Bài viết của Ngạn Huy Ánh

[MINH HUỆ 18-01-2021] Trung Quốc có câu: “Nan giả bất hội, hội giả bất nan”, hàm ý rằng có một số việc xem ra phi thường khó, ở người bình thường dường như không cách nào giải quyết, thế nhưng, với người có năng lực mà nói thì không có gì khó, họ luôn có năng lực vượt xa người thường để hóa giải sự việc.

Trong lịch sử lưu truyền rất nhiều tích cổ, đều là người tu luyện đức hạnh cao siêu, vào thời khắc nguy nan có thể xuất thủ cứu kẻ nguy khốn, thậm chí khiến người ta có thể cải tử hoàn sinh.

Một mũi kim cứu hai mạng người

Tôn Tư Mạc (541-682 SCN), nổi danh trong lịch sử Trung Hoa là đại y học gia và thầy thuốc, được hậu nhân tôn xưng là “Dược Vương”, “Chân Nhân”. Ông là tác giả của cuốn Thiên Kim Phương, được coi là bách khoa toàn thư về y học thời Trung Quốc cổ đại.

Một ngày nọ, Tôn Tư Mạc thấy một nhóm người khiêng linh cữu đi qua, vừa đi vừa khóc than. Thấy máu nhỏ ra từ chiếc quan tài, ông đi tới cẩn thận quan sát vết máu, trong lòng tức thì biết rõ người trong quan tài còn có thể cứu được. Vì thế, ông liền đuổi theo họ và hô lớn: “Dừng lại! Dừng lại! Người này còn có thể cứu, người còn có thể cứu…”

Mọi người phớt lờ ông, cho rằng ông bị mất trí. Tôn Tư Mạc nài nỉ họ dừng lại và đặt quan tài xuống, nhưng không một ai nghe ông, bởi vì người dân nơi đây cho rằng dừng quan tài giữa đường là điềm gở. Tôn Tư Mạc hết cách, đành phải đi theo họ, vừa đi vừa nói: “Người này vì khó sinh mà chết đúng không? Đứa bé không ra, còn người mẹ không ngừng chảy máu và cũng chết, phải vậy không? Không chỉ đứa bé không sinh ra được, mà người mẹ cũng chảy máu không ngừng đến chết, tận đến lúc vào quan tài đưa tang vẫn chảy máu. Người này còn có thể cứu, mau mau đặt quan tài xuống, nếu không sẽ không kịp.”

Mọi người nghe ông nói đều đúng cả, cứ như ông đã tận mắt trông thấy, bèn đặt quan tài xuống và mở nắp ra để ông chẩn trị. Tôn Tư Mạc lấy ra cây kim, tìm đúng huyệt vị mà châm. Một lát sau, nghe tiếng người phụ nữ “a” một tiếng liền tỉnh lại. Mọi người còn đang há hốc miệng kinh ngạc không thốt nên lời, bỗng oa oa vang lên tiếng khóc của đứa trẻ. Cả mẹ lẫn con đều được cứu. Mọi người ai nấy đều vui mừng khôn xiết.

Từ đó trở đi, câu chuyện một cây kim cứu hai mạng người đã trở thành giai thoại người ta truyền nhau khắp chốn.

Diệu pháp trị ôn dịch của Trương Thiên Sư

Trương Thiên Sư, nguyên tên là Trương Lăng, sau đổi tên thành Trương Đạo Lăng, là người sáng lập Chính Nhất Đạo nổi tiếng thời Đông Hán (25 TCN – 220 SCN). Tương truyền, vào năm 142 thời nhà Hán, khi Trương Đạo Lăng ở Hán Thuận, đã gặp Lão Tử và được truyền thụ “Thái bình động cực kinh”, mang mệnh Thiên Sư.

Sau khi Trương Đạo Lăng học đạo, liền có thể giúp người trị bệnh. Cổ đại có nhiều y học gia kỳ thực đều là người tu đạo, đạo hạnh rất thâm sâu. Trương Đạo Lăng ở đất Thục thu được mấy vạn đệ tử. Cuối năm Đông Hán, đúng lúc ôn dịch hoành hành, Trương Đạo Lăng liền giúp người trị ôn dịch, phương pháp rất hữu hiệu.

Trương Đạo Lăng dạy người bị nhiễm dịch nhớ lại và tự tay viết ra tất cả những việc sai trái mà họ đã phạm trong đời; viết xong, ném xuống nước, còn phải thề với Thần sẽ không tái phạm những sai lầm và việc xấu nữa, nếu như tái phạm, liền sẽ hết mệnh lìa đời.

Mọi người theo nhau làm theo phương pháp này thì quả nhiên không còn thấy bệnh nữa. Dân chúng một truyền mười, mười truyền một trăm, rất nhanh đều hết bệnh. Trương cùng các đệ tử tổng cộng đã cứu được mấy trăm ngàn người nhiễm dịch.

Phương pháp này không chỉ trừ được ôn dịch, mà còn khiến người ta ngày càng trọng đức hướng thiện, tỷ lệ phạm tội trong xã hội hạ thấp rõ rệt. Trên thực tế, Trương Đạo Lăng dùng phương thức này để lưu lại một pháp môn tu đạo, chính là một phương thức tế thế cứu người.

