Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-9-2017] Ngày 16 tháng 9 năm 2017, ông Chu Tiến Bá, một cư dân thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên, và là một cựu trung tá quân đội đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã được thả trong vòng hai giờ đồng hồ.

 

Tại đồn cảnh sát, ông đã bình tĩnh nói với họ về Pháp Luân Công. Ông nói: “Các anh đều biết tôi từng là một trung tá quân đội. Tôi đương nhiên biết rằng có tiền thì tốt, là quan chức thì càng tốt. Vậy sao tôi lại tin vào Pháp Luân Công? Tại sao mọi người vẫn tu luyện Pháp Luân Công dù nó đang bị đàn áp. Tại sao Pháp Luân Công lại truyền rộng tới hơn 100 quốc gia? Trong các học viên, có những người là khoa học gia, giáo sư đại học, các thành phần trí thức. Chẳng nhẽ họ đều ngốc sao? Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý căn bản để làm người. Dẫu đầu lìa khỏi cổ, tôi vẫn tin Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.”

Sau khi nói chuyện hơn một tiếng rưỡi, hai nhân viên cảnh sát đã dùng xe cảnh sát đưa ông về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/18/353877.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/26/165559.html

Đăng ngày 1-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share