Bài viết của Hân Ngôn 

[MINH HUỆ 10-12-2020] Năm nay, ông Trương là ông chủ một công ty tư nhân đã có thể ngộ sâu sắc về câu nói “Thời thế đổi thay”. Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, ông Trương cảm thấy hối hận, ông ấy đã cùng vợ đến Washington DC xem nhà vào năm trước với ý muốn đầu tư vào chuyện định cư Mỹ, thế nhưng dịch bệnh xảy ra nên hai vợ chồng cũng không xin được thị thực. Mới đây, sau khi theo dõi bầu cử Tổng thống Mỹ, cách nhìn nhận của ông Trương cũng đã thay đổi, ông nói: “Nếu Biden lên làm Tổng thống thì dù có cho tôi đi Mỹ, tôi cũng không đi, đập phá và cướp bóc thế này, ai còn dám đi nữa chứ? Ở bang California cướp dưới 950 đô la Mỹ mà không tính là cướp, ngay cả người giàu nghe thấy cũng chịu không nổi rồi!”

Điều mà ông ấy chưa nghĩ tới là, tình hình kinh doanh năm nay không tệ thì cũng tổn thất vài triệu đô la, dịch bệnh vừa tới thì việc làm của mọi người đều bị ảnh hưởng, ngay bên cạnh ông ấy cũng có 1/3 doanh nghiệp buộc phải đóng cửa, còn có những chủ doanh nghiệp bị bắt do thiếu nợ, thiết nghĩ họ đều là những doanh nghiệp nổi tiếng ở Giang Tô và Chiết Giang. Ông Trương thở dài nói: “Bây giờ tôi muốn đi Nhật, bất quá là tôi không có nhiều tiền dưỡng lão cho nửa đời còn lại.”

Mỗi người chúng ta, mỗi gia đình đều thực sự có mối liên hệ mật thiêt với quốc gia và toàn thế giới, trong trào lưu Trung Quốc hội nhập với thế giới thì không thể nói rằng trật tự thế giới không có quan hệ gì với chúng ta.

Bầu cử Mỹ quốc quyết định quốc vận của nước Mỹ, và nó ảnh hưởng đến tương lai của cả thế giới, đồng thời cũng ảnh hưởng đến quốc vận của Trung Quốc. Nó không chỉ là bởi vì hai nước Trung Quốc và Mỹ là hai nền kinh tế lớn trên thế giới, mà còn vì nguyên nhân phá hoại bầu cử Mỹ lần này chính là nhân tố chủ nghĩa cộng sản, là chủ nghĩa cộng sản đã thâm nhập vào xã hội Mỹ trong suốt thời gian dài, cho nên xã hội Mỹ mới đi đến bước này hôm nay. Hơn nữa, trong mấy năm nay, Trung Cộng đang đóng vai trò chủ lực xuất khẩu chủ nghĩa cộng sản sang Mỹ và toàn thế giới.

Kể từ khi TT Trump nhậm chức, ông ấy đã ức chế chủ nghĩa xã hội, cũng như đưa ra biện pháp chế tài Trung Cộng, ngăn trở đảng viên Trung Cộng nhập cảnh vào Mỹ. Hạ viện Hoa Kỳ đã đề xuất dự luật xác định Đảng Cộng sản Trung Quốc là “tập đoàn tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia”. Thế nhưng, Trung Cộng không chỉ đe dọa nước Mỹ về xuất khẩu tư tưởng và virus Trung Cộng, mà đằng sau gian lận bầu cử cũng có bàn tay hắc ám của nó, thuận theo những hành vi xấu ác nhúng tay vào bầu cử Mỹ quốc bị phơi bày công khai, nước Mỹ và toàn thế giới càng có nhận thức thanh tỉnh hơn về Trung Cộng. Trên thực tế, Mỹ và Trung Quốc đều đang đứng ở giao lộ của trận đại chiến chính-tà.

