây chỉ tính toán số người Hoa trực tiếp khuyên tam thoái. Nếu như cần cứu 500 triệu người thì hiện nay vẫn còn lại 128 triệu người đang chờ đợi chúng ta đến cứu. Nếu chúng ta có 10 nghìn người, mỗi ngày chúng ta có thể tăng thêm 10 nghìn người tam thoái, thì đó sẽ là thành quả tương đối đáng mừng. Hôm qua trên mạng mới đăng số người tam thoái là 41 nghìn. Như vậy bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đồng lòng mỗi ngày tăng thêm 10 nghìn người thì con số kia sẽ là 51 nghìn. Chúng ta tăng tốc cứu người mỗi ngày lên 20%. Đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới cùng nhau làm, nếu cuối cùng mỗi người trong 50 triệu đệ tử Đại Pháp mỗi ngày khuyên thoái 1 người thì chỉ trong vòng 3 ngày là chúng ta đã hoàn thành tam thoái cho 128 triệu người còn lại.

Nếu mọi người vẫn còn tiến dần từng bước, giữ nguyên tốc độ như hiện nay thì tôi tính toán cho mọi người xem một chút. Hôm qua số người tam thoái là 41 nghìn, dựa theo tốc độ này thì đòi hỏi thêm 8 năm rưỡi nữa mới hoàn thành tam thoái cho 128 triệu người còn lại.

Việc Sư phụ bảo chúng ta làm không hề khó nhưng vì sao chúng ta không chịu đi làm? Mỗi người chúng ta đi cứu một người đưa về thế giới của bản thân mình, đó chẳng phải là tài phú của chúng ta hay sao? Vì sao chúng ta không tích cực tranh thủ làm? Mỗi lần tổ chức giao lưu chia sẻ nhóm lớn là để mọi người khích lệ động viên lẫn nhau cứu nhiều người hơn.

Kinh nghiệm giảng chân tướng khuyên tam thoái của tôi bắt đầu từ năm 2012. Đến năm 2014, tôi đã dừng lại, sau đó tôi giảng chân tướng khá ít. Dưới sự ảnh hưởng của một đồng tu, đến năm 2018 tôi lại bắt đầu khuyên tam thoái. Tôi lắng nghe mọi người giao lưu học Pháp, cùng mọi người khuyên tam thoái trên nền tảng gọi điện thoại. Bây giờ chỉ cần tôi mở miệng nói thì hầu như mỗi ngày đều có người làm tam thoái. Tôi cảm thấy Sư phụ thúc đẩy lực lượng của chúng ta hết sức mạnh mẽ.

Mặt khác, tôi phân tích một chút về con số 41 nghìn người thoái trong một ngày. Tôi nhận thấy nó là một con số rất đáng thương. Các đồng tu tham gia vào hạng mục gọi điện thoại đều biết, có đồng tu mỗi ngày thoái được 3 đến 5 người là chuyện thường, có đồng tu khuyên thoái được nhiều hơn nữa, bình quân mỗi ngày khuyên thoái được trên 5 người, cho nên khuyên tam thoái thật sự không khó. Chúng ta giả thiết mỗi một đồng tu chỉ khuyên thoái được 1 người, như vậy con số 41 nghìn người có nghĩa là trong một ngày đó trên toàn thế giới chỉ có 41 nghìn người trong số hàng chục triệu đệ tử Đại Pháp đang trực tiếp làm việc khuyên tam thoái mà thôi. Lúc tôi chia sẻ chuyện này với một vị đồng tu, cô ấy đã nói rằng mình đang hỗ trợ việc khuyên tam thoái. Tôi nghĩ đã bỏ bao nhiêu công sức hỗ trợ tam thoái, vậy cớ sao mỗi ngày cô ấy không bỏ ra chút thời gian để trực tiếp khuyên tam thoái nhỉ?

Khuyên tam thoái thật sự không hề khó. Mỗi lần tôi gọi điện thoại thì tuyệt đại đa số ở mọi tình huống đều có người thoái. Tình huống không có người nào thoái chỉ là thiểu số. Có khi chỉ cần tôi gọi điện thoại trong 20 phút mà vẫn có thể khuyên 1 người làm tam thoái. Tôi kiên trì gọi điện thoại là vì tôi tin rằng việc này rất trọng yếu.

Hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ một số suy nghĩ thanh tỉnh cùng với mọi người. Có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong mọi người từ bi chỉ rõ.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/2/24/421277.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/1/191194.html

Đăng ngày 12-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share