Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 7-3-2018] Anh Lưu Tạng Túc hiện vẫn đang bị giam giữ sau khi bị bắt ngày 29 tháng 6 năm 2017 vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền Trung Quốc bức hại.

Cư dân thành phố Tân Tập này không phải là người duy nhất trong gia đình trở thành mục tiêu bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Anh trai của anh, là anh Lưu Tạng Sung, có thể đã bị bắt và hiện vẫn bặt vô âm tín từ khi anh lên Bắc Kinh vào tháng 2 năm 2000 để kháng cáo cho Pháp Luân Công. Mẹ của họ đã qua đời năm 2006 mà không được nhìn mặt người con trai lớn lần cuối.

Người em trai đã bị bắt nhiều lần trước lần bị bắt giữ gần đây nhất. Anh từng bị còng tay vào cây cả ngày và bị giam giữ trong gara vào ban đêm. Gia đình anh bị ép phải trả 1.000 Nhân dân tệ để anh được thả. Sau đó, cảnh sát địa phương đã theo dõi anh rất nghiêm ngặt.

Được biết lần bắt giữ mới đây nhất của anh Lưu xảy ra sau khi cảnh sát phát hiện anh nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trên các diễn đàn trực tuyến. Hiện anh vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam Tân Tập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/7/362587.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/12/169023.html

Đăng ngày 17-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share