Bài viết của một phóng viên ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2017]

Cảnh sát nói: Các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt

Một hôm có hai nhân viên cảnh sát khu vực tay cầm camera tới nhà tôi để “nói chuyện”. Một người bọn họ bắt đầu quay phim mà không được sự cho phép của tôi, vì thế tôi nói với anh ta rằng anh ta đang vi phạm pháp luật. Nhân viên cảnh sát còn lại cho tôi xem thẻ hiệu và nói với người kia dừng việc quay phim lại.

Sau đó, tôi nói với họ rằng Pháp Luân Công không những dạy người ta làm người tốt mà còn có tác dụng trong việc chữa bệnh và duy trì được thân thể khỏe mạnh, và nói hiện hơn 100 quốc gia trên thể giới đã tu luyện Pháp Luân Công và cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công đã được dịch ra 40 ngôn ngữ.

Người cảnh sát mà đã cho tôi xem thẻ hiệu nói rằng tôi có thể yên lặng tu luyện Pháp Luân Công ở nhà một mình và không được ra ngoài tụ tập “gây rắc rối.”. Tôi đáp: “Con người thì cần phải có các giao tiếp xã hội, Hiến pháp Trung Quốc tôn trọng và bảo vệ quyền công dân này.”

Cuối cùng viên cảnh sát nói: “Thực ra, tôi biết các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt. Nhưng anh là đảng viên…”

Tôi nói với anh ta rằng tôi đã thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó từ lâu và nói ông Trời sẽ không dung thứ cho kẻ cựu độc tài Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công.

Trước khi họ rời đi, tôi chân thành nói với họ hãy ghi nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Nhân viên cảnh sát nói tôi hãy mau về nhà

Tôi sống ở tỉnh Tứ Xuyên. Vào một ngày tháng 5 năm 2017, khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở chợ thì một người đàn ông bắt đầu đi theo tôi. Sau đó anh ta nói với một người phụ nữ đi cùng giữ lấy tôi trong khi đợi anh ta gọi cảnh sát.

Tôi phát chính niệm và bắt đầu nói với mọi người xung quanh về Pháp Luân Công và giải thích với họ rằng đây là một pháp môn tu luyện của nhà Phật dạy người ta sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Tôi cũng nói với họ về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công thế nào và nó đã khuyến khích tính Giả – Ác – Đấu ra sao và khuyên họ hãy thành tâm niệm câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” để được phúc báo.

Ngày càng có nhiều tập trung xung quanh tôi, vì thế tôi càng nói to hơn. Tôi nói họ sẽ biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt nếu họ đọc những tài liệu mà tôi mang theo.

Một xe cảnh sát tới, và từ trên xe ba cảnh sát bước xuống tiến về phía tôi. Trong số cảnh sát đó, có một người mà tôi đã giảng chân tướng cho anh ta vài lần và anh ấy đã thoái đảng. Anh ấy tiến về chỗ tôi và nói: “Lại là chị à?” và khi nhìn thấy túi tài liệu tôi mang theo người, anh ấy vội nói: “Đừng nói gì nữa, hãy mau về nhà đi.”

Vài phút sau, cảnh sát cầm hai bản tường trình sự việc lên xe và rời đi.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/21/355729.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/20/166466p.html

Đăng ngày 16-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share