Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2017]

Trong một thời gian dài, thể ngộ của tôi về quan niệm người thường chỉ dừng lại trên bề mặt. Khi quá nhiều quan niệm người thường không ngừng nổi lên hết cái này đến cái khác, tôi đã nghĩ rằng mình tu luyện không đủ tốt và cảm thấy vô vọng không thể thoát ra khỏi trạng thái này. Tôi thậm chí còn trở nên bị tiêu trầm.

Cuối cùng khi hướng nội tôi nhận ra rằng những quan niệm này đều bắt nguồn từ tâm vị tư và có lẽ đó là chấp trước căn bản nhất và khó khăn nhất để buông bỏ. Tâm vị tư luôn tìm cách để bảo vệ bản thân khỏi bị giải thể bằng cách che đậy hay khiến chúng ta luôn mượn cớ để bao biện. Thể ngộ của tôi đó là tâm vị tư sẽ khiến một người cảm thấy khó chịu khi bị phê bình bởi vì nó sợ bị phơi bày.

Tâm vị tư thể hiện dưới rất nhiều hình thức, bao gồm cả việc cảm thấy oán hận, tức giận, trách mình hay trách người khi tâm chấp trước của chúng ta vào tư lợi hay chấp vào danh bị động chạm tới.

Thỉnh thoảng tôi cảm thấy khó chịu đến mức mà tôi đã mất bình tĩnh và quát mắng những người khác. Sau khi học Pháp nhiều hơn, tôi nhận ra rằng hết thảy những quan niệm người thường đều bắt nguồn từ tâm ích kỷ.

Vị tư thuộc về cựu vũ trụ và đó là sự an bài của cựu thế lực. Cựu thế lực sử dụng tâm vị tư để hạn cuộc các học viên vào cái vỏ bọc giả tạo của nhân loại và khiến chúng ta rời xa Phật tính. Khi chúng ta tập trung vào việc bảo vệ bản thân thay vì cứu người, chúng ta đã quên đi lời thệ ước của mình hay quên mất rằng mình cần phải Thiện. Cựu thế lực đã sử dụng cái cớ này để can nhiễu đến Chính Pháp và gia cường bức hại chúng ta.

Tâm vị tư còn khuếch đại cái tôi của một người khiến người đó không thể hướng nội dựa trên Pháp.

Khi tôi xét lại bản thân mình, tôi thấy rằng bất cứ khi nào tôi làm gì, tôi đều mong muốn được thể hiện. Bên cạnh đó, tôi tật đố với những học viên khác và tránh giao tiếp với họ.

Khi tôi chia sẻ thể ngộ của mình với các đồng tu, tôi sẽ dẫn dắt cuộc nói chuyện để thể hiện rằng tôi chính như thế nào, chính niệm của tôi mạnh mẽ ra sao và rằng quan niệm của tôi thì đúng còn của người khác thì sai.

Tôi kiên quyết chối bỏ mọi lời phê bình hay lời khuyên của bất cứ ai bởi vì tâm vị tư của tôi sợ bị phơi bày và giải thể.

Tôi cũng chỉ đạt được thể ngộ trên bề mặt về việc buông bỏ chấp trước vào dục vọng. Tôi nghĩ điều đó có nghĩa là tôi phải chấm dứt việc ngủ với vợ mình. Để làm được điều này, tôi đã cố gắng để né tránh cô ấy và chúng tôi ngủ riêng giường. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc ly hôn với cô ấy. Tất nhiên, cách hành xử cực đoan của tôi đã gây ra rất nhiều hiểu lầm và áp lực trong mối quan hệ của chúng tôi.

Tình hình chỉ thay đổi sau khi tôi hiểu Pháp sâu hơn. Tôi nhận ra rằng cách hành xử của tôi xuất phát từ tâm ích kỷ. Tôi chỉ đang bảo hộ cho bản thân mình.

Các học viên nên vị tha và đặt lợi ích của những người khác lên trên lợi ích của bản thân mình. Tôi bắt đầu đối xử với vợ mình như một chúng sinh tới đây để được đắc cứu. Khi trường năng lượng của tôi mạnh và ham muốn thể xác của tôi được kiềm chế thì bản thân ham muốn của cô ấy cũng được tiết chế. Do vậy giờ đây quan hệ của chúng tôi ngày càng trở nên hoà hợp và thuần tịnh.

Tôi thấy một số học viên hơi phóng đại sự dũng cảm của họ trong việc giảng chân tướng và không để ý đến sự an toàn của những học viên khác. Những người khác vẫn chưa bỏ được văn hoá Đảng. Bất cứ khi nào xuất hiện mâu thuẫn, thay vì hướng nội, nói điều chân và tu luyện bản thân, họ đều tranh cãi với những người khác.

Một số người không giảng chân tướng và họ cũng ngăn cản những người khác làm việc đó. Họ tự lập ra một nhóm nhỏ, quảng bá cho cái gọi là “thể ngộ bậc cao” của mình và nói rằng họ đã tu luyện đến một tầng cao nào đó.

Các đồng tu, xin hãy tỉnh lại đi! Đã đến lúc thoát ra khỏi cái vỏ bọc của sự ích kỷ để cứu thêm nhiều người hơn nữa và thực hiện những gì mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm.

Trên đây là những thể ngộ tại tầng thứ hiện tại của tôi. Xin chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/27/357174.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/17/166776.html

Đăng ngày 5-1-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share