Bài viết của Lam Phong

[MINH HUỆ 14-12-2020] Bầu cử Mỹ 2020, cuộc chiến pháp lý của ông Trump liên tiếp gặp trở ngại, chính phủ ngầm và truyền thông hủ bại muốn đưa Biden gian lận lên làm tổng thống. Người dân Mỹ phẫn nộ và thất vọng gửi gắm hy vọng vào Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, họ không hề nghĩ rằng, thành trì tối cao vốn là để bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ, bảo vệ chế độ hợp hiến lại khai sáng ra tiền lệ mang tính phá hoại, phản bội lại nền dân chủ và giá trị pháp chế của Hoa Kỳ.

Ngày 8 tháng 12, Tổng chưởng lý bang Texas Paxton đã khiếu kiện lên Tối cao Pháp viện, tố cáo bốn bang chiến địa, trong đó có Pensylvania lấy lý do tình hình dịch bệnh virus Trung Cộng, đã thông qua lệnh hành chính hoặc hai bên tự thỏa thuận mà không qua trình tự lập pháp, thay đổi quy định pháp luật về bầu cử, cách làm này đã tổn hại đến sự an toàn và đáng tin cậy của cuộc bầu cử. Ông Paxton yêu cầu Tối cao Pháp viện phán quyết ngăn chặn xác nhận số phiếu đại cử tri của bốn bang này, đồng thời yêu cầu Tối cao Pháp viện ra lệnh cho các bang nào đã bổ nhiệm đại cử tri, sẽ phải bổ nhiệm lại thông qua Nghị viện.

Bang Texas khởi kiện đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ rộng khắp. Tính đến ngày 11 tháng 12, có 126 dân biểu bày tỏ ủng hộ Texas khởi kiện lên Tối cao Pháp viện. Việc này lẽ ra là cơ hội tốt để Tối cao Pháp viện chủ trì công bằng, bảo vệ quyền uy Hiến pháp Hoa Kỳ, cứu nước Mỹ, chống lại sự xâm nhập của chủ nghĩa cộng sản. Nhưng tối ngày 11 tháng 12, Tối cao Pháp viện đã bác khiếu kiện của bang Texas với tỷ lệ 7-2, lý do là bang Texas không chứng minh được lợi ích có thể phân biệt được về tư pháp trong vấn đề bầu cử, vì vậy thiếu tư cách tố tụng theo Hiến pháp.

Tổng thống Trump đã đăng tweet về phán quyết của Tối cao Pháp viện rằng: “Đây là một phán quyết sai lầm lớn đáng xấu hổ, người dân Mỹ đã bị lừa dối, quốc gia của chúng ta đã chịu tủi hổ, thậm chí ngay cả cơ hội ra tòa cũng không có.”

Trong Kinh Thánh có ghi chép, người Pharisees ngụy thiện mặc dù giữ gìn giới luật Moses, nhưng lại bỏ mặc không để ý đến phẩm chất công bằng, thiện lương, dũng cảm và trung thành nội tại hàm chứa trong giới luật. Mục tiêu tối cao của Hiến pháp và Pháp luật Hoa Kỳ là bảo vệ chính nghĩa và công bằng, bảo vệ người dân. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ lẽ ra trong thời khắc lịch sử này, không phụ lòng mong đợi của người dân, đem dũng khí và trí tuệ ra để làm cột trụ giữa dòng để nâng đỡ nước Mỹ, bảo vệ tương lai của Hoa Kỳ.

“Cái gì của Thượng Đế thì trở về với Thượng Đế, cái gì của Caesar thì trở về với Caesar”. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ trong cuộc đại chiến chính tà bầu cử 2020 đã phán quyết sai lầm, đem nhân quyền thiên phú vốn thuộc về Thượng Đế đã sai lầm trao lại cho ma quỷ.

Hoa Kỳ sau khi bị kẻ thù thực sự của nhân loại là bóng ma chủ nghĩa cộng sản xói mòn, nỗi oan khuất của gần trăm triệu cử tri không có nơi nào bày tỏ, tự do ngôn luận bị phong tỏa tàn nhẫn, các giá trị tinh thần và tín ngưỡng bị dẫn dắt sai, bị biến dị, một kẻ cầm đầu của tập đoàn tội phạm phản quốc được cưỡng ép cho là tổng thống của nhân dân Hoa Kỳ.

