Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-08-09] Sau một vài sự thảo luận với các đồng tu, và từ sự hiểu Pháp riêng của mình, tôi đi đến nhận thức rằng tình trạng tu luyện và hành xử của một số học viên có vấn đề. Một số hành động của họ đã ảnh hưởng đến sự thăng tiến tu luyện của chính họ và ảnh hưởng tới việc cứu độ chúng sinh. Nó thật khó để diễn giải sự hiểu biết của tôi bằng một vài lời trao đổi đơn giản; do vậy, tôi viết bài này với hy vọng có thể giúp đỡ các học viên nhận thức được và nhanh chóng đề cao tâm tính.

Một vài học viên không chú ý đủ tốt đến sự hành xử và nói năng của họ. Suy nghĩ của họ là, “Đây là cá tính của tôi”, cái được xem như là sự thể hiện cá tính của một người, nhưng nó thường để lại một ấn tượng xấu cho mọi người. Nhiều bài đã được đăng lên trang web Minh Huệ mà chứa đựng chính niệm chính hành, và chúng có ảnh hưởng tốt tới sự đánh giá của một người với hình ảnh người tu luyện. Tuy nhiên, khi lời nói và hành động của học viên mà không phù hợp với Pháp, nó có thể dễ dàng tạo ra ấn tượng không tốt về Pháp Luân Đại Pháp, cản trở chúng sinh biết được sự thật và được cứu độ. Từ góc độ này, chẳng phải quan niệm về “cá tính” của một học viên là sai hay sao? Các học viên nên gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh của họ và vứt bỏ những thói quen và hành xử xấu cái mà cản trở sứ mệnh của họ.

Một số học viên phải làm một khối lượng công việc nặng nề hay là phải gánh vác trách nhiệm to lớn đối với sự sinh nhai của gia đình họ, do vậy cản trở khả năng làm tốt ba việc. Là một người tu luyện, chúng ta đều biết về những lời của Sư Phụ giảng:

Các Đại Giác Giả nhìn [nhận] rằng, làm người không phải là mục đích, sinh mệnh người ta không phải vì để làm người, mà chính là để quay trở về.”(Chuyển Pháp Luân)

Nếu những người tu luyện chúng ta dùng một lượng lớn thời gian và công sức để duy trì một cuộc sống thoải mái và không nghiêm túc làm tốt ba việc, thực chất, chẳng phải chúng ta giống với người thường? Tất nhiên, một số học viên làm như vậy một cách không chủ ý; có thể, cựu thế lực dùng chấp trước của chúng ta để tạo ra hoàn cảnh này cho chúng ta. Điều này cũng có thể là một phương thức bức hại khác mà ngăn cản chúng ta trong việc đề cao tầng.

Hiểu biết cá nhân tôi là chúng ta vẫn còn nhiều quan niệm người thường, đặc biệt trong cái cách mà chúng ta làm các việc. Hành xử của chúng ta không tự động chiểu theo những nguyên lý và yêu cầu cao tầng hơn của Pháp. Nếu chúng ta không tinh tấn học Pháp, chúng ta sẽ không dễ dàng hiểu Pháp. Nếu chúng ta dựa vào vào những lỗi lầm và kinh nghiệm không tốt của mình để tiến triển và đề cao tâm tính, chúng ta sẽ bị tổn thất nghiêm trọng trong sự tu luyện và cứu độ chúng sinh của chúng ta. Vì điều tốt cho học viên, điều tốt cho chúng sinh, tôi hy vọng chúng ta có thể coi trọng việc học Pháp và dùng Pháp để đo lường hậu quả của những hành động và cư xử hàng ngày của chúng ta. Tôi hy vọng chúng ta có thể chọn đi trên con đường tu luyện đúng và không để chúng ta phải nuối tiếc trong tương lai. Tôi không có ý góp ý các học viên mà chưa làm đủ tốt đi sang cực đoan và bỏ tất cả các hoạt động hàng ngày sang một bên để làm ba việc cho tốt, nhưng tôi hy vọng rằng những quan niệm người thường có thể được vứt bỏ, và họ có thể đối đãi với bản thân như những người tu luyện chân chính. Là người tu luyện, nếu một người có thể cân bằng tốt việc tu luyện cá nhân và các hoạt động sinh hoạt bình thường hàng ngày, thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì trong tu luyện và cuộc bức hại cũng sẽ dễ dàng kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/12/206280.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/20/110188.html
Đăng ngày: 22-08-09; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share