Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-3-2018] Ngày 7 tháng 3 năm 2018, ông Lý Khoan nhận được cuộc gọi của một thẩm phán họ Kim, yêu cầu ông tới Tòa án Cam Tỉnh Tử của tỉnh để trình báo. Ông đã đi và bị giam giữ suốt từ đó tới nay.

Lần gần đây nhất cư dân thành phố Đại Liên bị bắt giữ là ngày 28 tháng 6 năm 2016, khi cả vợ ông – bà Trọng Thục Quyên, và con gái – cô Lý Tú Lệ cùng bị cảnh sát bắt giữ.

Bà Trọng vẫn bị giam giữ kể từ khi bị bắt. Mặc dù chồng và con gái bà đã được thả sau vài giờ nhưng cảnh sát địa phương vẫn theo dõi họ chặt chẽ. Ông Lý bị thẩm phán gọi ra hầu tòa ở tỉnh. Thẩm phán này cũng chính là người gọi ông ra tòa lần trước hồi đầu tháng 2 năm 2018. Lần đó, ông được tự do trở về nhà, nhưng sau đó một tháng, thẩm phán Kim cuối cùng lại ra lệnh bắt ông lại.

Ông Lý và bà Trọng trở thành mục tiêu bị bắt vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Đặc biệt là bà Trọng, kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà đã nhiều lần bị bắt giữ. Bà đã phải ra hầu tòa vào tháng 4 năm 2017 sau lần bị bắt gần đây nhất vào năm 2016, hiện bà Trọng vẫn đang chờ bản án.

Do cả cha lẫn mẹ đều bị giam giữ, cô Lý phải nương tựa vào một người hàng xóm chăm sóc cho mình. Cô từng là sinh viên đại học tiêu biểu, nhưng sau khi bị chính quyền nhiều lần gây sức ép từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, cô đã sinh chứng rối loạn tâm thần. Dần dần cô bị mất khả năng chăm sóc bản thân, và sau lần cha cô bị bắt mới đây, cô bị suy nhược đi nhanh chóng.

Số điện thoại của thẩm phán Kim: +86-411-82793897

Báo cáo liên quan:

Bà Trọng Thục Quyên – học viên Pháp Luân Công ở Đại Liên gần như bị liệt sau khi bị giam sáu tháng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/9/362678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/11/169014.html

Đăng ngày: 19-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share