Bài viết của Tuyết Lỵ, La Y và Tử Nghi, phóng viên Minh Huệ Net

[MINH HUỆ 13-12-2020] Vào ngày 12 tháng 12 năm 2020, hàng chục nghìn người dân Mỹ từ khắp nơi đã tập trung tại quảng trường Freedom Plaza, phía trước Tòa án Tối cao, và tại khu vực National Mall để tham gia các cuộc diễu hành và mít-tinh nhằm yêu cầu một cuộc bầu cử công bằng cho Tổng thống Trump.

Tướng Michael Flynn, người đã được Tổng thống Trump ân xá gần đây và sau đó được một thẩm phán liên bang hủy bỏ cáo trạng, đã phát biểu tại nhiều cuộc mít-tinh, bao gồm “Hãy để Nhà thờ Lên tiếng”, “Ngăn chặn Đánh cắp Bầu cử” và “Một Quốc gia Thống nhất theo Chúa”. Đây là bài phát biểu trước công chúng đầu tiên của Tướng Flynn kể từ khi được trả lại tự do và ông đã được chào đón nồng nhiệt trong tiếng cổ vũ “Hãy chiến đấu như một Flynn” của đám đông khi bước lên sân khấu:

9334b909e54dffd63686568aaad7c951.jpg

Tướng Flynn tại cuộc mít-tinh “Ngăn chặn Đánh cắp Bầu cử” vào ngày 12 tháng 12 năm 2020

Trong bài phát biểu của mình, Tướng Flynn đã cổ vũ người dân Hoa Kỳ cùng sát cánh chiến đấu bên nhau, bởi vì vụ đánh cắp bầu cử một cách có hệ thống này đã thách thức những giá trị cơ bản của Hoa Kỳ.

Vào Ngày Bầu cử 3 tháng 11 năm 2020, kết quả kiểm phiếu đã bị lật ngược ngay trong đêm. Ông Trump, người vốn đang dẫn đầu trong các bang dao động, bất ngờ bị tụt lại sau ông Biden. Khi bằng chứng về gian lận trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ tiếp tục được đưa ra ánh sáng, ngày càng có nhiều người Mỹ nhận ra rằng cuộc bầu cử này là chính là một cuộc chiến chính tà, nó liên quan đến những giá trị nền tảng của nước Mỹ. Ngày càng có nhiều người dân trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm cả một số đảng viên kỳ cựu của Đảng Dân chủ đã đứng ra ngăn chặn phe cánh tả đánh cắp bầu cử.

30142c706f62e6ea4c465215ee637de2.jpg

Ngày 12 tháng 12 năm 2020, hàng chục nghìn người từ khắp nước Mỹ đã tập trung tại Washington DC để bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Trump

Tướng Flynn phát biểu “Trong thời khắc đầy thách thức này của thời đại, chúng ta phải cầu nguyện cho chân lý chiến thắng giả dối, công lý chiến thắng gian lận, trung thực chiến thắng tham nhũng, [và] danh dự thiêng liêng của chúng ta sẽ chiến thắng sự ô nhục.”

Ông còn phát biểu: “Chúng ta đang tiến hành một cuộc chiến trên khắp nước Mỹ. Nhưng chúng ta cũng cần phải bảo trì sự khiêm nhường của mình. Vì sự khiêm nhường chính là điều khiến chúng ta trở nên vĩ đại. Khi bạn nhìn thấy một người lính trên chiến trường, đang quay cuồng trong làn đạn, cố gắng cứu mạng đồng đội mình, cố gắng chiến đấu với kẻ thù, và chỉ trong tích tắc, anh ấy lao tới ôm một đứa trẻ và xoay người lại để bảo vệ đứa trẻ khỏi nguy hiểm – đó chính là tinh thần của người Mỹ, đó chính là tinh thần người lính Mỹ. Vì vậy, chúng ta sẽ chiến đấu. Chúng ta sẽ chiến đấu với lòng tin vững chắc. Chúng ta sẽ chiến đấu với lòng dũng cảm.”

