Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-5-2017] Một người dân ở quận Tự Trì, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án bí mật sáu năm tù giam vì đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của người dân theo hiến pháp.

Trước lần bị bắt gần đây, ông Triệu Vĩnh Hoa đã từng ba lần phải lao động cưỡng bức với tổng thời gian bảy năm và một lần bị cầm tù năm năm. Ông Triệu trở thành mục tiêu của chính quyền vì ông từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Năm 2015, người đàn ông 63 tuổi đã đệ đơn kiện hình sự Giang, kẻ đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công khiến trước đây ông phải chịu đựng giam cầm trong thời gian dài.

Ngày 8 tháng 11 năm 2016, cảnh sát địa phương phản hồi đơn kiện bằng việc bắt ông Triệu, khiến ông một lần nữa phải chịu án tù với thời gian sáu năm. Tuy nhiên vẫn chưa rõ khi nào bản án sẽ được thi hành vì tòa án địa phương chưa từng thông báo cho gia đình ông Triệu về ngày ông bị đưa ra tòa.

Dưới đây là một trích đoạn trong đơn kiện hình sự của ông Triệu chỉ ra cụ thể những gì ông đã phải chịu đựng.

Bị giám sát và sách nhiễu từ khi cuộc bức hại bắt đầu

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, cảnh sát địa phương bắt đầu theo dõi tôi khi Giang bắt đầu phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công. Bất cứ khi nào tôi đi đến đâu, đều có xe ô tô cảnh sát theo dõi. Vợ và con tôi bị tổn thương vì việc giám sát không ngừng tới mức tinh thần và thể chất của họ bị suy sụp nhanh chóng. Tôi phải mượn tiền để điều trị y tế cho họ.

Một lần, khi tôi vừa về tới nhà thì một xe cảnh sát kéo tới nhà tôi. Họ không tin rằng tôi chỉ đi ra ngoài để mượn tiền và họ kéo tôi vào xe cảnh sát. Vương Sinh Quân, một Bí thư Đảng địa phương đã tát vào mặt tôi ngay khi họ đưa tôi đến đồn cảnh sát. Trước khi ép tôi quỳ xuống, một vài viên chức đã cho tôi trận mưa với những cú đá và đấm.

Ngày 27 tháng 7 năm 1999, Vương tổ chức một cuộc họp với tất cả các học viên Pháp Luân Công địa phương. Ông ta yêu cầu chúng tôi viết tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã từ chối và tôi không được phép trở về nhà cho tới đêm khuya. Từ thời điểm đó, tôi trở thành mục tiêu chính và liên tục bị bắt giữ

Trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 1999 tới tháng 7 năm 2000, tôi đã bị bắt năm lần. Mỗi lần bị bắt, tôi đều bị giam giữ 15 ngày.

Bảy năm tiếp theo, từ năm 2001 tới năm 2007 tôi bị đưa vào trại lao động cưỡng bức ba lần. Không lâu sau lần gần đây nhất được thả khỏi trại lao động cưỡng bức, tôi lại bị bắt và bị kết án năm năm tù giam.

Bà lần lao động cưỡng bức

Tôi buộc phải lao động cưỡng bức trong hai năm vào tháng 1 năm 2001, ba năm vào tháng 12 năm 2003 và hai năm nữa vào mùa xuân năm 2007.

Cảnh sát địa phương tra tấn và ngược đãi tôi tôi một cách tàn bạo sau khi tôi bị bắt vào năm 2003, và đã dẫn đến việc tôi phải vào trại lao động cưỡng bức lần thứ hai. Tay tôi bị vặn ra sau lưng và bị còng vào ống dẫn nóng trong nhiều giờ. Sau đó một nhân viên tên là Vương Hiểu Đông đã tháo còng tay cho tôi và còng vào một ống dẫn nóng khác ở bên cạnh một chiếc cửa sổ đang mở. Để tôi phải chịu đựng đau đớn nhiều hơn, Vương đã tụt quần lót của tôi và sử dụng dây lưng của tôi để đánh. Khi hắn ta trở nên kiệt sức, hắn ta yêu cầu một nhân viên khác tên là Lưu Vân Chí tiếp tục đánh tôi.

Sau đó, Vương đưa tôi tới sân trong và buộc tôi phải đứng chân trần trên tuyết . Sau một lúc, hắn ta ép tôi nằm xuống và quỳ chân lên đầu tôi.

Tôi không được phép đi vào bên trong nhiều giờ sau đó. Vương còng tay tôi vào đường ống nóng một lần nữa và ông ta đi ra ngoài để ăn. Tôi không được cung cấp đồ ăn và nước uống.

Sau bữa tối, Vương quay trở lại và tiếp tục tra tấn tôi. Ông ta đá vào sườn tôi và dùng bật lửa đốt râu cằm, lông dương vật và lông mu của tôi.

Một ngày sau, tôi bị chuyển tới trại giam địa phương và bị buộc phải lao động cưỡng bức ba năm.

Kết án năm năm tù giam

Ngày 27 tháng 8 năm 2009, tôi đã bị bắt sau khi bị tố cáo vì đưa cho một người bạn vài tài liệu Pháp Luân Công . Sau khi bị bắt, cảnh sát đã tra tấn tôi tám giờ liên tiếp. Họ ép tôi ngồi xuống đất với hai chân duỗi thẳng và tay đưa ra sau lưng. Họ nâng gót chân tôi nên bằng cách thêm dần dần những viên gạch khiến tôi đau đớn vô cùng và ướt đẫm mồ hôi.

Sau đó, tòa án địa phương đã kết án tôi năm năm tù giam. Vào ngày được thả theo dự kiến, chính quyền địa phương đã đưa tôi tới một viện an dưỡng và mãi tới 16 ngày sau, tôi mới được về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/23/348560.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/4/164125.html

Đăng ngày 11-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share