Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-11-2017] Cha tôi trước khi nghỉ hưu là bí thư chi bộ trong một công ty nhà nước. Ông đã bị nhiễm nặng văn hóa đảng, và điều đó thể hiện ra hàng ngày qua những thói quen và cách suy nghĩ của ông. Tuy nhiên, sau khi đọc xong cuốn Cửu Bình, ông đã thoái đảng và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”. Sự thay đổi của ông đã khiến chúng tôi ngạc nhiên.

Khuyên cảnh sát

Trước Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cảnh sát bắt đầu chiến dịch đi “gõ cửa” nhà các học viên và sách nhiễu họ. Tôi nói với cha mẹ tôi rằng điều này là vị phạm pháp luật và chỉ ra những điều luật liên quan đến việc này. Vài ngày sau, cha tôi nói rằng có hai cảnh sát tới nhà tôi. Cha tôi đã lịch sự tiếp họ với họ và nói chuyện với họ hồi lâu về những sự khó khăn của nghề cảnh sát. Sau đó, ông nhắc họ hãy tự bảo vệ lấy mình và giải thích về tình hình chính trị hiện tại và các điều luật mới có thể ảnh hưởng tới họ như thế nào.

Ông đã chỉ cho họ rằng, theo các điều luật mới ban hành thì một người sẽ phải chịu trách nhiệm suốt đời vì những việc mà họ đã làm, và quy định “ có án phải nhận, có tố phải xử.”. Hai nhân viên cảnh sát lắng nghe một cách chăm chú và liên tục gật đầu đồng ý. Khi ông nói xong, họ đã cảm ơn cha tôi và rời đi.

Cha tôi nói với tôi: “Làm nghề cảnh sát là công việc của họ, và họ có thể bị mất việc nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Họ thật đáng thương làm sao. Thực ra, khi chút bỏ bộ đồ cảnh sát ra, họ cũng giống như chúng ta thôi. Chúng ta nên đối xử tử tế với họ. Tất nhiên, cha có thể đóng cửa và đuổi họ đi, nhưng như thế thì không giải quyết được vấn đề. Họ phải hiểu được hậu quả nếu như tham gia vào cuộc bức hại. Khi họ hiểu ra sự thật thì họ sẽ không tới nữa.”

Đừng xem Tivi nữa

Cha tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân và các tài liệu giải thích sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù không tu luyện, nhưng cha tôi đã hoàn toàn đồng ý với các giáo lý của Pháp Luân Công.

Tôi đã bị giam giữ, bị tra tấn và nhìn gầy gò xanh xao khi được thả ra. Mắt tôi chỉ có thể nhìn được thẳng, không thể di chuyển và cổ thì thẳng đơ.

Cha tôi nói với mẹ tôi: “Con chúng ta thế là xong rồi! Đảng Cộng sản thật quá ác độc! Nó chỉ muốn luyện công và trở thành người tốt vậy mà đảng đã biến nó thành người tàn phế, thật là biến thái.”

“Đừng lo cha,” tôi nói, “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, và các học viên đều được Sư phụ Lý bảo hộ.”

Mẹ tôi gật đầu và nói với cha tôi: “Ông có thấy trước đây khi nó luyện công, có một luồng khí trắng bốc lên từ đầu nó không?”

Sau khi được thả, tôi dành nhiều thời gian để học Pháp và luyện công. Không lâu sau, tôi đã hoàn toàn hồi phục. Cả gia đình tôi đều đã được chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp qua sự hồi phục của tôi. Kể từ đó, cha tôi thường nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” bất cứ khi nào mà ông cảm thấy không khỏe. Bây giờ ông đã 80 tuổi, nhưng mọi người hàng xóm đều nói nhìn ông chỉ như khoảng 60. Cha tôi cũng đã bỏ được nhiều tính xấu và trở nên rất điềm tĩnh ôn hòa.

Ông thường nói với mẹ tôi: “Bà đừng xem Tivi nữa, hãy đọc sách Chuyển Pháp Luân đi.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/2/356234.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/24/166507p.html

Đăng ngày 17-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share