Ông còn nói thêm rằng đây là thời khắc quyết định sự tồn vong của nước Mỹ và đất nước đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng hiến pháp chưa từng có. Với tư cách một người lính đã chiến đấu bằng xương máu nơi chiến trường cùng lòng trung thành vô điều kiện với đất nước, ông nói: “Nỗi sợ hãi ở trong trí óc con người, nhưng trái tim là nơi chúng ta biết cách phân biệt tốt hay xấu, hắc ám hay quang minh. Là người Mỹ, trong sâu thẳm trái tim chúng ta biết rằng mình không cần sợ hãi.

18aec15d4024546eb35982bc842f6214.jpg

Trong suốt bài phát biểu của tướng Flynn, trực thăng của Tổng thống Trump bay phía trên Freedom Plaza và lượn vài vòng trong khi người dân reo hò và vẫy cờ

Tướng Flynn cho rằng tất cả sự thù hận đến từ phe cánh tả. “Mỗi khi họ bắn một mũi tên về phía Trump, họ cũng đồng thời bắn vào chúng ta. Chúng ta không thể cho phép điều đó xảy ra ở đất nước này. Chúng ta, những người dân sẽ phải tiếp tục chiến đấu. Trump, ông ấy biết rằng trong số những người dân mà ông ấy có thể đặt niềm tin, có những người mà ông ấy chưa từng gặp. Và đó chính là các bạn. Ông ấy tin các bạn vì ông ấy tin rằng bạn hiểu điều gì đang diễn ra và các bạn sẽ không cho phép điều đó xảy ra tại đất nước này.”

Video: Đoàn người reo hò cổ vũ khi trực thăng của Trump bay phía trên

9d8f316fbc11ceb598a71ad8294e2a1b.jpg

Những người tham gia biểu tình căng một lá cờ Mỹ khổng lồ và cầu nguyện: Chúa phù hộ nước Mỹ và Tổng thống Trump

Vì lợi ích của quốc gia, Tướng Flynn đã khích lệ người dân chiến đấu với lòng trung thành và sự quả cảm, và chiến đấu cho thế hệ tương lai của đất nước. Với những ai đã bị đe dọa và tấn công vì dám đứng lên tuyên thệ làm chứng trước tòa trong phiên điều trần về gian lận bầu cử, ông khẳng định rằng đây là vinh diệu của một người yêu nước. Chỉ có ở nước Mỹ, người dân mới có đức tin sâu sắc và văn hóa tuyệt vời đó. Và đây cũng là điều chỉ có người lính Mỹ mới làm được. Với những ai đã dám bước lên làm chứng trước tòa, họ chính là đại diện cho đức tin và tinh thần đó. Đức tin chính là điều khiến người Mỹ luôn nổi bật và khác biệt với các dân tộc khác.

Tướng Flynn nói rằng sự trung thực của cuộc bầu cử Mỹ không chỉ liên quan đến mỗi cá nhân và gia đình mà còn liên quan đến cơ sở và nền tảng của đức tin và Hiến pháp. Hiến Pháp Mỹ được soạn ra để bảo vệ quyền tự do của mỗi cá nhân. Khi Các vị Cha Lập quốc tạo ra Hiến pháp Hoa Kỳ, nó được tạo ra vì sự tự do của cá nhân, không phải tự do tập thể.

Tướng Flynn một lần nữa nhắc tới Trận chiến Jericho. Ông nói rằng Các vị Cha Lập quốc của chúng ta biết rằng sẽ xuất hiện những người giống như những kẻ hủ bại bên trong thành Jericho nên đã thiết lập các “tiểu bang” và mỗi bang được nắm quyền lập pháp riêng bởi vì họ là những người gần với người dân ở đó nhất. Nếu các nhà lập pháp không hiểu được trách nhiệm của mình với nhân dân, thì người dân sẽ bầu để loại họ.