Luật sư Giuliani nói: “Vụ kiện này không phải bị từ chối về mặt giá trị, mà bị từ chối về mặt tư cách [nguyên đơn]”. “Đây là một sai lầm đáng sợ, đáng sợ. Trừ phi được giải quyết, nếu không thì những sự thực này sẽ tiếp tục trở thành vết sẹo công khai trong lịch sử của chúng ta. Chúng cần được lắng nghe, cần được truyền rộng ra, cần có người đưa ra quyết định chúng là thật hay là giả, một số tòa án cần có dũng khí để đưa ra quyết định này.”

Ngày thứ hai sau khi Tối cao Pháp viện bác đơn kiện, ngày 12 tháng 12, ở Quảng trường Tự do Washington, trước Tối cao Pháp viện, trên đoạn Tây Bắc Đại lộ Hiến pháp và Đại lộ Độc lập, lại một lần nữa tụ hợp biển người, hàng nghìn hàng vạn người dân từ các bang khắp nước Mỹ đến tham gia cuộc diễu hành và mit-tinh “Ngăn chặn đánh cắp cuộc bầu cử, ủng hộ Tổng thống Trump tái đắc cử”. Họ cầu nguyện với Chúa, kiên định tin tưởng ông Trump tất thắng, vô số dân chúng đã dùng tiếng hô vang và hành động của mình để biểu đạt tiếng nói từ trái tim của “WE THE PEOPLE”, là ý dân thiêng liêng không thể nào ức hiếp được.

Có người đăng tweet bình luận: “Nếu ông Biden gian lận mà đắc cử, tôi có một dự cảm, nhân loại chúng ta sẽ đối mặt với 10 tai họa (10 tai họa trong Sách Xuất Hành), không người nào thoát được, có lẽ Thượng Đế đã quyết định vứt bỏ nhân loại và nổi lửa lò khác. Nhưng cho dù như vậy thì tôi vẫn lựa chọn ánh sáng và chính nghĩa! Không bán linh hồn.”

Có người dân nói: “Tôi cầu nguyện với Chúa, hy vọng ông Trump có thể tái đắc cử, tôi cũng biết điểm này. Tôi chiến đấu không phải vì ông Trump mà chiến đấu vì Chúa.”

Ông Hà, người từng làm thợ ảnh riêng cho ông Trump, nói: “Tôi thực sự cảm giác rằng, Chúa đặt chúng ta ở đây là có nguyên nhân. Sự tình đang xảy ra hiện nay là Chúa đang mặc khải chúng ta cần phải dũng cảm, bởi vì trong thời gian dài trở lại đây, chúng ta bị gọi là ‘đại đa số im lặng’, nhưng chúng ta không im lặng nữa. Đây thực sự là một trận chiến thiện ác. Việc này thúc đẩy những người giống chúng ta, cần phải có tín niệm, phải hành động.”

Tướng Flynn, người vừa được Tổng thống Trump ân xá, tiếp đó được thẩm phán liên bang xóa bỏ khởi tố, sau khi được tự do, ông đứng bên ngoài Tối cao Pháp viện ở Washington DC, lần đầu tiên phát biểu diễn văn công khai.

Tướng Flynn nói, đây là thời khắc quyết định sự tồn vong của nền tảng nước Mỹ, nước Mỹ đối diện với nguy cơ chính trị, hiến pháp chưa từng có. Là người lính đã từng tắm máu chiến đấu, trung thành vô hạn với quốc gia, ông nói: “Trong đầu não chúng ta sẽ xuất hiện sợ hãi, nhưng trong trái tim, chúng ta biết rõ thế nào là chính, trong trái tim, chúng ta có thể phân biệt rõ thiện ác tốt xấu, có thể phân biệt rõ hắc ám và ánh sáng, trong lòng chúng ta biết rõ. Chúng ta có thể sợ hãi, nhưng là người Mỹ, chúng ta phải không sợ hãi, Chúng ta vì chân lý mà không sợ hãi. Sự thực mãi mãi chiến thắng lời dối trá, mà chính nghĩa mãi mãi chiến thắng độc ác và lừa bịp!”

