Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2018] Ngày 28 tháng 12 năm 2017, ông Lý Vĩnh Tuyền, một học viên Pháp Luân Công, bị cảnh sát giả vờ tới khám răng bắt tại phòng nha khoa nơi ông làm việc.

Cảnh sát không thông báo với gia đình ông Lý về việc bắt giữ, sau đó lại giam ông tới hơn một tháng. Cha mẹ ông, đã 90 tuổi, quá chấn động khi biết con trai họ lại bị bắt. Từ đó, mẹ ông bị mất thính lực, còn cha ông phải dùng máy trợ tim để điều hòa nhịp tim bất thường.

cb75eceb78bf7adb7871b268db281890.jpg

Cha mẹ ông Lý Vĩnh Tuyền

Gia đình ông Lý đã thuê một luật sư một tháng sau khi ông bị tạm giam. Khi luật sư tới gặp ông Lý, luật sư mới biết ông Lý phải dùng xe lăn vì bị liệt nửa người bên phải. Ông Lý phải sử dụng tay trái để ký các giấy tờ.

Được biết vụ việc của ông Lý đã được trình lên viện kiểm sát, nhưng gia đình ông không nhận được bất kỳ thông báo nào từ cảnh sát địa phương.

Năm 2006, ông Lý Vĩnh Tuyền đã bị tuyên án ba năm rưỡi tù giam và bị tra tấn nghiêm trọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/9/362668.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/15/169056.html

Đăng ngày 20-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share