Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2017] Tháng 7 năm 2017, khi tôi ra ngoài giảng chân tướng thì gặp được hai người đã thực sự minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công. Một người là nông dân, còn người kia là cảnh sát đã nghỉ hưu.

Lời của người nông dân

Tôi gặp người nông dân ở độ tuổi 60, có diện mạo nhân hậu và rất khỏe mạnh. Ông ấy nhìn thấy chúng tôi phát tài liệu Pháp Luân Công và hỏi xin một cuốn Tuần báo Minh Huệ.

Ông ấy nói rằng một lần ông tìm thấy một cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông trân quý cuốn sách và đem về nhà để đọc. Ông đọc đi đọc lại cuốn sách nhiều lần. Càng đọc ông càng cảm thấy cuốn sách thật quý giá.

Ông nói: “Kể từ khi tôi có cuốn sách, mọi thứ xung quanh tôi đã thay đổi tốt đẹp hơn. Nhìn tôi này. Tôi tràn đầy sức khỏe và có thể làm được mọi việc. Năm nay hai đứa cháu trai của tôi đã được nhận vào học ở những trường đại học danh tiếng. Mọi người trong gia đình tôi vui vẻ và chúng tôi rất thân thiết gần gũi với nhau. Mọi thứ đều tốt. Gia đình tôi chưa bao giờ hạnh phúc và đầm ấm đến như vậy.”

“Những người trong thôn đều nói với tôi, ‘Ông à, tổ tiên của ông chắc hẳn đang bảo hộ cho ông. Thần cũng đang ban phúc cho ông.’ Kỳ thực, chính Sư phụ của Pháp Luân Công đã bảo hộ tôi.”

“Tôi nói với gia đình mình và mọi người trong thôn làng: ‘Pháp Luân Công là Phật pháp cứu độ chúng sinh. Đừng bỏ lỡ cơ hội triệu năm có một này. Những gì các đệ tử Đại Pháp nói đều là sự thật. Hãy biết chân tướng về Pháp Luân Công và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó để được bình an.’”

Cảnh sát: Tôi rất ủng hộ Pháp Luân Công

Một cảnh sát nghỉ hưu gặp ba người chúng tôi trên chuyến xe buýt. Khi biết chúng tôi là học viên Pháp Luân Công, thì ông đã trò chuyện với chúng tôi giống như những người bạn lâu ngày gặp lại. Ông kể mình là cảnh sát có cấp bậc quân hàm cao. Ông tham gia chiến tranh Trung-Việt năm 1979 và chân phải của ông bị trúng đạn nhưng ông sống sót. Ông bị ung thư phổi vào năm 2009, trải qua phẫu thuật và cũng vượt qua được.

Ông nói: “Các cậu nhìn xem, quần áo, giầy và dây thắt lưng của tôi đều là quân phục. Năm nay tôi 65 tuổi rồi và đã nghỉ hưu.”

Nhìn ông có vẻ tử tế, tôi nghĩ: “Chúng tôi gặp người đàn ông này là vì duyên phận, vì vậy tôi sẽ giảng chân tướng cho ông về Pháp Luân Công.”

Tôi nói với ông ấy: “Bác đã nghe sự thật về Pháp Luân Công chưa ạ? Bác nên thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để được bình an, bác ạ.”

Ông ấy nói mình đã đi đến Đài Loan, Hồng Kông và vài nước khác: “Mọi người ở đó có thể tự do tập Pháp Luân Công. Họ không bị giám sát như chúng ta ở đây.”

“Tôi đã nghỉ hưu rồi. Tôi không phản đối Pháp Luân Công. Tôi đồng cảm và ủng hộ Pháp Luân Công. Tôi sẽ không bao giờ bức hại Pháp Luân Công, ngay cả khi tôi chưa nghỉ hưu. Các cậu nên cẩn thận vì an toàn của chính mình. Cuộc bức hại vẫn chưa kết thúc.”

Tôi cảm ơn ông, và sau đó ông đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/25/357099.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/4/166628.html

Đăng ngày 18-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share