Bài viết của Lý Nham Bạch, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-12-2020] Vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 12, hàng trăm nghìn người lại đổ về Washington DC để phản đối gian lận bầu cử. Họ đã tổ chức đồng thời các cuộc mít-tinh và tuần hành tại nhiều địa điểm như National Mall, trước Tòa án Tối cao và trên Quảng trường Tự do. Nhiều người đã cầu nguyện những lời chúc phúc cho nước Mỹ.

Những người tham dự đến từ Hoa Kỳ, bao gồm Massachusetts, Ohio, Pennsylvania, Nam Carolina, Florida và các tiểu bang khác. Một số người đến sớm đã khởi động các cuộc mít-tinh và tuần hành vào buổi sáng. Họ hô lớn: “Đừng bao giờ bỏ cuộc!” “Đừng bao giờ đầu hàng!” “Hãy chấm dứt hành vi trộm cắp!” “Trump! Trump! Trump!” “HOA KỲ! HOA KỲ! HOA KỲ!”

d91a738c275579beb3ff9387f235aa00.jpg

257210ade81f5c8acf183a1b27ee92d7.jpg

Hàng trăm nghìn người tham gia các cuộc mít-tinh và tuần hành ở Washington DC hôm 12 tháng 12 để kêu gọi một cuộc bầu cử công bằng.

Bắt đầu từ 11 giờ sáng, hơn 30 người thuộc các sắc tộc, các ngành nghề khác nhau đã phát biểu trên National Mall, trong đó có các quan chức chính phủ, lãnh tụ tôn giáo, lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện các tổ chức phi chính phủ, sỹ quan quân đội, người dẫn chương trình phát thanh và ca sỹ. Họ nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ được thành lập dựa trên đức tin, rằng khi chúng ta cầu nguyện với đấng thiêng liêng, sự xấu xa và dối trá sẽ bị xua tan và ánh sáng và sự thật sẽ quay trở lại. Ý chí của Thần sẽ dẫn dắt nước Mỹ quay về đúng quỹ đạo và khôi phục nước Mỹ là một quốc gia của đức tin. Mọi người liên tục cầu nguyện trong sự kiện này, cầu xin Chúa ban phúc cho nước Mỹ.

Trên tuyến đường đến Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở West Point, chiếc trực thăng Marine One của tổng thống bay lượn trên đám đông, rồi họ òa lên trong tiếng reo hò khi nhìn thấy ông Trump.

Tướng Flynn: Tổng thống tiếp theo sẽ do người dân quyết định

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn nhận định: “Tòa án sẽ không quyết định ai sẽ là tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ. “Những người dân chúng ta mới là người quyết định.”

Ông nói tiếp: “Đừng nhụt chí. Vẫn còn con đường để đi. … Chúng ta đang chiến đấu bằng niềm tin, chúng ta đang chiến đấu bằng lòng dũng cảm.“ Ông nói đây không phải chiến đấu cho bản thân ông hay gia đình của ông. Mà “Đây là vì đức tin của chúng ta. Đây là vì niềm tin của chúng ta dành cho nhau. Đây là vì Hiến pháp của chúng ta và tinh thần của Hiến pháp của chúng ta.”

Ông cho biết đất nước này chưa từng đứng trước cuộc khủng hoảng như thế này. Trong tâm mình, chúng ta hoàn toàn có thể phân biệt được đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là ánh sáng và đâu là bóng tối, rằng trong tâm chúng ta có niềm tin, chính điều đó làm cho quốc gia này trở nên đặc biệt.

Tướng Flynn nói: “Ở thời khắc cam go này của thời đại chúng ta, chúng ta phải cầu nguyện cho sự thật chiến thắng sự dối trá, công lý chiến thắng sự lạm quyền và gian lận, trung thực chiến thắng hủ bại. Danh dự thiêng liêng của chúng ta sẽ chiến thắng sự ô nhục.“

“Trung thực. Đó là từ có ý nghĩa sâu sắc. Trung thực. Tại sao những người này không thể có được? Tại sao những người này ở khắp các tiểu bang, khắp đất nước của chúng ta lại không thể có được?”, ông nói.

Nói về truyền thông, ông Flynn nói rằng truyền thông giả đã xúc phạm và phá hoại đất nước này. Ông khen ngợi thời báo Epoch Times đã đưa tin trung thực về những gì đang diễn ra. Ông nói rằng sự thật không chỉ quan trọng đối với Trump, mà cả với các tổng thống Hoa Kỳ nói chung, và tinh thần của người Mỹ. Đó là lý do tại sao chúng ta phải làm tốt.

