Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-9-2017] Trong 12 tháng qua, một số học viên trong khu vực của tôi đã lần lượt qua đời. Điều này gây ra một số vướng mắc và hiểu nhầm giữa các thành viên trong gia đình cũng như bạn bè của họ.

Tôi đã cố gắng giúp những học viên này và hy vọng họ sẽ vượt qua được, nhưng cuối cùng việc đã không thành công. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng mặc dù các học viên khác có thể giúp đỡ trong một chừng mực nào đó, nhưng chính niệm của các học viên đang trong khổ nạn là rất quan trọng.

Dưới đây là một số vấn đề mà tôi đã thấy và được nghe trong quá trình này. Tôi không viết bài này để chỉ trích họ; thay vào đó, tôi hy vọng chia sẻ này sẽ là lời cảnh báo giúp tất cả chúng ta đi tốt đoạn đường tu luyện còn lại của mình.

Một vài ví dụ

Một học viên đã 73 tuổi, và những người khác thấy bà ấy học Pháp tốt, học thuộc Pháp, phân phát tài liệu và giảng chân tướng. Tuy nhiên, bà đã qua đời vào tháng 7 năm 2016. Theo các học viên thân thiết với bà cho biết, có lẽ một niệm bất chính của bà đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Vị học viên thứ hai qua đời hồi tháng 2 năm nay. Bà có một quan niệm mạnh mẽ về bệnh tật và nó đã được chôn sâu. Bà cũng có những quan niệm người thường khác. Bà xem mình là một bệnh nhân và thường rất khắt khe trong chế độ ăn uống của mình.

Học viên thứ ba thường giảng rõ chân tướng và đôi khi hỗ trợ kỹ thuật cho các học viên khác trong các hạng mục giảng chân tướng. Tuy nhiên, cô đã qua đời trong đau đớn vào tháng 4 năm nay. Theo các học viên đã giúp đỡ cô qua việc phát chính niệm, thì học viên này đã trải qua một khổ nạn gia đình suốt thời gian dài. Ngoài ra, cô đã xuất hiện các triệu chứng nghiệp bệnh trong thời gian dài, nhưng không để tâm đến nó.

Học viên thứ tư đã qua đời vào tháng 5 năm nay. Từ khi các triệu chứng xuất hiện cho đến khi cô qua đời là hơn một năm. Các vấn đề tâm tính nổi cộm của cô có liên quan đến truy cầu lợi ích trong quan hệ với họ hàng, cũng như trong cuộc sống hàng ngày với người thân của cô. Cô thường phàn nàn, có văn hoá Đảng và ôm hận đối với họ. Vì mối quan hệ của cô với các thành viên trong gia đình rất xấu, nên cô không thể tiếp xúc với các học viên khác khi tình hình của cô ngày càng xấu đi. Cựu thế lực đã lợi dụng hoàn cảnh này của cô.

Tôi biết các học viên này được cho là tu luyện tốt, nhưng họ vẫn ra đi. Các triệu chứng của mỗi người trong số họ kéo dài một thời gian trước khi tình huống nhanh chóng xấu đi. Đã có những cảnh báo, nhưng họ không thể thay đổi về cơ bản và đề cao kịp thời. Nói cách khác, họ đã không đặt tâm đủ để phủ nhận an bài của cựu thế lực. Kết quả là, họ đã đi theo con đường do cựu thế lực an bài.

Tu luyện là nghiêm túc

Không thay đổi quan niệm người thường thì không có cách nào để thực sự đề cao trong tu luyện. Nghĩa là, nếu một học viên không thể buông bỏ tâm ích kỷ hay các chấp trước khác nhau và đề cao tâm tính của mình, họ thực sự không phải là một người tu luyện chân chính. Nếu một người chỉ muốn truy cầu điều gì đó trong Đại Pháp, dù là sức khoẻ hay thứ gì khác, họ sẽ không thật sự đắc Pháp và do đó sẽ kết thúc giống như một người thường.

Đối với nghiệp bệnh, chúng ta nên học hỏi từ những học viên rằng chúng ta không nên bỏ qua và để mặc kệ nó; thay vào đó, chúng ta phải tỉnh táo và phát chính niệm kịp thời để loại trừ các nhân tố xấu. Tức là, chúng ta không nên chịu đựng hay nuôi dưỡng các chấp trước của mình.

Những bài học trên đã cho chúng ta thấy rằng chỉ có tâm nguyện muốn tu luyện thôi là chưa đủ. Chúng ta phải tu luyện vững chắc và thực sự đề cao tâm tính.

Tu luyện không phải là sở thích hay lối sống. Xem ba việc là nhiệm vụ và hoàn thành chúng là chưa đủ. Tu luyện là thần thánh. Việc đó đòi hỏi chúng ta phải dụng tâm học Pháp, hành động chiểu theo Pháp trong mọi việc chúng ta nghĩ và làm. Đó là, chúng ta cần thay đổi và đề cao cho dù chúng ta làm gì. Bất cứ chấp trước nào, dù lớn hay nhỏ, đều cần phải được loại bỏ khi chúng ta đã tìm ra nó. Trong khi đồng hóa với Pháp, chúng ta cũng cần phải cân bằng tốt các mối quan hệ với người khác.

Tu tốt bản thân cũng chính là chứng thực Pháp. Và điều này sẽ giúp cứu độ chúng sinh. Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể tận dụng tốt hơn những cơ hội còn lại để tu luyện, đừng để mình phải hối tiếc và đừng phụ lòng từ bi của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/18/353850.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/19/166098.html

Đăng ngày 23-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share