Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2018] Sau chín năm bị tra tấn và giam cầm vì duy trì đức tin vào Pháp Luân Công, ông Dương Bảo Sâm đã bị nhiễm trùng phổi, mắc bệnh đái tháo đường có nhiễm toan xê-tôn, và lão hóa não nghiêm trọng. Ông dự kiến được thả dưới diện bảo lãnh y tế vào ngày 5 tháng 3 năm 2018.

Ban đầu, gia đình ông Dương được nhà tù thông báo là ngày 27 tháng 2 năm 2018, ông Dương bị bất tỉnh và phải đưa vào viện để điều trị.

Khi gia đình ông Dương tới bệnh viện, ông đã tỉnh lại và được truyền tĩnh mạnh. Trông ông hốc hác và rất yếu, ăn uống khó khăn, không tự ngồi dậy hay đi lại được. Ông cũng cần sự trợ giúp của những người khác mỗi khi đi vệ sinh. Ba lính canh giám sát ông ở bệnh viện.

Khi bệnh viện chụp cắt lớp não và phổi còn chưa có kết quả thì cán bộ nhà tù đã vội đưa ông trở lại nhà tù.

Gia đình ông Dương sau đó biết qua một bác sỹ rằng ông đang trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy những vùng có chất trắng trên não bị tổn thương. Não ông bị teo, có nhiều lỗ và dịch trong phổi. Ngoài ra, ông được chẩn đoán bị mắc chứng tiểu đường nhiễm toan xê-tôn, một dạng biến chứng phức tạp của bệnh tiểu đường gây nguy hiểm đến tính mạng.

Gia đình ông Dương đến thăm ông ở bệnh viện nhà tù vào hôm sau, ngày 28 tháng 2. Ông bị sốt và phải tiêm. Mặt ông đỏ bừng lên, và bị nói lắp bắp.

Người nhà lo lắng tìm người đứng đầu bệnh viện nhà tù, là Lý Sùng, và yêu cầu họ thả ông dưới diện bảo lãnh y tế. Lý đã từ chối thả ông Dương và nói rằng tình trạng của ông ấy chưa tới mức được bảo lãnh y tế.

Ông ta còn nói rằng vì bệnh viện nhà tù đang điều trị y tế cho ông nên họ không chịu trách nhiệm nếu xảy ra chuyện không may.

Ông Dương tiếp tục yếu đi vài ngày sau đó. Ông bị đưa tới một bệnh viện để chụp cắt lớp vùng ngực khẩn cấp vào ngày 3 tháng 3 năm 2018. Kết quả là cũng như những lần chụp trước – ông bị nhiễm trùng phổi nặng, có nhiều lỗ thủng và dịch tích tụ trong phổi của ông. Ông không ăn được mà chỉ có thể truyền dịch qua ven.

Ông Dương, hiện đã ngoài 60 tuổi, bị bắt vào ngày 23 tháng 12 năm 2008, vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Cảnh sát đã thẩm vấn và tra tấn ông tại đồn cảnh sát tàn bạo tới mức ông bị rụng móng chân.

Ông bị Tòa án huyện Càn An kết án 10 năm tù vào cuối tháng 3 năm 2009 trong một phiên xử kín. Gia đình ông đã kháng án, nhưng tòa án phúc thẩm đã giữ nguyên phán quyết mà không tiến hành xét xử.

Ông Dương bị đưa tới Nhà tù Công Chủ Lĩnh vào ngày 6 tháng 5 năm 2009, và bị tra tấn liên miên dưới các hình thức như kéo căng thân người, sốc điện bằng dùi cui, và ngồi bất động trên ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/7/362586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/15/169051.html

Đăng ngày 20-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share