Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2017] Ngày 13 tháng 5 năm 2017, ông Lý Tuấn Điền đang dạy học tại Trường Trung học Dục Tài thì bị Phòng An ninh Nội địa thành phố Phủ Thuận tới bắt giữ. Chưa đầy một giờ sau, vợ của ông, bà Hàn Tú Liên cũng bị bắt tại nhà. Bà Hàn bị cảnh sát túm tóc kéo đi suốt từ căn hộ tầng năm tới xe cảnh sát, khiến bà bị rụng mất một túm tóc to.

Ông Lý và bà Hàn bị nhắm đến bởi vì họ từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị bức hại bởi chế độ Trung Cộng.

Bà Hàn được thả ra vào chiều muộn ngày hôm đó, còn chồng của bà vẫn bị giam giữ trong Trại tạm giam quận Hòa Bình. Bà Hàn đã yêu cầu cảnh sát phóng thích chồng bà, nhưng bị từ chối.

Đây không phải lần đầu ông Lý bị bắt vì đức tin của mình. Ông đã từng một lần bị lao động cưỡng bức và bị cơ quan cũ từ chối tăng lương. Vợ đầu của ông đã ly dị ông do áp lực của cuộc bức hại. Sau khi ly hôn, ông Lý đã phải một mình vất vả nuôi dưỡng đứa con trai nhỏ tuổi.

Cuộc sống của ông Lý đã thay đổi sau khi ông chuyển tới ngôi trường hiện tại và gặp bà Hàn. Khi đó, bà Hàn đang bị bệnh ung thư cổ tử cung. Sau khi được ông Lý giới thiệu về Pháp Luân Công, bà Hàn bước vào tu luyện và mọi bệnh tật của bà đều đã biến mất.

Ông Lý và bà Hàn kết hôn, cuộc sống của họ đã tạm yên ổn. Tuy nhiên, hiện tại ông Lý bị bắt giữ, gia đình hạnh phúc của họ lại bị chia lìa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/4/349153.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/7/164170.html

Đăng ngày 14-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share