Bài viết của Hàn Hoa  

[MINH HUỆ 13-12-2020] Trong Thánh Kinh có ghi chép, mặc dù những người Pharisêu ngụy thiện tuân thủ nghiêm ngặt giới luật của Moses nhưng họ lại không đếm xỉa tới những giá trị phẩm chất như trung thành, dũng cảm, thiện lương, công chính bao hàm trong pháp luật.

“Của Thượng Đế, trả về Thượng Đế; của Caesar, trả về Caesar”. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đang ở giữa trận đại chiến chính-tà bầu cử Tổng thống năm 2020, quyền con người và quyền phán xét Trời ban vốn dĩ thuộc về Thượng Đế đã bị đưa nhầm cho ma quỷ.

Đối với việc này, TT Trump đã có đánh giá như sau: “Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ không hề hứng thú đối với vụ gian lận bầu cử với quy mô lớn nhất kể từ khi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ bắt đầu ghi chép lịch sử cho tới nay. Thứ mà họ cảm thấy hứng thú chỉ có ‘địa vị’, điều này khiến cho Tổng thống rất khó đưa tình tiết vụ án làm thành án kiện. 75 triệu phiếu bầu!”

Vụ kiện của bang Texas cuối cùng bị bác bỏ một cách vô lý

Trong bầu cử Mỹ năm 2020, cuộc chiến pháp lý của TT Trump đã nhiều lần gặp phải trở ngại, cơ cấu quyền lực các tầng lớp, truyền thông và các gã khổng lồ công nghệ do “chính phủ ngầm” thao túng chẳng thèm đoái hoài đến lòng dân của 80 triệu người Mỹ, họ cứ khăng khăng làm theo ý mình gian lận bầu cử để đẩy Biden lên chiếc ghế Tổng thống. Người dân Mỹ trong thất vọng và phẫn nộ đã ký thác hy vọng của mình vào Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, nhưng họ chưa từng nghĩ tới pháo đài tối cao duy hộ Hiến pháp và bảo vệ nền pháp chế Hoa Kỳ đã tạo ra tiền lệ mang tính phá hoại vi phạm các giá trị pháp chế và dân chủ của Hoa Kỳ.

Ngày 8 tháng 12, Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton đã nộp đơn kiện lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ nhằm cáo buộc bốn bang dao động như Pennsylvania v.v. Mượn cớ dịch bệnh virus Trung Cộng để bỏ qua trình tự lập pháp, thông qua mệnh lệnh hành chính và thỏa hiệp song phương sửa đổi quy định pháp luật bầu cử, cách làm này đã gây tổn hại đến tính an toàn và thành tín của bầu cử, từ đó yêu cầu Tối cao Pháp viện đưa ra phán quyết nghiêm cấm kiểm phiếu đại cử tri ở bốn bang này, đồng thời yêu cầu Tối cao Pháp viện ra lệnh cho các bang đã bổ nhiệm đại cử tri sẽ do Quốc hội bổ nhiệm lại mới đại cử tri.

Vụ kiện của bang Texas đã nhanh chóng trở nên nóng bỏng, nội trong vòng hai ngày đã có 6 bang đề xuất gia nhập, 13 bang lên tiếng thanh minh ủng hộ vụ kiện của bang Texas lên tòa án, TT Trump cũng tham gia vào vụ kiện của bang Texas. Cho đến hết ngày 11 tháng 12 đã có 126 nghị sĩ Quốc Hội biểu thị ủng hộ vụ kiện cuối cùng của bang Texas đưa lên Tối cao Pháp viện.