Giao lộ của nước Mỹ – Người dân Mỹ bảo vệ tín ngưỡng và giá trị phổ quát

Mấy ngày trước, luật sư Lin Wood, một thành viên trong đội ngũ luật sư của TT Trump đã phát biểu trên báo như sau: “Lúc 16 tuổi, mẹ tôi qua đời, cha tôi bị bắt vào tù, một mình tôi không một xu dính túi. Sở dĩ tôi có thể có thành tựu như ngày hôm nay là bởi vì tôi sinh ra ở nước Mỹ, nếu sinh ra ở bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới này thì tôi sẽ không thể thành công như hôm nay. Đây chính là vì sao tôi yêu nước Mỹ, tôi cần phải chiến đấu vì nước Mỹ!” Ông ấy cho rằng nước Mỹ hiện nay giống như ở thời khắc ký kết “Tuyên ngôn độc lập” vào năm 1776, mọi người ắt phải đứng lên vì để theo đuổi quyền lợi tự do và bảo vệ đất nước này.

Trong cuộc bầu cử Mỹ quốc lần này, chúng ta nhìn thấy rất nhiều người Mỹ như thế đã đứng lên để bảo vệ tự do và tín ngưỡng. Trong số họ có quan chức chính phủ, nghị viên, chuyên gia, cũng có người dân bình thường, nhân viên bưu điện “thổi còi” tiết lộ gian lận, tài xế lái xe tải ra tòa làm chứng, những phóng viên của kênh truyền thông độc lập phơi bày sự thật, còn có rất nhiều người tham gia vào cuộc diễu hành ủng hộ TT Trump, trả lời phỏng vấn trên truyền thông, những người để lại lời nhắn trên mạng, mỗi một việc làm thiện lương của họ, mỗi một tiếng nói đều tập hợp thành dòng chảy chính nghĩa cho thấy sức mạnh của lòng dân.

Anh Jim Williams đến từ tiểu bang Arizona, anh ấy đã lái xe 34 giờ đồng hồ để đến Washington DC tham gia vào cuộc diễu hành mô tô ủng hộ TT Trump. Anh ấy nói: “Chúng tôi muốn để cho Tổng thống của chúng tôi biết, dù cho ông ấy ở nơi đâu thì chúng tôi đều sẽ bước ra ủng hộ ông ấy. Đội xe ủng hộ TT Trump ở Arizona kéo dài 96 dặm, những người ủng hộ TT Trump tập hợp với nhau vào cuối mỗi tuần. Tôi từ nhỏ sinh sống ở Arizona, nơi đó là tiểu bang ủng hộ Đảng Cộng hòa, là những người ủng hộ TT Trump, chúng tôi không tin rằng Biden có thể đánh bại TT Trump ở tiểu bang đó.” Ông Gates, một cao bồi đời thứ năm đến từ tiểu bang Colorado cho biết: “TT Trump không phải là nhà chính trị tầm thường, ông ấy là một người làm việc chăm chỉ vì niềm tin của mình, phía sau ông ấy có những người như chúng tôi ủng hộ, chúng tôi kiên định tin rằng nước Mỹ có thể vĩ đại trở lại.”

Ông Gates cho biết, ông ấy đã trải qua thời thơ ấu trên lưng ngựa và chăn thả gia súc, ông học được từ cha mẹ mình tình yêu và lòng tôn trọng đối với mảnh đất này, và điều quan trọng hơn nữa là lòng kính úy đối với Chúa. Ông nói: “Tổ tiên của tôi là cao bồi, họ tín ngưỡng và dựa vào mảnh đất này. Tôi ở đây vì tôi muốn đứng lên bước ra để nói rõ với mọi người rằng Chúa là trên hết, đất nước này cần có Chúa, và cần có người như TT Trump đến để lãnh đạo thì mới có thể dẫn dắt chúng ta giúp cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.”


Ông Gates trả lời phỏng vấn của NTD, cho biết ông ấy ủng hộ TT Trump

Một cư dân mạng có tên là Trương Kiến Hưng cho biết: “Có thể nói lo lắng và hy vọng cùng tồn tại trong suốt chặng đường bầu cử Mỹ quốc, đối với lực lượng phản cộng trong và ngoài nước mà nói, TT Trump chiến thắng thì Trung Cộng tiêu vong, Biden chiến thắng thì Trung Cộng sống tiếp. Ma không thể cao hơn Đạo được, tà không thể thắng chính, đó là quy luật bất biến. TT Trump phải chiến thắng, TT Trump chắc chắn có thể chiến thắng.”

