Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Minesota, Mỹ

[MINH HUỆ 20-9-2017] Sau lần bắt giữ ngày 26 tháng 7 năm 2017, anh Đinh Du Quốc, một học viên Pháp Luân Công ở quận Phổ Đông, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc vẫn bị giam giữ vì không đồng ý từ bỏ Pháp Luân Công. Các thượng nghị sỹ tiểu bang Minnesota gồm Chris Eaton, Carolyn Laine và John Hoffman đã viết một bức thư gửi ông Hàn Chính, Bí thư Thành ủy Thượng Hải và ông Ứng Dũng, thị trưởng thành phố Thượng Hải, yêu cầu lập tức thả anh Đinh Du Quốc và thúc giục họ bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của công dân Trung Quốc.

Bức thư nói rõ: “Với tư cách là các thành viên Thượng viện tiểu bang Minnesota, chúng tôi quan ngại về chính sách của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) và muốn nhờ sự trợ giúp của các vị đối với trường hợp anh Đinh Du Quốc.

“Anh Đinh Du Quốc, một người bạn của các công dân Minnesota là Chris Cheng và Akiko Tsutsui, hiện đang bị giam giữ vì cáo buộc sở hữu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công). Các thành viên gia đình và các đồng tu của anh ở Minnesota rất lo lắng cho sức khỏe và tình trạng của anh. Anh Đinh (Số chứng minh thư: 310115198210214410) hiện đang bị giam giữ ở trại tạm giam quận Tân Phổ Đông.

“Chúng tôi trân trọng mong các vị trợ giúp để đảm bảo thả ngay lập tức anh Đinh Du Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng, ở vị trí của các vị, các vị có thể trợ giúp để anh Đinh được thả ra và nỗ lực để hủy bỏ chính sách của chính quyền về việc giam giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp (cũng được gọi là Pháp Luân Công). Các vị làm như vậy chính là đang bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền tự do hội họp của công dân Trung Quốc.

“Chúng tôi xưa nay vẫn luôn ủng hộ nhân quyền, điều đã được thể hiện rõ trong hiến pháp Trung Quốc và quyền tự do tín ngưỡng cùng quyền tự do ngôn luận. Chúng tôi sẽ rất biết ơn đối với bất cứ sự trợ giúp nào mà các vị có thể làm. Rất cảm ơn các vị khi để tâm đến vấn đề quan trọng này.”

Anh Đinh Du Quốc, sinh năm 1982, là một người đàn ông lương thiện ở Kim Kiều, quận Phổ Đông, Thượng Hải. Sau khi nhìn thấu những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Công, anh đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của anh được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, năm 2008, anh bị kết án năm năm tù. Anh bị mất việc và bị tống vào nhà tù Đề Lam Kiều khét tiếng. Sau khi được thả vào năm 2013, anh Đinh Du Quốc vẫn lạc quan và tiếp tục chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Anh tìm được một công việc giao hàng và làm việc chăm chỉ.

Ngày 26 tháng 7, khi anh vừa lên xe đạp để đi làm thì một nhóm cảnh sát không biết ở đâu xuất hiện và khám xét anh. Khi không tìm thấy bất cứ thứ gì họ muốn, họ đưa ra ba lá thư cùng sáu đĩa DVD mang thông điệp Pháp Luân Công và tuyên bố rằng anh đã phân phát những thứ này.

Tiếp theo cảnh sát đã lục soát nhà anh mà không xuất trình chứng minh thư hay lệnh khám xét, rồi tịch thu máy vi tính của anh. Họ đưa anh đến đồn công an Cao Hành. Khi gia đình anh yêu cầu cảnh sát đưa ra bằng chứng cho lý do anh bị bắt giữ, một nhân viên cảnh sát nói: “Chúng tôi sẽ đưa ra một số chứng cứ sau!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/20/353946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/27/165567.html

Đăng ngày 2-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share