Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 9-10-2017] Mang chấp trước mạnh mẽ vào những thứ thế gian có thể rất nguy hiểm đối với đệ tử Đại Pháp. Cựu thế lực có thể lợi dụng những sơ hở để bức hại chúng ta.

Trong thời gian dài, tôi mang các chấp trước người thường, dục vọng và không buông bỏ chúng. Do đó, tôi đã gặp phải tầng tầng khổ nạn, tầng thứ tu luyện của tôi chững lại trong thời gian dài. Tu luyện trở nên cực kỳ khó khăn đối với tôi.

Khoảng bảy năm trước, tôi bắt đầu làm việc ở một nhà máy sản xuất xe máy điện. Lúc đầu, tôi không có bất cứ truy cầu nào và nhận công việc này như cách để có thu nhập. Tôi cũng lên kế hoạch tận dụng cơ hội để giảng chân tướng về Đại Pháp cho các đồng nghiệp của mình. Tuy nhiên, nhà máy yêu cầu tất cả các công nhân đều phải làm thêm giờ, vì vậy tôi thấy mệt mỏi sau khi về nhà mỗi ngày.

Sau khi làm việc ở đó một thời gian, tôi muốn có công việc có mức lương cao và ít giờ hơn để có nhiều thời gian và tiền bạc hơn cho giảng chân tướng. Tôi mới đến khu vực này, nên cảnh sát địa phương không biết tôi, vì vậy tôi đã làm điều này tương đối dễ dàng.

Tôi tin rằng với kiến thức về động cơ điện của mình, tôi có thể kiếm được nhiều tiền nếu phát minh ra một động cơ điện có thể giúp cho xe máy điện chạy nhanh hơn. Tôi biết rằng việc tăng số lượng pin và thay đổi một số bộ phận trong xe có thể giúp đạt được mục tiêu đó, nhưng nó sẽ tốn kém hơn.

Tôi dành nhiều thời giờ để suy ngẫm làm thế nào cho xe máy điện chạy nhanh hơn nhưng vẫn giữ được chi phí thấp. Tôi bắt đầu chểnh mảng việc học Pháp, tâm trí tôi không thanh tỉnh khi luyện công và phát chính niệm.

Trên thực tế, nhà máy biết làm thế nào để cho xe máy điện của họ chạy nhanh hơn, nhưng an toàn của người lái xe là mối quan tâm chính của họ. Mặc dù tôi biết mình đã dành quá nhiều thời gian cho việc này và cũng cố gắng loại bỏ tâm chấp trước này, nhưng tâm trí tôi không thể buông bỏ được. Gần đây, tôi mới hiểu ra vì sao tôi không thể ngừng suy nghĩ về xe máy điện: cựu thế lực đã cố gắng hủy hoại tôi bằng cách đẩy tôi trên con đường này và liên tục tăng cường tâm chấp trước này.

Một đêm, tôi có một giấc mơ, cựu thế lực nói với tôi rằng chúng đã tìm tôi trong ba năm. Sau giấc mơ đó, tôi phát hiện ra rằng mình bị theo dõi. Đôi khi, thậm chí cảnh sát mật đã đi theo tôi về nhà.

Tôi đã chú ý cảnh giác về môi trường xung quanh khi nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Tuy nhiên, do tập trung vào những thứ của người thường, nên tôi cũng nảy sinh nhiều chủng tâm chấp trước.

Tâm tranh đấu và hiển thị trở nên rất mạnh. Khi lái xe, nếu một chiếc ô tô đi trước tôi, tôi sẽ nhanh chóng vượt qua nó. Thậm chí, tôi còn không quan tâm tới an toàn, nghĩ rằng nó sẽ không thành vấn đề nếu không ai biết mình.

Hóa ra một số cảnh sát mật tại địa phương đã được chỉ định để theo dõi tôi. May mắn thay, tôi đã chính lại tâm mình và ngừng làm những việc không an toàn.

Tuy nhiên, một năm sau, tôi đã mắc phải sai lầm tương tự, và kết quả khá tệ. Khu vực tôi sống là nơi cư trú của những người có nhiều vấn đề khác nhau. Tuy nhiên, trước đây cảnh sát chưa bao giờ đến khu phố của chúng tôi.

Khi tôi quên mất an toàn bảo mật của chính mình, xe cảnh sát thường xuyên đi tuần tra khu dân cư chỗ tôi. Đôi khi cảnh sát đi theo tôi, và thậm chí một vài lần còn đợi tôi ở lối vào của khu dân cư. Trong trường hợp đó, tôi thấy rất khó khăn để giảng chân tướng cho mọi người.

Vì không loại bỏ các chấp trước của mình, nên cựu thế lực đã thử mọi cách của chúng để có thể bức hại tôi. Gần đây, cảnh sát địa phương bắt đầu lục soát từng phòng trong nhà mọi người tại khu dân cư chúng tôi, lấy cớ để dẹp bỏ tệ nạn mại dâm.

Phòng của tôi đã bị lục soát trong khi tôi ra ngoài. Họ tìm được các sách Đại Pháp cùng các tài liệu khác của tôi và đem đi. Nhìn căn phòng bị lục soát, tôi hối hận vì đã không cẩn thận. Tôi quỳ xuống trước chân dung của Sư phụ và xin Sư phụ cho mình một cơ hội khác.

Mặc dù vụ việc này không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng nó chắc chắn đã dạy cho tôi một bài học. Chính Pháp đã đến bước này, lực lượng tà ác đã giảm bớt, và chúng không còn có thể kiểm soát con người làm việc xấu nữa.

Tuy nhiên, miễn là lực lượng tà ác vẫn còn tồn tại, chúng sẽ không dừng lại. Cửa nhà của một đệ tử Đại Pháp không nên bị mở ra, và nhà của chúng tôi không nên bị lục soát. Những chấp trước mạnh mẽ của tôi đã tạo cho cựu thế lực một lỗ hổng để bức hại mình.

Tôi quyết tâm buông bỏ chấp trước của mình, tu luyện tinh tấn hơn nữa, và đi theo con đường mà Sư phụ an bài. Nếu tôi ôm giữ các chấp trước người thường, tôi sẽ rơi vào bẫy của cựu thế lực và không thể đề cao.

Tôi viết chia sẻ này ra để cảnh tỉnh bản thân mình và các bạn đồng tu đang trong tình huống tương tự. Chúng ta phải trân quý những bước cuối cùng của cuộc hành trình và buông bỏ các chấp trước của mình. Không thực hiện như vậy sẽ dẫn đến việc chúng ta đi theo an bài của cựu thế lực và bị bức hại. Chúng sinh của chúng ta sẽ bị đào thải, và chúng ta sẽ không thể thực hiện được thệ ước của mình.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/9/355227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/15/166762.html

Đăng ngày 3-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share