Tay chỉ chiếc trực thăng Marine One trên cao, Tướng Flynn nói Trump là một chiến binh và ông nhất định sẽ là tổng thống tiếp theo.

Trong bài phát biểu của mình, Tướng Flynn cũng đề cập đến Trận chiến Jericho trong Kinh thánh. Theo Sách Joshua, các bức tường thành Jericho đã bị đổ sau khi dân Israel diễu hành quanh các bức tường thành mỗi ngày một lần trong sáu ngày và bảy lần vào ngày thứ bảy, sau đó họ thổi kèn. Các bức tường của thành phố sụp đổ sau khi binh lính và linh mục thổi kèn diễu hành xung quanh đó.

Ông nói rằng trong những bức tường của nhà nước ngầm (deep state) chính là sự xấu xa, hủ bại. Thế nhưng, vẫn còn ánh sáng và sự thật. Ông nói, ngay bây giờ, từ bên trong Jericho, chúng ta sẽ phá vỡ bức tường vì chúng ta yêu nước Mỹ, chúng ta đang hành động vì Hiến pháp Hoa Kỳ và cho Trump và Chúa phù hộ cho nước Mỹ.

Ông Lindell: Vạch trần gian lận là một ân điển

Mike Lindell, Giám đốc Điều hành của MyPillow, phát biểu trong cuộc mít-tinh, “Đây là một trận chiến tinh thần ở đất nước chúng ta nhiều thập kỷ qua.” Ông đã gợi lại khoảnh khắc cầu nguyện trong Vườn Hồng để “trả lại quốc gia cho Chúa” và hy vọng mọi người sẽ bước tiếp và “đứng lên vì niềm tin.”

Ông khích lệ mọi người không lùi bước vì chúng ta không sợ hãi. “Chúng ta chỉ có một nỗi sợ. Đó là kính sợ Chúa”, ông nói.

0962e60798b27b68ba31bcde148b6a45.jpg

Mike Lindell, Giám đốc Điều hành của MyPillow, phát biểu tại sự kiện.

Lúc 11 giờ đêm hôm bầu cử, bạn bè của ông Lindell nói với ông tại nơi diễn ra chiến dịch rằng Trump đang thắng ở hầu hết các bang. Sau đó, mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Như luật sư Sidney Powell giải thích, vào lúc 11 giờ 15 phút đêm, thuật toán mà đánh lừa cả nước không sao theo kịp vì Trump đã nhận được quá nhiều phiếu bầu.

“Nó đã phá vỡ thuật toán,” ông Lindell giải thích bằng cách dẫn lời của luật sư Powell. Các đối thủ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải ngừng đếm và đổ vào những lá phiếu giả. Lindell nói: “Chúng ta cần nước Mỹ nhìn ra sự thật. “Hãy nhìn vào sự gian lận kia.”

Ông nói phơi bày vụ gian lận này là một ân điển và “Chúa đã nắm hết thảy trong lòng bàn tay.” Khi vụ bê bối về máy bỏ phiếu và bầu cử bị phanh phui, thì các cuộc bầu cử từ nay trở đi sẽ công bằng. “Cả thế giới đang theo dõi. Đây sẽ là cuộc hồi sinh vĩ đại nhất trong lịch sử”, ông nói thêm.

Người dẫn chương trình phát thanh Alex Jones cho biết chúng ta đang đứng bên đấng thiêng liêng và tất cả an bài này không phải ngẫu nhiên.

“Những người có đức tin đã khai sinh ra đất nước này và chúng ta không thể đánh mất nó”

Anh Rob Weaver và cô Arina Grossu, những người sáng lập nên Cuộc tuần hành Jericho, đã kể về những trải nghiệm của họ trong tháng qua.

Anh Weaver kể, ngày 5 tháng 11, anh rất thất vọng vì biết có điều gì đó không ổn. Sau khi cầu nguyện, anh nghe thấy một giọng nói rằng, “Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.” Anh ngồi xuống và thấy hiện ra trước mắt cảnh tượng các cuộc tuần hành quanh thủ đô và ở cả sáu bang dao động như sự kiện vào ngày 12 tháng 12. “Ý tưởng đó sinh ra từ cảnh tượng hiện lên trong đầu như vậy. Đó là điều kỳ diệu”, anh nói thêm.