Lần này chính là một cơ hội tốt cho Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ chủ trì công đạo, duy hộ quyền uy Hiến pháp Hoa Kỳ, cứu vãn nước Mỹ, ức chế sự thâm nhập của chủ nghĩa cộng sản. Thế nhưng, vào tối ngày 11 tháng 12, bảy vị đại thẩm phán của Tối cao Pháp viện nói rằng bang Texas không chứng minh được lợi ích có thể nhận biết về mặt pháp lý của mình đối với vấn đề bầu cử của các bang khác, do đó vụ kiện của bang Texas đã bị bác bỏ vì thiếu tư cách khởi kiện theo Hiến pháp. Tuy nhiên, trong số đó vẫn có hai đại thẩm phán thuộc phe bảo thủ cho rằng vụ kiện của bang Texas cần phải được thụ lý.

Có cư dân mạng đưa ra ví dụ so sánh như sau:

Nhà hàng xóm có người đang cố tình phóng hỏa, sự lan rộng của đám cháy gây ra nguy hiểm cho toàn đơn vị, toàn bộ tòa nhà, toàn bộ cộng đồng, ở tòa nhà đối diện có người nhìn thấy liền báo cho đồn cảnh sát, thế nhưng có bảy người trong số chín cảnh sát ở đồn phản hồi lại như sau: Về vấn đề gia đình phóng hỏa này, người báo cảnh sát không có bằng chứng lợi ích có thể nhận biết về mặt pháp lý (bởi vì trước mắt ngọn lửa vẫn chưa thiêu rụi nhà của người báo cảnh sát), do đó người báo cảnh sát bị thiếu tư cách báo cảnh sát hợp pháp nên vụ này bị bác bỏ, và không cần điều động cảnh sát tới nơi hiện trường. Đây chính là chân dung thực sự về phán quyết của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ liên quan đến vụ kiện của bang Texas.

Luật sư Giuliani: Một vết sẹo công khai trong lịch sử của chúng ta

Phán quyết của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ khiến cho rất nhiều người vô cùng thất vọng. Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Allen West của bang Texas phát biểu phản hồi cho biết: “Phán quyết này đã tạo thành ảnh hưởng mang tính phá hoại đối với các tiểu bang tuân thủ pháp luật khác. Nó sẽ giúp cho các bang phạm tội không cần phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ hậu quả nào.” Đồng thời, ông ấy cũng kêu gọi: “Có lẽ là các bang tuân thủ pháp luật cần phải liên hợp với nhau để tạo thành một liên minh tuân thủ Hiến pháp.”

Có nhà bình luận thời sự cho biết cách làm của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ sẽ đẩy nước Mỹ đến bờ vực nguy hiểm chia rẽ đất nước. Tiểu bang Texas trong lịch sử vốn là lãnh thổ của Mexico, vào năm 1839, bang Texas cho rằng Mexico vi phạm Hiến pháp năm 1824 nên đã nổ ra cuộc cách mạng, năm 1836 tiểu bang này chính thức tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa Texas. Năm 1845, Texas lựa chọn gia nhập vào Liên bang Mỹ để trở thành tiểu bang thứ 28. Hôm nay, bầu cử Mỹ đã vi phạm Hiến pháp và Tối cao Pháp viện chỉ ngồi xem không hề quan tâm, vậy thì tiểu bang Texas có cảm tưởng như thế nào?

Luật sư Giuliani nói: “Vụ kiện này không phải bởi vì án kiện thực sự bị từ chối, mà là tư cách bị từ chối”, “Đây là một điều đáng sợ, một sai lầm đáng sợ. Trừ phi nó được giải quyết, nếu không thì những sự thật này sẽ tiếp tục trở thành vết sẹo công khai trong lịch sử của chúng ta. Chúng cần được lắng nghe kỹ càng, cần phải được lên sóng trên truyền hình, cần phải có người đưa ra quyết định xem chúng là giả hay là thật, một số tòa án cần có dũng khí đưa ra quyết định này.”

TT Trump đã đăng tweet nhắm thẳng vào Tối cao Pháp viện: “Đây là một phán quyết với sai lầm to lớn đáng xấu hổ, người dân Mỹ đã bị lừa gạt, đất nước chúng ta đã bị lăng nhục, thậm chí cũng không có cơ hội ra tòa.”

