Bài viết của Liêu Nhiên

[MINH HUỆ 28-02-2021] Mỗi lần dịch bệnh ập đến, sở dĩ khiến mọi người cảm thấy kinh sợ vì một trong những nguyên nhân là sự lây nhiễm không sai lệch của nó. Y học hiện đại cho rằng, chỉ có người trong thân thể có kháng thể thì mới có thể tránh được. Những văn hóa truyền thống bác đại tinh thâm cho chúng ta biết rằng, mỗi lần dịch bệnh tấn công đều không sai lệch, hơn nữa người có thể tránh được dịch bệnh hoàn toàn không có liên quan gì đến kháng thể.

1. Võ quan cửu phẩm mộng gặp sứ giả phát tán dịch bệnh

Tiến sĩ Quách Thoán triều Tống đã ghi chép một sự kiện trong trước tác “Khuê xa chí – Quyển 1” của ông rằng: Tôn Tuấn Dân, Thừa tiết lang (chức võ quan cửu phẩm) của triều Tống, cư trú ở vùng Chấn Trạch (khu Ngô Giang, Tô Châu ngày nay). Một đêm giao thừa năm nọ, ông mộng thấy một người khổng lồ cao hơn cả mái nhà ông. Người khổng lồ đi lại không trở ngại, một tay cầm sừng trâu, một tay cầm chùy đinh sắt, đang nhìn nhà ông một cách chán ghét, sau đó chuẩn bị đóng đinh cái sừng trâu lên cửa nhà Tôn Tuấn Dân.

Trong mộng, Tôn Tuấn Dân tranh biện với người khổng lồ này điều gì đó, một lát sau, người khổng lồ dường như nghe rõ điều gì, không đóng đinh sừng trâu nữa mà bỏ đi, quay người đến nhà họ Diêu đối diện với nhà Tôn Tuấn Dân, và đóng đinh cái sừng trâu lên cửa nhà họ Diêu. Sang xuân, cả nhà họ Diêu đều bị mắc dịch bệnh, mấy người đã bị chết.

Từ câu chuyện này, chúng ta có thể phán đoán rằng, người khổng lồ rất có thể là Sứ giả gieo rắc dịch bệnh chấp hành mệnh lệnh của Ôn Thần. Ban đầu Sứ giả dịch bệnh muốn đánh dấu gieo rắc dịch bệnh ở nhà Tôn Tuấn Dân, sau đó Tôn Tuấn Dân biện luận giải thích trong mộng, Sứ giả dịch bệnh có thể là phát hiện ra nhầm vị trí mục tiêu, hoặc là do nguyên nhân khác nên đã chuyển sang nhà họ Diêu. Nhưng có một điểm có thể khẳng định là khi dịch bệnh đến sẽ nhằm vào mục tiêu đã đánh dấu tấn công.

2. Kẻ bất nghĩa không được cứu

Trong “Tứ khố tồn mục – Cổ kim kỳ văn loại kỷ” có ghi chép rằng, năm Chính Đức thứ 6 triều Minh (năm 1511), cả nhà một người tên là Cố Trấn ở một địa phương ở Phúc Kiến, tất cả già trẻ đều nhiễm bệnh. Cả nhà quyết định ăn chay cầu nguyện Thần đến xua đuổi dịch bệnh. Khi đó đúng lúc có quan Tuần phủ đến mở kho lương thực cứu tế, Cố Trấn bèn vào thành lấy gạo. Vào trong thành, ông thấy có người bán cá sống, liền nổi tâm thèm mua 3 con cá sống và một hộc (10 đấu) rượu đem về nhà. Kết quả là ngay trong ngày hôm đó bệnh tình chuyển sang nguy cấp và tử vong. Sau này, người địa phương nói rằng có 3 con cá bám lên thân thể Cố Trấn, cùng vào quan tài với ông ta. Cố Trấn sát sinh, trái với lời thệ ước với Thần linh, cuối cùng ác báo, chết vì dịch bệnh.