Cô Grossu cho biết, cô không biết Weaver vào thời điểm đó, nhưng cô cũng thấy cảnh tượng ấy trong đầu. Nói về cuộc mít-tinh, cô cho biết, “Chúng tôi muốn tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe… chúng tôi muốn Chúa nghe thấy tiếng nói của chúng tôi. Chúng tôi đang cầu cứu Ngài, cầu xin Ngài thương xót đất nước của chúng tôi, để sự thật và sự minh bạch được phơi bày.”

Cô kêu gọi cả nước hãy dành một ngày để cầu nguyện. Bằng cách ăn năn, tất cả chúng ta có thể quy về Đức Chúa Trời với tư cách là một quốc gia. “Bởi vì đó là điều mà các vị cha sáng lập của chúng ta đã làm và chúng ta cũng đã giành được chiến thắng trên đất nước này như thế, vì chúng ta yêu Chúa và đức tin của chúng ta”, cô giải thích.

Hai người họ sau đó đã đề nghị đám đông cầu nguyện để Chúa phá bỏ bức tường hủ bại cũng như bảo vệ đất nước và Trump cùng gia đình ông. “Những người có đức tin đã khai sinh ra đất nước này và chúng ta không thể đánh mất nó”, cô Grossu kết luận.

Ông Ed Martin, Tổng Giám đốc của Trung tâm Giáo dục Eagle Forum, nói, “Ngày hôm nay, mọi sự vẫn xoay vần ở nơi Chúa và mọi sự vẫn vận hành ở Mỹ”, và mặc dù nhiều hãng truyền thông lớn đã lờ đi những sự kiện đang diễn ra, nhưng “Chúng ta vẫn phải tiếp tục”. Ông nói đức tin, gia đình, và quốc gia là không thể bị chia cắt ở Mỹ.

Ông Martin cũng cảm ơn thời báo Epoch Times đã phát trực tiếp sự kiện này cũng như RSBN và một số hãng truyền thông tin tức khác. Với sự trợ giúp của các hãng truyền thông này, ông nói, mọi người từ Nhật Bản, Đài Loan và Hồng Kông đang theo dõi, bởi vì Mỹ là “ngọn hải đăng trên ngọn đồi”.

“Chúng ta không thể để ánh sáng lụi tàn, chúng ta không thể để ánh sáng ngừng chiếu sáng cho thế giới”, ông nói.

Nghị sỹ Georgia: “Chủ nghĩa xã hội không hiệu quả”

Ông Vernon Jones, Hạ nghị sỹ bang Georgia, cho biết ông là người ủng hộ Donald Trump và Hiến pháp Hoa Kỳ. Ông tin rằng cuộc bầu cử không công bằng, minh bạch. Ông cho biết hơn 70 triệu người đã bỏ phiếu cho Trump. “Và rất nhiều người trong chúng ta ở đây đều lo ngại về điều đó, nhưng chúng ta cho họ biết rằng chúng ta sẽ không lùi bước. Chúng ta sẽ không đi xa”, ông nói. “Những gì họ đã làm đã đánh thức gã khổng lồ đang say ngủ.”

“Tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều người trong họ không đứng lên ủng hộ vị tổng thống này giống như tổng thống đã ủng hộ đất nước này. Chỉ cần làm điều đúng đắn, và quan trọng hơn, xin nhắc lại, đứng lên vì hơn 74 triệu người đã nói “Này, chúng tôi muốn Donald Trump tái đắc cử”, ông Jones bình luận.

f5b8a7cdace36f247cb01a256b13668d.jpg

Vernon Jones, Hạ nghị sỹ bang Georgia, thất vọng vì gian lận bầu cử.

Ông nói rằng nhiều người sợ hãi và ông khuyến khích họ bước tiếp. Ông giải thích: “Chúng ta có tự do và quyền ủng hộ người mà chúng ta muốn ủng hộ, nhưng giờ đây, mọi người đang sợ hãi, ngay cả ở Washington với bao nhiêu người ở đây.

