Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2021] Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, tôi rất may mắn được xem chương trình biểu diễn Shen Yun năm 2021 [bởi Shen Yun không thể tới biểu diễn ở Trung Quốc, vào dịp Tết Nguyên Đán, Đài truyền hình NTD (New Tang Dynasty) đã phát sóng chương trình này dành riêng cho khán giả ở Trung Quốc Đại lục]. Nhân đây, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với lòng từ bi vô hạn của Sư phụ dành cho chúng sinh.

Mỗi tiết mục múa đều truyền tải nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Từ cảnh những vị Thần theo Sáng Thế Chủ hạ thế, đến 5.000 năm huy hoàng của nền văn minh Trung Hoa, mỗi giai đoạn đều hàm chứa tâm từ bi và vĩ đại của Sáng Thế Chủ.

Có một số tiết mục múa đã khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Khi Mỹ Hầu Vương (Tôn Ngộ Không) ngỗ ngược náo loạn thiên cung, ông đã được tâm từ bi của Đức Phật cảm hóa và cuối cùng trở thành một đệ tử Phật gia. Còn có truyền thuyết về Hoa Mộc Lan, một cô gái trẻ đã cải trang thành nam giới để thế chỗ người cha già của mình trong một cuộc chiến. Cô đã khắc họa một cách hoàn hảo đức tính trung thành và lòng hiếu thảo của người dân Trung Quốc. Mặt khác, sau khi kết hôn, phu nhân Vương Chiêu Quân đã mang văn hóa và truyền thống Trung Quốc đến với các bộ lạc du mục Hung Nô, còn được biết đến với tên gọi tộc người Hung. Theo đó, bà đã giúp thống nhất Trung Quốc và có những đóng góp to lớn cho tộc Hung Nô sống ở biên giới Trung Quốc thời đó.

Một tiết mục múa khác là câu chuyện về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống và tôi nhận thấy câu chuyện này đã khai sáng cho thể ngộ của tôi về việc cứu nhiều chúng sinh hơn nữa. Tác phẩm múa này nói về một cảnh sát tham gia cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm cả con gái của ông ta.

Câu chuyện bắt đầu với một gia đình hạnh phúc, trong đó người cha và con gái chăm sóc cho nhau. Trong bữa tiệc sinh nhật của cô gái, bạn bè của cô đã đến dự tiệc mừng và cùng thưởng thức chiếc bánh sinh nhật từ cha cô. Người cha lấy ra một chiếc túi xách xinh xắn làm quà và cô con gái vui vẻ nhận nó. Sau đó, điện thoại di động của người cha đổ chuông. Ông được gọi đi thực thi một nhiệm vụ và phải rời khỏi nhà.

Sau khi những người bạn của cô gái rời đi, một nữ học viên trẻ tuổi đến và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô gái. Cô gái đi theo cô ấy ra ngoài và khi người học viên bị cảnh sát bắt giữ vì đức tin của mình, cô gái đã bảo vệ cô ấy và cũng bị bắt giữ.

Cảnh tiếp theo là bên trong một bệnh viện quân đội, nơi người cha đang chỉ đạo việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ. Vì người học viên đã bị đánh bất tỉnh trong một trận tra tấn, con gái của viên cảnh sát đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật để thế chỗ.

Mãi tới sau ca mổ, người cha mới nhìn thấy chiếc túi xách và nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Ông nhấc tấm ga trải giường lên và nhìn thấy thi thể con gái mình đã bị mổ lấy nội tạng. Trong nỗi thống khổ và đau đớn tột cùng, ông vừa ôm lấy xác của con gái mình vừa nhặt một con dao và chĩa vào các bác sỹ phẫu thuật tàn nhẫn.

Qua tác phẩm này, tôi học được rằng khi những kẻ hành ác làm theo mệnh lệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác một cách mù quáng và bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì lợi ích cá nhân, họ nên hiểu rằng tất cả những việc làm tà ác cuối cùng sẽ quay trở lại báo ứng họ theo một cách nào đó. Khi đang chìm đắm trong mối lợi trước mắt, trên thực tế họ đã bị kéo xuống ngày càng sâu hơn trong vũng lầy của cuộc đời.

Nếu viên cảnh sát đó biết rằng con gái mình bị giam giữ bất hợp pháp, ông ta sẽ không bao giờ đích thân đưa cô lên bàn mổ. Thế nhưng, vì ông ta nghĩ đó là người khác nên ông đã hoàn toàn không bận tâm. Đây là bản chất đen tối nhất của con người dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ. Mọi người không quan tâm đến cuộc sống của người khác và chỉ nghĩ đến danh tiếng và lợi ích của bản thân họ. Chỉ khi cuộc bức hại xảy ra với những người thân yêu nhất của họ, những người này mới thức tỉnh trước bản chất tà ác và hung tàn của ĐCSTQ.

Rất nhiều người trong số họ đã bị mê lạc, không biết Đại Pháp thực sự là gì và họ không thể phân biệt đúng sai. Chỉ khi minh bạch chân tướng, họ mới ly khai khỏi tà đảng. Chẳng hạn như khi người cảnh sát nhận ra những gì mình đã từng làm, ông ta mới bắt đầu phẫn nộ đối với chính tà ác.

Đối với những học viên bị tà ác thu hoạch nội tạng, họ sẽ được hồi sinh và có cuộc sống vĩnh hằng, nhờ Đại Pháp vô biên của Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/15/420830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/19/191021.html

Đăng ngày 23-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share