Giao lộ của Trung Quốc – Lòng người không thể cứ mãi thờ ơ lạnh nhạt

Từ lần bầu cử Mỹ này, chúng ta nhìn thấy người Mỹ luôn luôn nói nếu không có tự do và tín ngưỡng thì nước Mỹ tiêu rồi. Người Trung Quốc có thể cảm thấy có chút kỳ quái, cho dù ai lên làm Tổng thống thì người Mỹ cũng cần ăn uống, vui chơi, xem bóng rổ NBA giống như vậy. Hiện nay Trung Quốc chẳng phải cũng giống vậy sao? Không có tự do, mọi người chẳng phải vẫn sống như thường sao?

Chúng ta còn thấy người Mỹ tức tối nói, Thống đốc bang California không cho phép người dân đi ăn nhà hàng nhưng bản thân ông ta lại tổ chức tiệc sinh nhật linh đình với các đồng nghiệp; Pelosi không cho phép người ta đến tiệm làm tóc nhưng bản thân bà ta lại đi làm tóc, “bọn họ hưởng đặc quyền, đặc quyền của giới tinh anh!” Điểm này đối với người Trung Quốc mà nói đã trở nên quen thuộc như cơm bữa, những người làm quan chức kia không hưởng đặc quyền mới là chuyện lạ; nhưng ở Mỹ, nó lại là vấn đề nguyên tắc mà người dân không thể chấp nhận được.

Chuyện này vừa đúng nói rõ rằng dưới nền bạo chính và giả dối của Trung Cộng, người Trung Quốc đã trở nên quá ngu muội, quan niệm đúng sai hờ hững đến thế, họ đã rời xa giá trị phổ quát quá nhiều. Tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, giá trị truyền thống mà người Mỹ theo đuổi chính là giá trị phổ quát, là căn bản của xã hội. Nếu như không có những thứ này thì xã hội thực sự tiêu rồi. Người Trung Quốc bị Trung Cộng thống trị đàn áp cao độ gần như không còn mơ ước quá phận gì nữa đối với tự do ngôn luận. Hiện nay, mặc cho Twitter đã gắn tag kiểm duyệt ngôn luận cho những người ủng hộ TT Trump, nhưng người dân Mỹ vẫn tiếp tục lên tiếng, vẫn đang kháng nghị; còn truyền thông Trung Quốc thì đã quá quen thuộc với tự mình tuyên truyền, cho nên trước khi gửi bản thảo cho lãnh đạo duyệt thì tự mình phải xóa sạch nội dung nhạy cảm trước, đây chính là chỗ đáng buồn cho chúng ta.

Người ta nói: “Không gì đáng buồn hơn đánh mất lương tâm và linh hồn của mình.” Xã hội Trung Quốc chính là đang ở trong tình huống đáng sợ loại này. Dưới bầu không khí cẩn thận dè đặt và sự dẫn động của chủ nghĩa sùng bái vật chất này, lòng người cũng càng ngày càng trở nên lạnh nhạt, thái độ sống chết mặc bay. Không lâu trước đây có một cô gái rơi xuống nước ở Trùng Khánh, người nhảy xuống nước cứu cô là một nhân viên đại sứ người Anh hơn 60 tuổi vừa mới đến Trùng Khánh. Hay là, một cụ già té ngã xuống đất trên đường Hoài Hải ở Thượng Hải, chỉ khi có một phụ nữ nước ngoài ngỏ ý tình nguyện giúp đỡ chi phí chữa trị thì cảnh sát mới chịu gọi 120 để đưa cụ già đến bệnh viện. Những việc này khiến cho người Trung Quốc phải bẽ mặt, thế nhưng nó lại là sự thật không thể chối cãi.