“Chúng ta đều biết khi mặt trời lặn, ở đây có Antifa và Black Lives Matter tấn công những người vô tội đang tuần hành trên thủ đô của họ, và họ cũng có quyền mít-tinh đòi quyền lợi của mình, nhưng đó không phải là cách của người Mỹ”. Ông cũng chỉ ra rằng các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ lẽ ra phải phơi bày những nhóm đó. Thế nhưng, “họ lại đang ấp ủ chủ nghĩa xã hội. Chúng ta không thể giống như Venezuela và các quốc gia khác, nơi bạn thấy chủ nghĩa xã hội không hiệu quả.”

Ông Jones nói rằng các Bộ trưởng Nội vụ của các bang chiến trường cần phải xác minh các lá phiếu chứ không phải là chứng nhận chúng. “Có rất nhiều người trong chúng tôi, chúng tôi đứng về phía vị tổng thống này. Và xin thưa các bạn, Tổng thống Trump sẽ không đi đâu cả, ông ấy là Đảng Cộng hòa, và tôi ủng hộ ông ấy”, ông nói.

Thượng nghị sỹ Pennsylvania: Niềm tin của chúng ta sẽ giúp chúng ta thay đổi lịch sử

Thượng nghị sỹ bang Pennsylvanian Doug Mastriano, người khởi xướng phiên điều trần của Thượng viện ở Gettysburg vào tháng 11, nói rằng niềm tin của chúng ta sẽ tiếp thêm sức mạnh, giống như điều đã xảy ra với các vị cha sáng lập của chúng ta.

Ông cũng gợi nhắc lại mùa đông năm 1776 khi George Washington bị đánh bại vào mùa đông. Tinh thần sa sút, binh lính bỏ đi. Lúc ấy, “George Washington đã thỉnh cầu thiên thượng. Chúa đã can thiệp, hôm đó là ngày Giáng sinh”, ông Mastriano kể lại. Nhờ đó, Washington đã có thể đánh bật kẻ thù ra khỏi Trenton, đánh bại chúng và thay đổi lịch sử.

“Đây là thời đại của chúng ta, và đây là thế hệ của chúng ta”, ông Mastriano tiếp tục và nhấn mạnh tầm quan trọng của các nguyên tắc an toàn bằng câu nói của Benjamin Franklin: “Nếu không sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ bị chia cắt.”

Trong một cuộc phỏng vấn, ông đã điểm lại các vấn đề bầu cử ở Pennsylvania, như thay đổi về quy tắc bầu cử vào phút chót mà không đi qua nhánh lập pháp là vi hiến. Ông giải thích: “Có điều gì đó không ổn ở Pennsylvania và các nơi khác, và nó cần được chấn chỉnh.“ “Chúng ta có một nền Cộng hòa và chúng ta muốn duy trì nó.”

“Chúng ta phải duy trì nền tảng mà các bậc tiền nhân đã tạo lập cho chúng ta”

Ông Kevin Jessip, Chủ tịch của The Return International, cho biết ông vui mừng khi thấy có tới cả triệu người tham gia những sự kiện như thế này.

Ông cho biết phong trào phản văn hóa [truyền thống] ở Hoa Kỳ đang đi ngược lại ý muốn của Chúa và phải bị dập tắt. “Chúng tôi thấy họ không chỉ cố gắng tiếp tục phá thai, tàn sát những sinh linh bé bỏng, mà họ còn cố gắng lôi kéo chúng ta tham gia và trả tiền cho việc đó. Không được để điều đó xảy ra nữa”, ông nói.

2d070283164860b12b43486e6a9a4f9d.jpg

Kevin Jessip, Chủ tịch của The Return International, kêu gọi mọi người quay về với truyền thống.

“Chúng ta đã bỏ việc cầu nguyện ở trường học, chúng ta không còn đọc Kinh Thánh ở trường học, chúng ta đã thay đổi định nghĩa về hôn nhân giữa nam và nữ. Đây là tổ chức tuyệt vời nhất của Chúa”, ông tiếp tục. “Chúng ta sẽ khôi phục tất cả những điều đó… chúng ta đang đưa quốc gia này trở lại con đường của nó, quay về với ý chí và lời răn của Chúa, vốn là nền tảng [lập quốc] của chúng ta.”

“Tôi muốn nói với các bạn, tôi không nghĩ là Joe Biden, ông ta không chỉ không phù hợp để làm tổng thống, tôi không nghĩ ông sẽ có dịp trở thành tổng thống. Chúng ta phải duy trì nền tảng mà các bậc tiền nhân đã tạo lập cho chúng ta.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/13/416453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/14/188786.html

Đăng ngày 15-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share