Những người bị nhiễm virus corona khỏi bệnh nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Tháng 3 năm 2020, trang web Minh Huệ đã đăng một câu chuyện về một cặp vợ chồng bác sỹ ở Vũ Hán đã khỏi bệnh do virus corona một cách kỳ diệu nhờ nghe lời khuyên của cháu trai, niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Người cháu trai là một học viên Pháp Luân Đại Pháp sống ở Bắc Mỹ. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Dưới đây là trích đoạn câu chuyện do người cháu kể lại.

Ngay trước thềm Tết Nguyên đán năm 2020, tôi đã đọc nhiều bài báo nói về đợt bùng phát virus corona ở Vũ Hán. Vì chú tôi sống ở đó, nên tôi đã gọi cho chú để nhắc chú hãy tích trữ lương thực. Chú đã bác bỏ thông tin về dịch bệnh và bảo tôi đừng nghe tin đồn nhảm. Chú quả quyết với tôi: “Vũ Hán sẽ ổn thôi.”

Ngày 31 tháng 1 năm 2020, chúng tôi nói chuyện video với nhau, trông chú rất yếu và thất vọng, như thể đang chào từ biệt tôi trước lúc lâm chung. Chú nói: “Trước khi Vũ Hán bị phong tỏa, chú không hay biết gì về sự bùng phát của dịch bệnh.” Chú và thím cháu đã đi khắp nơi liên hoan và chơi mạt chược cùng bạn bè. Nhưng sau đó, cả chú thím đều bị sốt.“

Vì thím dâu và chú tôi đều là bác sỹ, nên họ bắt đầu giúp nhau tiêm thuốc để hạ sốt. Nhưng tình trạng của họ đã xấu đi sau một tuần. Cơn sốt không thuyên giảm và họ cảm giác bản thân không còn hy vọng nữa rồi.

Tôi khuyên chú thử niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chú liền mất kiên nhẫn trả lời: “Nhảm nhí”. “Đến lúc nào rồi mà cháu còn nói với chú những điều vô nghĩa này. Nếu cháu muốn nói với chú những điều đó, chú sẽ cúp máy! ”

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở trường đại học. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị đuổi khỏi trường vì đức tin của mình. Sau đó tôi rời Trung Quốc và bắt đầu một cuộc sống mới ở Bắc Mỹ. Chú tôi cho rằng tôi cứng đầu vì không chịu từ bỏ tu luyện.

Sau đó tôi đã khuyên chú thử uống trà tỏi. Ngày hôm sau, chú gọi lại cho tôi và nói: “Trà tỏi chẳng có tác dụng gì cả. Vợ chồng chú vậy là xong rồi.”

Thấy dáng vẻ tang thương và tuyệt vọng của chú, tôi biết rằng chú cần giúp đỡ. Tôi nói: “Chú à, chú là bác sỹ, nên chú biết là hiện tại vẫn chưa có loại thuốc nào đặc trị virus corona và nhiều người ở Vũ Hán đã chết vì dịch bệnh. Nếu chú theo đuổi phát tài hay danh tiếng thì cháu không thể giúp gì được. Nhưng nếu điều chú cần là sức khỏe và bình an thì cháu có cách. Pháp Luân Đại Pháp là tốt nhất.”

Chú hỏi tôi nghĩ gì về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã cho cháu có được sức khỏe tốt.”

Chú lại hỏi: “Vậy cháu nghĩ chú nên làm gì đây?”

Tôi nói: “Chú hãy liên tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Chú có thể niệm thành tiếng. Nếu có chuyển biến gì, chú hãy nói cho cháu biết nhé.” Chú tôi đồng ý.

Tối hôm đó, tôi gọi cho chú và hỏi: “Bây giờ tình trạng của chú thế nào rồi ạ?”

Chú nói: “Có tác dụng rồi. Sau khi bắt đầu bị sốt, chú luôn bị căng thẳng và mất ngủ. Tối qua, sau khi chú niệm những chữ đó xong, chú liền ngủ ngon. Xem ra nó có tác dụng rồi.”

Tôi rất vui mừng khi thấy sự chuyển biến của chú, tôi nói: “Để giúp chú có thể hồi phục hoàn toàn, cháu vẫn hy vọng chú sẽ thử luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.” Cháu đã gửi video hướng dẫn các bài công pháp cho chú rồi đó.

Tối hôm đó (ở Trung Quốc là rạng sáng), chú tôi gửi cho tôi một tin nhắn thoại: “Hiện giờ chú ổn rồi. Thật quá thần kỳ!” Chú nói rằng tối hôm qua chú đã hết sốt. Không chỉ vậy, hai bàn chân của chú vốn luôn bị lạnh giờ đã ấm lên và rất dễ chịu. Chú nói: “Bây giờ chú phải đi và nói với dì cháu mới được. Dì đã bị đưa vào viện rồi.”

Thấy sự hồi phục của chú tôi, dì tôi cũng bắt đầu niệm câu chân ngôn. Sau khi dì bắt đầu luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, dì tôi cũng đã hồi phục.

Từ xưa đến nay, đã có quá nhiều điều mà chúng ta không thể giải thích bằng khoa học. Đôi khi, vào những thời khắc nguy nan nhất, có lẽ điều chúng ta cần làm chính là mở rộng tâm mình và đột phá quan niệm của chúng ta. Có lẽ điều có thể giúp chúng ta lại ở ngay trước mắt.

Báo cáo liên quan: Hai bác sỹ ở Vũ Hán bị nhiễm virus corona đã phục hồi nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/18/418706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/18/191001.html

Đăng ngày 22-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share