Bài viết của Thanh Thuần, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2017] Tôi năm nay 50 tuổi và đã từng có một sức khỏe kém. Suốt năm lúc nào tôi cũng bị ớn lạnh, bị loét dạ dày, và rối loạn nội tiết là một vài căn bệnh trong số các vấn đề về sức khỏe khác.

Cả bệnh viện lẫn các liệu trình thảo dược cũng không thể chữa trị cho tôi. Sau đó tôi học vài loại khí công nhưng sức khỏe của tôi vẫn không được cải thiện.

Năm 1997, mẹ chồng đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đọc sách và nhận thấy rằng cuốn sách đã trả lời cho rất nhiều câu hỏi của mình.

Tôi bắt đầu tu luyện, chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đã hồi phục được mọi chứng bệnh. Tôi đã có thể ăn uống được bình thường trở lại và lên được vài cân.

Chồng tôi không còn phải làm việc nhà nữa. Tôi trở nên biết quan tâm và không còn tranh cãi với anh ấy nữa.

Nhận thấy những sự thay đổi của tôi, chồng tôi đã ủng hộ và thỉnh thoảng đi cùng tôi phân phát tài liệu Đại Pháp, thậm chí ngay cả khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999.

Bị tố cáo với cảnh sát và đưa vào trại lao động cưỡng bức

Tháng 7 năm 2010, tôi đang làm việc trong một phòng khám và đưa hai tờ tài liệu Đại Pháp cho một bệnh nhân. Sau đó vì người này báo cảnh sát nên tôi bị giam giữ một năm trong trại lao động cưỡng bức.

Suốt thời gian đó, chồng tôi đã đến thăm tôi 11 lần. Anh ấy là công nhân làm việc theo ca, cho nên để được thăm tôi mỗi tháng, anh đã phải đổi nhiều ca với các đồng nghiệp khác.

Một người bạn của chồng tôi hỏi liệu anh có ly dị tôi không thì anh nói: “Tại sao tôi phải ly dị cô ấy? Vợ tôi không làm gì sai cả. Cô ấy là một người tốt và bị bắt giam vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không thấy xấu hổ vì cô ấy.”

Cảnh sát đã đến lục soát nhà chúng tôi nhưng không tìm thấy bất kỳ sách Đại Pháp nào, nhưng chồng tôi sợ hãi và muốn tiêu hủy các cuốn sách.

Sau khi đọc một đoạn sách tôi chép tay từ cuốn Chuyển Pháp Luân, chồng tôi đã xúc động và nhận thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt. Thay vì tiêu hủy các sách Đại Pháp thì anh ấy đã cất giấu chúng ở một nơi an toàn.

Sau khi tôi được thả, chồng tôi bảo tôi hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở nhà và đừng ra ngoài giảng chân tướng về Đại Pháp nữa, bởi anh ấy đã chịu đựng rất nhiều áp lực trong quãng thời gian tôi bị giam giữ.

Anh ấy cũng sợ hãi chính sách bức hại người nhà của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ làm anh bị mất việc và hủy hoại tương lai của con trai chúng tôi.

Niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thật sự hiệu nghiệm

Một hôm, anh ấy bảo tôi gỡ tấm hình của Sư phụ Lý Hồng Chí – Nhà sáng lập Đại Pháp xuống. Tôi giải thích với anh ấy một hồi lâu nhưng anh ấy vẫn gỡ tấm hình xuống.

Sáng hôm sau, khi đang tập thể dục trong công viên thì bất ngờ anh ấy bị đau bụng dữ dội. Anh ấy nhận ra mình đã làm điều sai trái và thực tâm xin lỗi Sư phụ.

Sau đó anh ấy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bạn anh ấy hỏi anh đang lẩm nhẩm cái gì vậy.

Anh ấy nói: “Thật sự hiệu nghiệm. Tối qua tôi gỡ tấm hình của Nhà sáng lập Đại Pháp ra khỏi tường và hôm nay tôi bị đau bụng. Sau đó tôi xin lỗi và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và cơn đau đã biến mất. Quả thật kỳ diệu!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/26/351675.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/17/166427.html

Đăng ngày 14-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share