“Trận đá bóng hão huyền” của những kẻ đi theo chủ nghĩa xã hội

Một đoạn thời gian trước đây, khi đội ngũ Biden bận rộn hí hửng với việc chính phủ quá độ vào làm chủ Nhà Trắng, Ivanka Trump đăng tweet cho biết những kẻ đi theo chủ nghĩa xã hội như Biden v.v. đang chơi “trận đá bóng hão huyền”.

Từ mặt ý nghĩa nông cạn mà nhìn, điều Ivanka nói đến chính là gian lận bầu cử của Biden cuối cùng cũng như giấy không gói được lửa, giấc mơ Tổng thống chỉ là một trận đá bóng hão huyền mà thôi.

Nếu chúng ta giải thích từ tầng nghĩa sâu hơn, những kẻ ủng hộ Biden dù cho là bị lừa hay bị mê hoặc, bị đe dọa hay là cam tâm tình nguyện, họ thực sự không hiểu rõ về chủ nghĩa cộng sản, ôm giữ huyễn tưởng về tự do, giải phóng, bình đẳng, giàu có do con tà linh hứa hẹn, hiểu sai về chủ nghĩa xã hội cho rằng hết thảy đều là miễn phí, là thiên đường của những kẻ muốn làm gì thì làm. Thế nhưng, đối với những ai đã từng có kinh nghiệm sống ở đất nước xã hội chủ nghĩa thì họ tuyệt đối sẽ không nghĩ như thế.

Ông Trịnh Nghĩa, một người Trung Quốc Đại Lục đã sang Mỹ định cư gần ba mươi năm, trong một đoạn phim phỏng vấn với đài Phát thanh Hy Vọng (Sound of Hope), ông ấy cho biết bầu cử Mỹ khiến ông ấy nghe thấy mùi vị của Trung Hoa Dân Quốc năm 1949. Trịnh Nghĩa cho biết ông ấy đã rời khỏi Đại Lục nhiều năm như vậy mà chưa từng nghĩ tới nước Mỹ lại rơi vào tay Trung Quốc Đại Lục.

Năm 2015, Trung Cộng giả vờ giả vịt làm ra cái thứ gọi là cải cách pháp lý, nào là “có án kiện phải lập án, có khởi tố phải thụ lý”. Lúc đó đã có 210 nghìn học viên Pháp Luân Công và gia quyến của họ nộp đơn khởi kiện tên đại ma đầu Giang Trạch Dân cùng với Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công. Dưới sự chỉ thị của Trung Cộng, Tòa án Nhân dân và Viện kiểm sát Nhân tối cao không những không lập án kiện, mà còn thông đồng với Bộ Công an tiến hành bắt bớ đàn áp những nguyên đơn khởi tố theo pháp luật trên phạm vi toàn quốc.

Chúng ta có thể tưởng tượng xem nếu những người như Biden, Harris v.v. Bước lên vũ đài thì nước Mỹ sẽ còn có nền tư pháp công chính hay không? Còn có tự do nhân quyền hay không?

Vinh diệu thuộc về người được Thần lựa chọn và những người kiên định tín ngưỡng vào Thần

Trong cuốn “Nói về dân chủ của nước Mỹ”, Tocqueville từng nói: “Chí hướng quốc gia là một trong những khẩu hiệu thường bị lạm dụng bởi những kẻ có âm mưu và tất cả những kẻ lãnh đạo tàn bạo ở bất cứ thời đại nào. Một số người đã từng nghe qua nó khi mua chuộc phiếu bầu của người đương quyền nào đó, còn có một số người cũng từng nghe qua nó trong quá trình giúp người ta kéo phiếu do sợ hãi và mưu cầu tư lợi vì một số ít người nào đó. Thậm chí còn có một số người cho rằng sự im lặng của người dân chính là việc làm thừa nhận chính thức cho khẩu hiệu này, họ cho rằng sự phục tùng chính là âm thầm thừa nhận quyền lực ra lệnh cho mọi người của họ.”

