Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 28-10-2017] Năm ngoái, có hai người đàn ông đã bắt và đưa về đồn cảnh sát một học viên Pháp Luân Công khi cô ấy đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp tại một khu chợ với hy vọng sẽ được cảnh sát thưởng vì sự bắt giữ này.

Một cảnh sát đã đổ số tài liệu Pháp Luân Đại Pháp đựng trong túi của cô lên bàn. Người học viên nói với viên cảnh sát: “Hãy xem kỹ số tài liệu này. Cựu đồn trưởng của đồn cảnh sát này và vợ ông ta đã phải chịu báo ứng vì bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi thực hiện các chính sách bức hại của Giang Trạch Dân.”

Người học viên tiếp tục giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và giải thích cho các cảnh sát cùng những người khác mặt tại đó lý do xảy ra cuộc bức hại. Không một ai ngắt lời hay ngăn cản cô nói. Không ai để ý tới hai người đàn ông lớn tuổi muốn nhận phần thưởng kia, và một lúc sau, hai người đó đã bị cảnh sát đuổi đi.

Một cảnh sát đã mỉm cười khi đọc tài liệu chân tướng. Anh ấy nói nhỏ với người học viên: “Những điều chị đã làm thật tuyệt vời!”

Hai giờ sau, người học viên này đã được thả ra.

Áp phích Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ‘bị lấy cắp’

Tôi cùng với một đồng tu đi phát các tấm áp-phích trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở New York. Nhiều người rất thích các tấm áp-phích này và mang chúng về nhà.

Các tấm áp-phích này có màu sắc rất đẹp và chứa thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành ở 100 quốc gia trên thế giới. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thuộc nhiều dân tộc khác nhau mặc trang phục truyền thống của quốc gia họ tham gia buổi lễ kỷ niệm này.

Đoàn diễu hành của chúng tôi trong buổi lễ mít-tinh ở New York đã thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng. Khi chúng tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, họ đã dễ dàng tiếp nhận thông tin. Những người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài nhanh chóng thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Ai cũng muốn có được một tấm áp-phích. Một người nói: “Nó mang lại may mắn”. Những người khác nói rằng họ sẽ treo nó lên ngay khi trở về nhà. Có người nói rằng mang tấm áp-phích này về thì người đầu tiên họ muốn cho xem là người thân và bạn bè của họ.

Một ngày nọ, khi tôi chỉ còn lại ba tấm áp-phích. Có người đã hỏi xin tôi hai tấm, nhưng tôi chỉ cho anh ấy một tấm. Khi tôi không để ý, anh ấy đã lấy nốt tấm còn lại. Sau đó anh ấy vừa đi vừa hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/28/356010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/24/166512.html

Đăng ngày 13-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share