Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2018] Bà Trần Tú Anh, tầm 60 tuổi, sống với con trai ở làng Vĩnh Bích, thành phố Thạch Gia Trang. Ngày 26 tháng 12 năm 2017, bà bị bắt gần huyện Đồng Dã vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Cảnh sát địa phương đã lục soát nơi cư trú của con trai bà và tịch thu những cuốn sách Pháp Luân Công của bà và hơn 100 đĩa phần mềm chống kiểm duyệt. Bà bị đưa tới Trại tạm giam thành phố Thạch Gia Trang vào ngày 28 tháng 12.

Sở Cảnh sát quận Lộc Tuyền ở Thạch Gia Trang đã thả bà Trần dưới dạng bảo lãnh vào tháng 1 năm 2018, sau khi con trai bà bị ép trả 10.000 tệ. Họ yêu cầu bà phải thường xuyên báo cáo với họ.

Con trai bà Trần khó chịu vì phải trả khoản tiền bảo lãnh và đổ lỗi cho mẹ mình đã gây phiền toái cho cậu.

Viện Kiểm sát quận Lộc Tuyền triệu tập bà Trần để chất vấn vào đầu tháng 2 năm 2018. Khi họ hỏi Pháp Luân Công có tốt không, bà đã đáp rằng bà khỏi bệnh u nang buồng trứng sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Con trai bà chửi mắng bà ngay khi biết việc bà kể với viện kiểm sát về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công.

Không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công, nhưng nhiều người, gồm cả con trai bà Trần, đã bị lừa dối bởi tuyên truyền của chính quyền đối với môn tu luyện này.

Bà Trần được lên lịch ra tòa vào ngày 15 tháng 3. Bà có thể bị xét xử mà không có đại diện pháp lý, cũng như không có sự ủng hộ của con trai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/12/362785.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/15/169052.html

Đăng ngày 20-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share