Thời nhà Minh ở Lâm Châu có một người bắt được một con khỉ con trên núi, khỉ mẹ đi theo về đến tận nhà, đau buồn cầu xin thả khỉ con. Người đó không có chút lòng thương xót nào, trói khỉ con lên cây và đánh chết. Khỉ mẹ kêu bi ai không ngớt, và lao vào cây mà chết. Người đó mở bụng khỉ mẹ, thấy ruột gan đều đứt vụn. Không đến nửa năm sau, toàn bộ người trong gia đình người này đều nhiễm dịch bệnh, cả nhà lần lượt chết, bị báo ứng tuyệt diệt cả nhà.

3. Người hành thiện không nhiễm dịch

Sách “Tứ khố toàn thư” ghi chép rằng, một người họ Từ vào những năm Gia Tĩnh giữa thời kỳ nhà Minh, từng làm tri phủ của phủ Cao Châu, Quảng Đông, bà ngoại và mẹ kế của ông đã từng hấp hối khi dịch bệnh lỵ phát tác, rất nhiều người nhà đều bị nhiễm dịch bệnh. Hàng xóm và họ hàng cho rằng không thể nào cứu chữa được nữa, họ đều lẩn tránh. Duy chỉ có Từ tri phủ một mình xoay xở chạy xuôi ngược qua lại, tận tâm chăm sóc, nhờ vậy mà bà ngoại và mẹ kế mới chuyển nguy thành an. Từ tri phủ vẫn luôn khỏe mạnh, dường như dịch bệnh không có bất kỳ quan hệ gì với ông.

Trương Ngạn Thầm, phụ thân của Trương Tông Liễn, Tiến sĩ những năm Vĩnh Lạc triều Minh. Một gia đình là người trong họ ông bị nhiễm dịch bệnh cả nhà, bạn bè thân thích đều lẩn tránh. Trương Ngạn Thầm đích thân chuẩn bị canh, cháo, ngày ngày đến thăm nom mấy lần, có lúc đêm hôm lên đường để chăm sóc thêm. Mọi người đều sợ ông sẽ bị lây nhiễm dịch bệnh, đều ngăn cản ông. Trương Ngạn Thầm giải thích rằng: “Tôi làm việc tốt thì quỷ thần sao có thể xâm hại? Ngay cả cây cối bên đường còn che bóng mát cho con người, giữa người với người sao có thể không giúp đỡ người ta trong lúc nguy nan khốn khổ?” Mặc dù đi lại như con thoi trong thời gian dịch bệnh, Trương Ngạn Thầm vẫn luôn không bị nhiễm bệnh.

4. Người nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán: Bí quyết phục hồi khỏe mạnh thần kỳ

Học viên Pháp Luân Công người gốc Việt Thụy Anh mới tu luyện Pháp Luân Công được một năm, năm ngoái khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát lên đỉnh điểm, xung quanh Thụy Anh có 3 người nhiễm dịch bệnh, đều nhanh chóng khôi phục sức khỏe thông qua việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Ngoài ra, bản thân Thụy Anh đã từng tiếp xúc gần với một người bị bệnh nhưng cô không hề bị lây nhiễm. Việc này đã minh chứng sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

* Người dì nửa hôn mê đã chuyển nguy thành an

Tháng 3 năm 2020, người dì 78 tuổi Nguyễn Thị Hồng Ngọc được chẩn đoán là đã nhiễm virus Vũ Hán, sốt cao hơn 1 tuần, hôn mê bất tỉnh, phải vào phòng cấp cứu. Thụy Anh sau khi biết tin thì trong lòng rất sốt ruột, bảo người anh họ hãy mở bài giảng Pháp của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp cho dì nghe. Tuy nhiên cô vẫn không yên tâm, cô quyết định gọi điện cho dì. Người dì lúc đó đã hơi tỉnh táo, Thụy Anh nói to bảo dì rằng: “Dì hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’”. Người dì yếu ớt “ừ, ừ” đồng ý.

