Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-9-2017] Ông Lưu Lương Dân, một học viên Pháp Luân Công tại huyện Xương Nhạc, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã bị tra tấn trong lúc bị giam giữ tại nhà tù tỉnh Sơn Đông. Ông cực kỳ ốm yếu và hiện tại đang bị giam giữ tại khoa hồi sức cấp cứu thuộc bệnh viện Cảnh sát thành phố Tế Nam. Rất nhiều các học viên khác đã bị tra tấn trong tù đến mức không thể tự chăm sóc cho bản thân.

Ông Lưu Lương Dân bị người từ đội An ninh Nội địa và Phòng 610 huyện Xương Nhạc bắt giữ tại nhà vào ngày 13 tháng 4 năm 2016. Ông đã bị giam giữ tại trại tạm giam huyện Xương Nhạc. Sau khi bị tra tấn, ông được đưa đến bệnh viện Y học Cổ truyền huyện Xương Nhạc trong vài ngày.

Khi sức khỏe hồi phục, ông đã bị kết án ba năm tù giam.

Ngày 19 tháng 1 năm 2017, ông Lưu bị chuyển đến nhà tù tỉnh Sơn Đông, sau đó chuyển tới bệnh viện Cảnh sát tỉnh Sơn Đông. Bệnh viện đã thông báo cho gia đình về tình trạng nguy kịch của ông. Tuy nhiên, mỗi lần gia đình tới thăm ông thì bị hạn chế trong thời gian chỉ vài phút đồng hồ.

Ngày 28 tháng 8 năm 2017, con trai, con gái và cháu gái ông Lưu đã đến bệnh viện thăm ông, nhưng bị cảnh sát đuổi đi. Sau khi liên tục yêu cầu, cảnh sát đã dùng điện thoại chụp ảnh ông Lưu cho họ xem. Họ đã rất sốc khi thấy ông bị tra tấn tới mức không thể nhận ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/17/353816.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/26/165555.html

Đăng ngày 1-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share