Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 19-01-2021] Là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta đều biết phải tín Sư tín Pháp, nhưng liệu có thể làm được trong mọi tình huống mà không có chút hoài nghi và dao động, đây là điều mà người tu luyện nhất định phải tu xuất lai.

Sự mong đợi và kết quả bầu cử Mỹ khác nhau quá lớn. Khi tôi mở trang web lên, trải qua khá lâu mà trong tâm vẫn không thể hòa hoãn được, rất trống rỗng và thất vọng. Tôi biết bản thân mình có vấn đề, nên khi phát chính niệm thì ngồi xuống sớm hơn một chút, bắt đầu hướng nội tìm, và đã tìm ra được một số nhân tâm, như tâm ỷ lại, tâm ưa thích, tâm tranh đấu và những biểu hiện của tình. Sau đó tôi loại bỏ chúng. Nhưng cảm thấy vẫn chưa tìm đến được tầng thâm sâu của vấn đề.

Đột nhiên tôi ngộ rằng: Thế gian xuất hiện bất kỳ biến hóa nào đều là lực lượng của Đại Pháp, Sư phụ đang chủ đạo tất cả, mình có đủ chính tín không? Hóa ra vẫn không đủ thuần tín đối với Sư phụ và Đại Pháp, có hảo sự thì dễ dàng tin tưởng, gặp chuyện không tốt hoặc mong muốn không đạt được thì lưỡng lự chần chừ.

Sau khi có được chính tín, tôi lại tiếp tục hướng nội tìm, cảm thấy việc Tổng thống Trump được chọn đã bị tà ác hung hăng âm mưu hãm hại, đệ tử Đại Pháp có thể làm gì đây? Cựu thế lực thì tôi không chạm tới được, những an bài của chúng tôi cũng không động đến được. Con người thực sự không có biện pháp, con đường đã đi đến cuối rồi, trong tâm thật khó chịu. Lúc này, trong não tôi được Sư phụ điểm hóa:

“Vô thiện vô ác xuất liễu cực” (Vô, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Không ‘thiện’ không ‘ác’, vượt khỏi [khái niệm] các cực” (Vô)

Tôi giật mình, và đọc thuộc tiếp:

“Tiến tắc khả thành vạn vạn vật
Thoái khứ toàn vô vĩnh thị mê” (Vô, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Tiến, có thể [diễn hoá] thành vạn vật
Lui, toàn bộ [tất cả] trở lại thành ‘vô’, vĩnh viễn là ‘mê’, là ẩn đố vĩnh viễn không giải được” (Vô)

Tôi lập tức minh bạch và hết lòng cảm ân Sư phụ.

Sư phụ đã mở cho tôi một cánh cửa. Sư phụ giảng:

“Mục đích tu luyện của đệ tử Đại Pháp là viên mãn” (Gửi Pháp hội Đài Loan [2020])

Sư phụ thật là từ bi tận dụng mọi cơ hội để chúng đệ tử thoát ly con người, hướng về Thần, tiến đến viên mãn. Đối với người tu luyện mà nói, về lý thì người tu luyện Đại Pháp phải vượt thoát khỏi người thường, phải bỏ đi cái tầng tư duy con người này. Tôi cảm thấy toàn thân chấn động, dung lượng trong trường không gian lập tức mở rộng ra rất nhiều.

Trước khi tu luyện, tôi không cách nào xem nổi cảnh người tốt bị hại, kẻ xấu thành công, ví như không muốn nghe câu chuyện Nhạc Phi bị bọn gian thần hãm hại. Nhưng rồi tôi cũng đã trực tiếp vượt qua được các câu chuyện khác về người tốt bị oan. Bây giờ nhìn thấy giai đoạn kết thúc tà ác thắng chính nghĩa, mới cảm thấy hoài nghi trong tâm. Bản thân đã tu luyện hơn 20 năm, vậy mà yêu và hận, cái tình này vẫn chưa tu bỏ sạch được.

Ngày hôm sau, khi viết xong bài này, người nhà là người thường bỗng nhiên tức giận, nói rằng trang web của chúng ta nói dối, không thể tin tưởng được v.v.. Tôi biết anh ấy thất vọng vì Tổng thống Trump không đắc cử, từ đó dao động tín nhiệm đối với trang web Đại Pháp. Tôi nhân cơ hội này giảng cho anh ấy về mánh khóe tà ác của ma đỏ Trung Cộng trong cuộc bức hại Đại Pháp và sự kiện Lục Tứ năm 1989. Anh ấy phản bác rằng người Mỹ sẽ không ngốc như vậy, tôi bèn nói: Người Mỹ cũng là người, trước tiền và sắc đều sẽ ngã thôi. Trung Cộng dùng “một xấp tiền không được thì thêm một xấp nữa”, một người thường rất khó không bị mua chuộc. Rồi tôi lại nói đến sự bại hoại trên diện rộng của nhân loại sẽ dẫn tới đào thải, cũng giống như thành cổ Lâu Lan bị chôn vùi trong sa mạc cát vậy. Và anh ấy đã đồng ý.

Hiện nay không chỉ Trung Quốc, mà ngay cả Mỹ cũng vậy, người tốt không thể nắm quyền, bị lừa dối, bị đàn áp, thế giới đều bước vào thời kỳ hắc ám rồi. Nhưng người không trị thì trời trị, vậy Thần sẽ đến quản. Có thể thấy từ dự ngôn của các quốc gia, họa nạn ôn dịch thực sự rất lớn. Lại nói đến việc nếu kiên định làm người tốt, thiên thượng nhất định sẽ bảo hộ người tốt ấy. “Phúc họa vô môn, duy nhân tự chiêu” (Phúc họa không có cửa, chỉ là do người ta tự chiêu mời đến). Làm người xấu sẽ chiêu mời ác quỷ, nghiệp lực, sẽ gặp tai nạn; làm người tốt sẽ có các vị Thần theo sau bảo hộ, sẽ có được phúc lộc, trường thọ, hạnh phúc và tiền tài. Sau khi nói chuyện một chút, anh ấy cảm thấy tâm của mình đã an định lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/19/美国大选让我体会到正信-418793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/21/190025.html

Đăng ngày 23-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share