Tocqueville cũng đồng thời nhấn mạnh rằng ở Mỹ, nguyên tắc chủ quyền của người dân là sự thật vạn năng hợp pháp và thống trị toàn bộ xã hội. Nó có thể truyền bá tự do, thu về hiệu quả lớn nhất mà không hề bị cản trở.

Tuy nhiên, ngày hôm nay, nước Mỹ sau khi bị con tà linh cộng sản được xem là kẻ địch thật sự của nhân loại ăn mòn, ánh hào quang của chủ quyền nhân dân đã bị lu mờ ảm đạm, nỗi oan khuất của gần 100 triệu cử tri không nơi nào dám ra tay thụ lý, tự do ngôn luận bị phong tỏa một cách vô tình, các giá trị tinh thần và tín ngưỡng bị dẫn hướng sai lệch và biến dị, phần tử đầu sỏ của một tập đoàn phạm tội phản quốc lại được miễn cưỡng thừa nhận là Tổng thống của người dân Mỹ.

Ngày 12 tháng 12, một nhóm lớn quần chúng đã tổ chức cuộc diễu hành quy mô lớn “Ngừng đánh cắp bầu cử ở thủ đô Washington DC”, trong đó có vô số người dân tập trung trước Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ để nói lên tiếng lòng của mình. Có người dân cho biết: “Tôi hướng đến Chúa để cầu nguyện, hy vọng TT Trump có thể đắc cử nhiệm kỳ tiếp theo, tôi cũng biết rõ điểm này. Tôi không phải chiến đấu vì TT Trump, tôi chiến đấu vì Chúa.”

Có cư dân mạng bình luận trên Twitter: “Nếu Biden gian lận bước lên vũ đài, thì tôi có một dự cảm là nhân loại chúng ta sẽ đối mặt với mười tai ương trong “Sách Xuất Hành” (Book of Exodus) sẽ không sót cái nào, có lẽ Thượng Đế quyết định buông bỏ loài người làm lại. Thế nhưng, ngay cả là như vậy thì tôi vẫn lựa chọn quang minh và chính nghĩa! Không bán đứng linh hồn của mình.”

Cùng ngày hôm đó, TT Trump đã truyền đạt tin tức quan trọng trong buổi họp báo: “Tôi chỉ muốn nói với những người ủng hộ tôi, bởi vì cuộc đua này vẫn còn lâu mới kết thúc.” Cuộc đua này không chỉ là cùng với Biden, mà là cùng với tập đoàn âm mưu quốc tế hậu thuẫn cho ông ta, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Iran.

Những người tín ngưỡng vào Thần có câu nói truyền miệng rằng TT Trump chính là người được Thần lựa chọn, chắc chắn đó là sự chuẩn bị từ rất xa xưa dành cho đại sự ngày hôm nay. Từ xưa tới nay, bất luận là sự biến Huyền Vũ môn thời Đường Thái Tông, chiến dịch Tĩnh Nan thời Vĩnh Lạc đại đế (triều Minh), Thánh tổ Khang Hy (triều Thanh) bắt Ngao Bái, hay là Tổng thống Mỹ Lincoln dẹp loạn, tất cả đều ghi chép lại trí huệ siêu phàm và dũng khí quyết đoán của các bậc “chân mệnh thiên tử”, còn có những mưu sĩ lĩnh ngộ thiên ý, giúp trời hành đạo, cùng với quần chúng thuận theo ý trời, họ cùng nhau viết nên trang sử huy hoàng về trận đại chiến chính-tà ở nơi thế gian con người.

Tà không thể thắng chính, trận đại chiến chính-tà năm 2020, người được Thần lựa chọn và những người tín ngưỡng vào Thần ắt sẽ làm nên Thần tích, tái tạo huy hoàng.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/13/正邪大戰正酣-信仰者必再創輝煌-416433.html

Đăng ngày 16-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share