“Đặc biệt là hiện nay, chúng ta phải tôn kính lẫn nhau, chúng ta tôn kính quốc gia của chúng ta, điều này có nghĩa là cống hiến.” Tướng Flynn đề cập đến các binh sĩ giờ này phút này đang ở khắp nơi trên thế giới để phục vụ và bảo vệ nước Mỹ. Những chiến sĩ yêu nước Mỹ nồng nàn này từng giờ từng phút có thể che đạn cho chiến hữu, có thể hy sinh sinh mệnh bản thân để cứu một đứa trẻ.

Ông nói: “Chỉ có người Mỹ là tiếp thu giáo dục như thế này, chỉ có người Mỹ có loại văn hóa này, chỉ có chiến binh Mỹ là làm thế này, mà các bạn đại biểu cho hết thảy những điều này.” Ông nói: “Chúng ta đang trong trận chiến, một trận chiến về tinh thần, một trận chiến vì linh hồn của quốc gia này mà chúng ta tất thắng! Chúng ta tất thắng vì đó là chân lý, chân lý tất thắng!”

Ngày 9 tháng 6 năm 1951, tướng MacArthur, Tổng tư lệnh quân Liên Hợp Quốc trong chiến trường Triều Tiên bị ông Truman cách chức. Trở về nước Mỹ, tại Quốc hội, ông đã phát biểu diễn văn “Lính già bất tử” nổi tiếng: “Có những người đưa ra đủ các loại các dạng lý do muốn dung túng cho Trung Cộng đỏ, đối với những bài học rành rành trong lịch sử, họ nhìn mà không thấy, bởi vì lịch sử đã không chút sai lầm nào nói với chúng ta rằng: dung túng chỉ có thể dẫn đến cuộc chiến tiếp theo càng tanh máu hơn. Điều mà thỏa hiệp đem lại chỉ là hòa bình hư giả, trong lịch sử không có bất kỳ tiền lệ nào cho thấy dung túng và thỏa hiệp sẽ có kết cục tốt. Giống như đối diện với lừa đảo bịp bợm, cứ một mực dung túng thì chỉ có thể tạo nền móng cho những lừa đảo bịp bợm mới, lần sau lớn hơn lần trước, cho đến khi nó thực sự được ngăn chặn mới chấm dứt.”

Đúng như lời tướng MacArthur đã nói, quá khứ đã có dung túng như thế này, hiện nay thực sự ngăn chặn nó, thì phải trả giá tương đồng. Tổng thống Trump trong cuộc hợp báo trong ngày hôm đó đã truyền đạt một thông điệp quan trọng: “Tôi chỉ muốn nói với những người ủng hộ tôi rằng, bởi vì cuộc đua này còn lâu mới kết thúc.” Cuộc đua này không chỉ là với ông Biden, mà là tập đoàn âm mưu quốc tế sau lưng ông ta, chủ nghĩa cộng sản Trung Cộng và Iran.

Những người tín ngưỡng vào Thần có một truyền thuyết rằng, ông Trump chính là người được Chúa lựa chọn, nhất định đã được chuẩn bị và tôi luyện qua những năm tháng lâu dài để gánh vác đại sự ngày nay. Từ xưa đến nay, bất kể là vụ binh biến Huyền Vũ Môn của Đường Thái Tông, chiến dịch Tĩnh Nan thời Vĩnh Lạc đại đế (triều Minh), trí tuệ bắt sống Ngao Bái của Thanh Thánh Tổ Khang Hy, hay là việc ở trong loạn dẹp phản loạn của Lincoln, không sự việc nào là không miêu tả trí tuệ siêu cường và dũng khí tuyệt luân của bậc “chân mệnh thiên tử. Còn có những mưu sĩ lĩnh ngộ Thiên ý giúp Trời hành Đạo và những người dân thuận ý trời, họ cùng viết nên những thiên sử huy hoàng của cuộc đại chiến chính tà chốn nhân gian.

Thế giới đang thức tỉnh, những con dân của Thần thề “quyết không từ bỏ”, cho dù ở thời khắc đen tối nhất cũng giữ vững nguyên tắc, không từ bỏ hy vọng, cuộc đại chiến chính tà 2020, người được Chúa chọn và những người tín ngưỡng vào Thần ắt sẽ một lần nữa làm nên Thần tích, lại sáng tạo huy hoàng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/14/不要沉默-要有信念-要行动-416457.html

Đăng ngày 17-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share