– Suy ngẫm về cuộc bầu cử Hoa Kỳ

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở California, Hoa Kỳ 

[MINH HUỆ 12-01-2021] Vào ngày 11 tháng 1 năm 2021, TT Trump đưa ra tuyên bố đặc khu Washington bước vào “tình trạng khẩn cấp quốc gia” kéo dài đến ngày 24 tháng 1 khi lễ nhậm chức tổng thống hoàn tất. Hai ngày sau cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm 2020, tôi đã nhìn thấy một cuốn thiên thư có khắc tên TT Trump đắc cử năm 2020 tại điểm luyện công. Tôi vẫn một mực tin rằng ông ấy mới thật sự là người lãnh đạo nước Mỹ. Nhưng sau lễ Giáng sinh, có nhiều học viên ở địa phương chúng tôi chia sẻ rất nhiều về việc “không được chấp vào kết quả” v.v. Trong lúc giao lưu cùng nhau, có một số người bởi vậy mà thể hiện thờ ơ không quan tâm xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng, điều này khiến cho tư tưởng của tôi có chút bối rối. Lúc vừa bắt đầu, tôi có chút phàn nàn về những học viên mang theo tư tưởng tiêu cực này, nhưng rất nhanh tôi đã hiểu ra là do tư tưởng tiêu cực của bản thân khiến mình mắc kẹt vào trong vấn đề, mãi cho đến hai tuần sau, tôi vẫn còn nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Sau cuộc diễu hành ở Washington DC, sáng sớm hôm nay lúc đọc kinh văn “Giảng Pháp tại các nơi V” Sư phụ đã điểm ngộ cho tôi nhìn lại toàn bộ sự việc lần này.

Sư phụ giảng:

“… chính là muốn ở trong mê này mà cấp cho con người một cơ hội quay trở về, cơ hội tu luyện. Khi nhìn không thấy chân tướng, người vẫn có thể làm tốt, hơn nữa trong khổ mà kiên trì tu luyện, đó chính là then chốt của việc có thể quay về hay không.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Tôi đã minh bạch lời nói “không chấp vào kết quả” kỳ thực là không xem chiếc ghế tổng thống như là một kết quả, không vì ma nạn lần này mà bi quan tiêu trầm. Ngược lại, càng phải kiên trì bảo vệ chân lý trong gian nan, ma nạn chỉ là một chút trắc trở trên con đường hướng đến chân lý mà thôi.

Cá nhân tôi cảm thấy lần này là “ngày 20 tháng 7” phiên bản Hoa Kỳ; cảnh sát dẫn đường cho người ủng hộ TT Trump tiến vào tòa nhà Quốc hội vào ngày 6 tháng 1 phảng phất cảnh tượng lịch sử lặp lại vào ngày 25 tháng 4 ở Trung Nam Hải. Trên bề mặt, ngọn lửa tà ác đang cháy phừng phừng, nhưng trên thực tế thì Sư phụ đang tương kế tựu kế, dùng ngọn lửa thiêu này để rèn luyện những người thiện lương, đứng thẳng không ngã và dám xả thân vì chân lý, trong khi họ nỗ lực gian nan bảo vệ chân lý cũng là đang thành tựu chính mình.

Hoa Kỳ là ngọn hải đăng của thế giới tự do, là thành lũy duy hộ nhân quyền trên thế giới, như vậy trận đại chiến chính-tà mang tính thế kỷ này cuối cùng sẽ diễn ra tại nơi đó. Cũng là người Mỹ có thệ ước với Sư phụ trong trận chiến về tư tưởng và tinh thần này, họ cần phải đoái hiện thệ ước với Sáng Thế Chủ. Khi sự thức tỉnh của con người thế gian đạt đến lúc tối hậu thì nó sẽ ngân vang giai điệu “khải hoàn” (Trump returns / Trump trở lại). Đến lúc thì Trung Cộng sẽ sụp đổ và bị thanh trừ triệt để trong vũ trụ, hào quang rực rỡ của Pháp Chính Nhân Gian chiếu rọi hoàn vũ.