Sáng hôm sau, điều kỳ diệu đã xảy ra. Các triệu chứng nhiễm bệnh của người dì đã biến mất, hơn nữa, dì còn gọi điện nói chuyện 20 phút với Thụy Anh rằng: Trước đây các cháu luôn khuyên dì xem sách “Chuyển Pháp Luân”, dì vẫn chưa xem, bây giờ cháu yên tâm đi, dì nhất định sẽ xem. Mấy ngày sau, người dì đã xuất viện, và nói rằng hết cách ly sẽ đi luyện công.

* “Gấu bông” xuất viện rồi

Anh Nguyễn Tông là khách thuê nhà của Thụy Anh. Một ngày tháng 4, anh gọi điện cho Thụy Anh nhờ giúp đỡ, giọng nói yếu ớt. Mặc dù đang cách ly, Thụy Anh vẫn nhanh chóng đến. Anh Tông nằm cuộn tròn, giống như một con gấu bông trên giường. Anh đang sốt, tuy đã uống thuốc giảm sốt nhưng vẫn không thuyên giảm. Lò sưởi trong phòng đã bật ở mức cao nhất, nóng như lò ấp, nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh run người.

Thụy Anh ở lại chăm sóc anh, nói với anh về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, nói bản thân cô mới luyện công được mấy tháng mà đã trở nên trẻ khỏe ra, năm mới trở về Việt Nam, mẹ cô đã không nhận ra. Trước khi ra về, Thụy Anh viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lên một mảnh giấy, dặn dò anh Tông cần thường xuyên niệm.

Trưa hôm sau, Thụy Anh lại đem sách “Chuyển Pháp Luân” bản tiếng Pháp đến nhà khách thuê. Anh Tông nói sáng nay anh cảm thấy rất tốt, đã ra ngoài mua nước khoáng và thức ăn. Anh nói cả buổi tối anh đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Chiều hôm đó, vì ho ra chút máu, anh đến bệnh viện khám, bị chẩn đoán là nhiễm virus Vũ Hán.

Thụy Anh khuyến khích anh tiếp tục thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tình trạng sức khỏe anh Tông càng ngày càng tốt. Hôm sau, các triệu chứng bệnh viêm phổi Vũ Hán của anh đã hoàn toàn biến mất, không sốt, cũng không ho ra máu nữa. Hai ngày sau anh đã xuất viện rồi. Anh cũng chuẩn bị sau khi hết cách ly thì đi luyện Pháp Luân Công với Thụy Anh.

* Người chú xin “chín chữ Chân ngôn” cho bạn

Tháng Tư là tháng dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng nhất, người chú của Thụy Anh gọi điện nói rằng người bạn thân của chú là Nguyễn Từ Thái không chỉ bị ung thư vòm họng mà còn nhiễm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, vô cùng nguy hiểm. Thụy Anh niệm lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” cho chú nghe, bảo chú nói với người bạn đó, thành tâm niệm là có tác dụng.

Sáng hôm sau, người bạn của chú gọi điện đến cảm ơn, bởi vì ông cảm thấy khỏe lên nhiều rồi. Sau hai hôm, các triệu chứng viêm phổi Vũ Hán biến mất, ông đã xuất viện về nhà rồi.

Vậy tại sao niệm “chín chữ Chân ngôn” thì khỏi bệnh? Bởi vì Pháp Luân Công là Đại Pháp cao đức của Phật gia, tu luyện chiểu theo đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ. Khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì kết nối với năng lượng thuần chính của cả vũ trụ, sẽ được Thần linh gia trì, năng lượng thuần chính lớn mạnh và vi quan sẽ quán thông đến bên trong các tế bào của người bệnh, trong chớp mắt virus bị tiêu diệt, Ôn Thần cũng sẽ rút dịch bệnh đi.

Hiện nay, các chuyên gia dự đoán, biến chủng virus viêm phổi Vũ Hán vô cùng nhanh, tỷ lệ lây lan lớn, trong vài năm từ nay về sau, dịch bệnh sẽ rất khó biến mất hoàn toàn. Vậy thuốc giải hiệu quả nhanh là gì? Hãy ghi nhớ chín chữ Chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, vào lúc then chốt có thể giúp bạn vượt qua kiếp nạn dịch bệnh.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/28/每一次瘟疫都不是无差别来袭-421461.html

Đăng ngày 08-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share