Ngày 28 tháng 10 năm 2018, sau khi hành khách và tài xế trên một chiếc xe buýt ở Trùng Khánh cãi vã và đánh nhau, chiếc xe đã lao xuống sông Trường Giang khiến cho tài xế và 15 hành khách bên trong xe tử vong. Lúc đó nếu như có hành khách khác đứng ra khuyên ngăn thì có lẽ sẽ không xảy ra tấn bi kịch như vậy. Lúc chúng ta không muốn đứng ra ngăn cản tà ác thì chính bản thân chúng ta sẽ lãnh mối tai họa đó.

Bản thân người Trung Quốc cũng cảm khái về đạo đức xã hội suy đồi, người Trung Quốc bây giờ cái gì cũng không tin, thực ra đây đều là hậu quả tà ác do vô Thần luận của Trung Cộng đem đến. “Thiên nhân hợp nhất”, “Thiện ác hữu báo”, “Bách thiện hiếu vi tiên” là những giá trị truyền thống Trung Hoa. Trong khi đó, Trung Cộng tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, nhồi nhét vô Thần luận vào người Trung Quốc từ bé, đàn áp tàn khốc các học viên Pháp Luân Công tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn, dẫn đến đạo đức xã hội trượt dốc nghìn dặm mỗi ngày, không có quan chức nào là không tham ô, không việc ác nào không làm, xung đột xã hội tích tụ như thùng thuốc nổ. Có cư dân mạng khái quát hành vi xấu ác của Trung Cộng như sau: “Công an nhân dân làm hại người dân! Kiểm sát nhân dân bắt bớ người dân! Tòa án nhân dân phán quyết người dân! Bệnh viện nhân dân chôn sống người dân! Chính phủ nhân dân bức bách người dân! Nhật báo nhân dân lừa gạt người dân! Quân đội nhân dân giết hại người dân! Nhân dân tệ không có người dân trong đó!”

Thế nhưng, cuối cùng chúng ta cần phải lên tiếng, cuối cùng chúng ta cần phải tỉnh táo lên. Hãy nhớ đến tiếng trống và tiếng gọi của ba đời nhà Lương Khải Siêu, dù Lương Khải Siêu một đời đã viết rất nhiều bài hịch văn, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước chân của chủ nghĩa cộng sản, con cháu của ông đều gặp phải tai họa. Con trai Lương Tư Thành ôm giữ huyễn tưởng vào Trung Cộng, năm 1949 ở lại công viên Thanh Hoa, mà vẫn thiết kế quốc huy cho Trung Cộng. Cho đến khi Thị trưởng Bắc Kinh Ngô Hàm muốn phá bỏ tường thành cổ Bắc Kinh thì vợ chồng Lương Tư Thành và Lâm Huy Nhân mới vỡ mộng, họ đã cật lực tranh luận với Ngô Hàm nhưng cũng không thể bảo vệ di tích cổ, những thế hệ sau của chúng ta cũng chẳng biết đến mùi vị của thành cổ. Lương Tư Thành đã bị đấu tố bức hại đến chết trong Đại cách mạng văn hóa, con trai ông là Lương Tòng Giới cũng gặp tai họa, bị bắt vào trại lao động tám năm. Về sau, Lương Tòng Giới cống hiến cho sự nghiệp công ích bảo vệ môi trường, phê phán Trung Cộng phá hoại môi trường. Dưới sự thống trị cường quyền của Trung Cộng, tiếng kêu gào của ông ấy quá nhỏ nhoi, nhưng nó lại vô cùng đáng quý, nếu không có ông ấy thì môi trường sinh sống của chúng ta và những thế hệ về sau sẽ trở nên xấu tệ đi đến mức nào đây?

