Bài viết của một học viên ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 15-8-2017] Gần đây chúng tôi đã có một cuộc diễn hành quy mô lớn. Trước cuộc diễn hành, người chỉ huy đoàn nhạc Tian Guo (Thiên Quốc Nhạc Đoàn) đã thông báo rằng chúng tôi sẽ đi qua một khu buôn bán có lưu lượng giao thông đông đúc và cần diễn hành thật chậm để có nhiều người hơn xem phần trình diễn được lâu hơn.

Trong lúc diễn hành, tôi nhận thấy lộ trình diễn hành là tuyến phố rất dài. Người chỉ huy đã điều khiển cho cả đoàn đi rất chậm. Khi chúng tôi đi đến giữa con đường, tôi cảm thấy bị quá tải. Diễn hành chậm thực ra mệt hơn là đi với tốc độ bình thường. Tôi mong anh ấy sẽ điều khiển đoàn đi nhanh hơn một chút.

Trong khi đang phàn nàn trong tâm, tôi chú ý thấy mũ của người chỉ huy ướt sũng mồ hôi. Anh ấy cũng không thoải mái nhưng vẫn đang nghiêm túc làm việc của mình. Khi thấy điều này, tôi đã nhìn ra tâm từ bi thực sự là gì.

Các học viên gọi điện thoại về Trung Quốc thường nhấn mạnh rằng cần phải từ bi khi gọi điện thoại giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Mặc dù Sư phụ đã giảng về tâm từ bi rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn không ngộ được tâm từ bi thực ra là gì. Tôi nghĩ nó có nghĩa là đối xử tốt với người khác. Tôi không biết nội hàm phía sau nó. Trong tâm tôi, nó chỉ là một từ bình thường.

Nhưng hành xử của người chỉ huy trong cuộc diễn hành đã giúp tôi hiểu rõ hơn về từ bi. Nó không chỉ đơn giản là đối tốt với mọi người. Nó cũng có nghĩa là nhẫn. Một người tu luyện có tâm từ bi, không chỉ vì người đó đối xử tốt với người khác mà còn vì người tu luyện có thể chịu đựng gian khổ mà người thường không thể làm được.

Trước khi cuộc diễn hành bắt đầu, có một học viên đã chia sẻ một câu chuyện với tôi về lần anh ấy tham gia một cuộc diễn hành ở Hồng Kông. Các học viên Hồng Kông đã đưa cho anh ấy một cái trống cái, chỉ có hai cái móc để móc lên vai, nhưng không có dây buộc để buộc quanh vòng eo của anh. Vì thế sức nặng đã hoàn toàn đè nặng lên vai của anh, làm cho nó rất mỏi. Tuy nhiên anh đã bình tĩnh biểu diễn trong cuộc diễn hành suốt bốn tiếng đồng hồ. Tôi tin rằng đây là biểu hiện của tâm từ bi. Vì anh có tâm từ bi nên anh mới có thể chịu đựng những khó khăn lớn lao đến vậy.

Từ bi như vậy xuất ra từ tu luyện. Tâm tính của một người càng cao thì khả năng chịu đựng càng lớn và lòng từ bi của người ấy cũng càng lớn. Chúng dung hợp cùng nhau như thế.

Trước đây, tôi đã lo lắng rằng tôi không có tâm từ bi và không biết làm cách nào để có thể tu xuất tâm từ bi. Giờ tôi ngộ được rằng tôi phải không ngừng đề cao tâm tính của mình và chịu đựng khảo nghiệm hay khổ nạn trong cuộc sống hàng ngày mà không phàn nàn. Tôi phải có thể mỉm cười khi đối diện với mâu thuẫn. Ngay cả khi chúng khiến tôi cảm thấy đau đớn, hoặc nếu tôi bị đối xử bất công, tôi phải nhẫn chịu và xem nhẹ chúng.

Nếu tôi có thể không ngừng đề cao bản thân giống như vậy thì tâm từ bi của tôi sẽ dần triển hiện.

Ngay khi tôi nhận ra điều này, tôi không còn nghĩ đến khi nào thì cuộc diễn hành sẽ kết thúc nữa. Suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu tôi là diễn tốt và cứu người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/15/352542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/13/165396.html

Đăng ngày 24-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share