Tướng Flynn đề nghị những người tham gia chuyển thông điệp này về tiểu bang của mình, vì chúng ta không thể chấp nhận chuyện không công bằng đang xảy ra. Ông cũng cho rằng, mặc dù Tối cao Pháp viện bác đơn kiện của bang Texas kiện 4 bang Pennsylvania, Georgia, Michigan, và Wisconsin vi phạm quy định bầu cử, vẫn còn những con đường khác dành cho Trump. Mọi việc vẫn đang tiến triển và “Chân lý chắn chắn sẽ chiến thắng.”

Tướng Flynn còn bày tỏ một cách nghiêm túc rằng “Không gì có thể ngăn được sức mạnh của lời cầu nguyện.”

Tiểu sử cá nhân của tướng Flynn:

Flynn sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân đội. Ông nội của ông từng phục vụ trong quân đội Mỹ trong Thế chiến thứ I và II. Còn cha ông tham gia Thế chiến II tại Hàn Quốc và nghỉ hưu ở cấp bậc thượng sĩ. Hai người anh em trai và nhiều người họ hàng của ông đều từng phục vụ trong quân đội.

Flynn là một trung tướng đã nghỉ hưu của quân đội Hoa Kỳ sau khi đã làm việc suốt từ năm 1981 đến năm 2014. Trong suốt thời gian phục vụ trong quân đội, ông đã nhận nhiệm vụ tại Iraq và Afghanistan và đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng các chiến lược tình báo liên quan đến hoạt động chống khủng bố. Flynn cũng từng là Giám đốc tình báo của Bộ chỉ huy chiến dịch đặc biệt và Giám đốc tình báo của Bộ chỉ huy trung tâm Hoa Kỳ.

Sau khi rời khỏi lục quân và công việc huấn luyện tình báo, nhiệm vụ đầu tiên của ông Flynn là ở Sư đoàn Nhảy dù 82 danh tiếng. Tại đó ông nhảy vào cuộc chiến mới của chiến tranh điện tử. Và chính nhiệm vụ này đã thuyết phục bản thân ông rằng sự nghiệp của mình là phụng sự trong quân đội.

Trước đó, ông nhận nhiệm vụ tại Honduras, Haiti và Grenada dưới thời điều hành của tổng thống Reagan rồi sau đó đi công tác khắp nơi trên thế giới để đào tạo quân đội Hoa Kỳ trước khi về phụ trách tại Iraq và Afghanistan. Trước khi chuyển đến Washington, Flynn hầu như làm nhiệm vụ tại hầu hết các khu vực xung đột nghiêm trọng trong lịch sử cận đại. Sau đó ông được chuyển từ vị trí đương nhiệm tới Washington DC, ông không ngờ rằng đây là chiến trường hiểm ác hơn bất kỳ một vùng tranh chấp nào ông từng trải qua.

Vào ngày 7 tháng 8 năm 2014, Đô đốc Mike Rogers, giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã ca ngợi tướng Flynn là “Sỹ quan tình báo xuất sắc nhất trong hai thập kỷ qua.”

Một cựu chiến binh Iraq nói rằng, “Ông Flynn là một chiến binh dũng cảm. Ông ấy có tầm nhìn và cũng chú ý đến từng chi tiết, khả năng tình báo của ông ấy không ai sánh kịp”. Với những kinh nghiệm sâu sắc của mình về việc xây dựng đội chiến đấu, ông Flynn tin rằng hành động luôn có sức nặng hơn lời nói và chính hành động của chúng ta sẽ tiêu diệt được kẻ thù của nước Mỹ. Flynn được ca ngợi như một “Người hùng chiến tranh ở Iraq và Afghanistan, người đã cứu nước Mỹ thoát khỏi nửa tá các cuộc tấn công khủng bố.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/13/弗林将军-真相一定会胜利-416443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/14/188785.html

Đăng ngày 15-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share