Quốc gia là của chúng ta, xã hội là của chúng ta, trên thực tế không có gì mà không liên quan với chúng ta. Đồ Long (hóa danh) là một người thuộc thế hệ 9x sinh ra và lớn lên ở Vũ Hán đã bày tỏ với đài VOA, dịch bệnh Vũ Hán đã thay đổi triệt để anh ấy và anh ấy cần phải lên tiếng nói thay cho những người đã khuất. Đồ Long nói, nếu không phải bản thân anh ấy vượt tường lửa, nếu không phải một số người bạn thân ở nước ngoài nói cho anh ấy nghe sự thật thì không chừng anh ấy đã đi vào lò hỏa thiêu trong thời khắc đó. Trong những ngày phong tỏa thành phố, anh ấy đã nhìn lại và suy nghĩ rất nhiều: “Lúc bọn họ dọn sạch nhân khẩu cấp thấp tại Bắc Kinh, tôi đã tự nói với mình tôi nỗ lực rất nhiều và tôi không phải là nhân khẩu cấp thấp, tôi sẽ không bị hốt đi; lúc bọn họ xây trại lao động ở Tân Cương, tôi nghĩ tôi cũng không phải dân tộc thiểu số, tôi cũng không có tín ngưỡng tôn giáo, tôi cũng sẽ không bị hốt đi; tôi rất thông cảm với những gì người dân Hồng Kông gặp phải, nhưng tôi cho rằng mình sẽ không đi trên phố, sẽ không kháng nghị, cho nên nó cũng không có quan hệ gì đến tôi. Nhưng lần dịch bệnh này lại xảy ra ở nơi quê nhà của tôi, xung quanh tôi đã có rất nhiều người nhiễm bệnh, cũng có người đã qua đời, cho nên tôi không có cách nào lại nhẫn chịu tiếp nữa.”

Không lên tiếng vì chính nghĩa chính là đứng cùng đội ngũ với tà ác; hơn nữa, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm ức chế tà ác, như thế thì chúng ta mới có thể được yên lòng. Thứ quan trọng nhất của một xã hội chính là tín ngưỡng, giá trị và văn hóa của nó. Giống như chủ nghĩa cộng sản phải cướp đoạt “giấc mơ Mỹ” của người Mỹ vậy, văn hóa truyền thống Trung Hoa, đạo đức xã hội đều bị Trung Cộng phá hủy đi, thử hỏi người Trung Quốc còn có giấc mơ Trung Quốc nữa hay không? Hiện nay, toàn thế giới đang thanh toán chủ nghĩa cộng sản, Trời diệt Trung Cộng mới thực sự là cái thế to lớn của thiên tượng. Chế độ cai trị độc tài của Trung Cộng trông như rất lớn mạnh nhưng nó không có lòng dân ủng hộ, cho nên đó chỉ là bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong rỗng tuếch. Cũng giống như chúng ta nhìn thấy thủy triều lúc dâng lên rất mạnh mẽ, nhưng lúc rút đi thì xòa một cái, rút đi rất nhanh vậy. Trăm năm triều đại đỏ đã đi đến cùng đường mạt lộ, bây giờ đã có 368 triệu người Trung Quốc lựa chọn thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng, thoát ly khỏi hồng ma Trung Cộng, tránh xa tà linh cộng sản, đây mới chính là thực sự có trách nhiệm với bản thân mình, có trách nhiệm với gia đình, và có trách nhiệm với tương lai của chúng ta.

Chỉ cần mỗi người chúng ta thuận theo ý Trời mà làm, nghe theo lương tri của mình đưa ra lựa chọn thiện lương thì chính là hợp với ý Trời, chính là một sinh mệnh sắp đặt vị trí đúng đắn cho mình. Người Trung Quốc cần phải vứt bỏ vô Thần luận lừa người của Trung Cộng, quay về với truyền thống Trung Hoa mấy nghìn năm, cũng giống như người Mỹ thường hô to “In God We Trust” (Chúng ta tin vào Chúa) – câu này được in trên tờ tiền đô la Mỹ nhằm để nhắc nhở con người ghi nhớ điều này. Bởi vì bản thân chúng ta là con dân của Thần, chỉ người tín Thần mới có thể được Thần che chở, mới có thể có tương lai tốt đẹp, điều này thực sự liên quan đến quốc vận và gia vận của chúng ta.

2020-12-8-215341-1.jpg
368 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/10/416224.html

Đăng ngày 14-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share