Khi cựu vũ trụ đi đến tối hậu của hoại diệt, tất cả sinh mệnh đều cần phải đưa ra lựa chọn và sắp đặt vị trí của mình. Dưới hoàn cảnh gian khổ khó khăn mới có thể khảo nghiệm ý chí kiên cường và tiết tháo của một người, trong lúc loạn lạc mới có thể nhận ra ai là trung thần. Chỉ những người nỗ lực không mệt mỏi lựa chọn bảo vệ chân lý trong nạn lớn thì mới có thể được chọn ra để tiến nhập vào vũ trụ mới.

Sư phụ giảng:

“… bởi vì Thần làm cho một sinh mệnh kia giác ngộ từ bản chất …” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Cá nhân tôi hiểu ra giác ngộ không thể dùng đến quyền uy và cưỡng chế, do đó cũng cần phải có tư duy độc lập, chỉ những người dám đột phá khỏi cái khung đúng đắn chính trị thì mới có thể thể hiện ra sự lựa chọn làm chủ chính mình và sự giác ngộ từ bản chất. Sự băng hoại của cựu vũ trụ và cựu thế lực biến thành ma can nhiễu Chính Pháp cũng phản ánh ra sự băng hoại của các chủng quyền lực cũ và sự trượt dốc của phái tinh anh của chế độ cũ.

Những biểu hiện hiện nay tại Hoa Kỳ cũng phản ánh tình huống rất nhiều người Mỹ vẫn còn dựa dẫm vào ý kiến của truyền thông dòng chính và thẩm phán, dựa vào quyền uy giúp mình tư duy, chứ không thật sự tin vào phán đoán tâm linh của mình, đây chính là nguyên nhân vì sao những người không làm chủ được bản thân mình khó mà thức tỉnh. Khi một người không thể tận trung với lương tâm của mình thì chẳng phải họ đang càng ngày càng rời xa chân lý hay sao?

Vào ngày 6 tháng 1, giữa làn gió lạnh cắt da gần 0 độ, lúc tôi nghe thấy câu nói “Đây chưa phải là kết thúc. Đây mới chỉ là bắt đầu” của TT Trump trên đại lộ Constitution ở phía Nam Tòa Bạch Ốc, tôi không nhịn được liền thốt lên: “Đúng vậy!” Ông ấy tràn đầy lòng dũng cảm, mạnh mẽ bền bỉ đối mặt với mưa gió bão bùng. Sau khi xảy ra vụ đụng độ tại Quốc hội, ông ấy đã phát biểu như sau trên truyền hình: “Cuộc hành trình kỳ diệu mới chỉ bắt đầu.”

TT Trump bước đi trên con đường đầy thử thách gian nan, ông ấy đang diễn vai của chính mình trong một chương sử thi đại chiến chính-tà. Hệ thống hành chính gian lận, hệ thống pháp luật băng hủy, truyền thông dòng chính nói dối, “cá sấu đầm lầy” lộ diện, chế độ tinh anh trượt dốc, từng màn từng màn của vở kịch lớn đang dần hé lộ giúp cho càng nhiều người Mỹ hơn nữa ý thức được bản chất tà ác của chủ nghĩa cộng sản, từ đó bắt đầu tỉnh ngộ; đồng thời nó cũng giúp cho nhiều người tín Thần cảm thấy áp lực và bi thương, từ đó tiếp thụ khảo nghiệm cuối cùng đối với tín ngưỡng vào Thần.

Tôi nghĩ là quy luật tuần hoàn thành-trụ-hoại-diệt của cựu vũ trụ cần phải hoàn thành để cho các Thần của cựu vũ trụ vượt qua bước này, lúc này họ mới có thể nhận thức lại mới về thiện-ác, đúng-sai, tốt-xấu. Ví như, những chính trị gia đã dần đi theo ma đỏ trong 100 năm trở lại đây, chìm đắm trong ăn chơi sa đọa, kiêu căng ngạo mạn, đánh mất dũng khí duy trì chính nghĩa, thậm chí có người đã bị kim tiền và quyền lực làm cho mờ mắt, bán đứng lương tâm của mình. Hình thế chính trị sụp đổ và thối nát là do có rất nhiều người nước trôi theo dòng, con người cũng cần phải thức tỉnh từ trong tuyệt vọng và những thứ hủ hóa đang dần phơi bày ra ánh sáng.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/1/12/418481.html

Đăng ngày 15-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share