Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2009] Trong một thời gian dài tôi không cảm thấy thoải mái khi đọc bài viết của các học viên đồng tu, tôi nghĩ đó là do nội dung của các bài viết. Ví dụ, tôi cảm thấy tác giả chưa thể hiện đầy đủ lòng từ bi, luôn tìm kiếm những yếu điểm của người khác, dùng Pháp để phán xét mọi người, v.v. Có những lúc tôi đã nghĩ, “Sao những bạn đồng tu không thể biểu hiện được tâm từ bi lớn lao hơn nữa đến những bạn khác? Để mình viết một bài về điều này mới được.” Khi đó, tôi chợt nhận ra rằng một bài viết như vậy cũng sẽ chẳng khác gì những bài mà mình từng chỉ trích, và nó cũng lại nhằm vào yếu điểm của người khác!

Tôi mới đọc một bài viết trong đó Sư Phụ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hướng nội tìm kiếm. Tôi nhận thấy cảm giác không thoải mái của mình phản ánh những chấp trước của bản thân. Đó là do tôi đã sử dụng cách đánh giá người thường để nhìn nhận vấn đề, chứ không sử dụng tiêu chuẩn của Pháp. Điều đó khiến tôi thấy mình phải xem xét lại. Không điều gì là ngẫu nhiên trong tu luyện. Tôi đã có những cảm giác như vậy chính vì tôi có chấp trước cần loại bỏ. Nên tự xem xét lại bản thân hơn là chỉ trích người khác là yêu cầu cơ bản trong tu luyện của chúng ta, và tôi đã xem nhẹ điểm này.

Bất cứ khi nào một sự việc xảy ra, nó đều có lý do. Dù đó là gì đi nữa. Nó không phải là một sự việc riêng rẽ. Môi trường của chúng ta luôn phản ánh tình trạng tu luyện, chỉ ra những chấp trước của chúng ta cũng như con đường đúng mà ta cần đi. Khi trao đổi những nhận thức của Pháp với các bạn học viên, tôi vẫn thường nghĩ mình cần phải theo lời Sư Phụ dạy, như xem xét những nhận thức mình có được từ học Pháp, những yếu điểm, và việc mình cần phải tinh tấn bản thân ra sao, v.v. Tuy thế, tôi không sử dụng “hướng nội tìm kiếm” để học hỏi nâng cao bản thân. Thay vào đó, tôi luôn áp dụng hiểu biết Pháp của riêng mình để đánh giá những người khác.

Tôi bây giờ đã hiểu ra rằng, dù có vấn đề gì xảy ra đi nữa, tôi cũng cần nhìn vào bên trong và tìm ra những điều mình cần sửa đổi. Đó là cách vứt bỏ chấp trước và tiến bước một cách lý trí. Tiến bước một cách lý trí và nâng tầng ngộ tính không phụ thuộc vào hình thức hay đánh giá của con người. Tôi nhìn nhận điều này như sau… Mỗi một học viên thường có một nền tảng khác nhau và có một loạt những vấn đề khác nhau cần vượt qua. Chừng nào một học viên tập trung vào việc hỗ trợ Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, và vứt bỏ chấp trước con người, thì anh ta đang đi đúng đường cho dù nhận thức Pháp của anh ấy không kỹ và hoàn hảo như một số người khác. Nói một cách khác, một học viên có thể rất kỹ lưỡng và đầy đủ trong thảo luận về Pháp, nhưng anh ta làm vậy là để gây ấn tượng với người khác và chứng thực bản thân mình. Bề ngoài, người như vậy thực hiện tốt trong học Pháp, nhưng thực ra anh ta không phải là người tu luyện.

Các học viên cần phải tạo lập một chỉnh thể thống nhất và thăng tiến cùng nhau. Tầng cấp nhận thức của các học viên dường như khác biệt giữa người này người khác, do vậy trao đổi ý kiến để giúp đỡ nhau là rất hữu hiệu và cần phải tích cực. Điều này không giống như việc giúp đỡ nhau trong xã hội con người, vì Sư Phụ chăm lo cho tất cả các học viên. Những học viên đang được giúp đỡ đôi khi ở tầng cao hơn hoặc thấp hơn những người giúp đỡ, điều đó không thật xác đáng. Điều quan trọng là chỉ ra những chấp trước mà các học viên dính mắc, do đó tạo điều kiện cho những học viên này thăng tiến. Bất cứ ai cũng có thể “nhìn vào bên trong” và tự kiểm tra bản thân thay vì chú trọng vào những biểu hiên bên ngoài, đều có cơ hội để thay đổi, tịnh hóa bản thân và thăng tiến trong những hoàn cảnh khác nhau.

HIểu biết cá nhân của tôi là để thay đổi thực sự, người ta cần phải đồng hóa với Pháp, vì suy nghĩ và quan niệm người thường không thể nâng cao tính cách của con người ta. Đây là nhận thức hiện thời của tôi. Xin làm ơn chỉ giáo những gì còn chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/11/206277.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/27/110344.html
Đăng ngày 28-08-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share